Được nhận lại số tiền bị đánh rơi, cô gái gửi thư cảm ơn CSGT Đà Nẵng

Được nhận lại số tiền bị đánh rơi, cô gái gửi thư cảm ơn CSGT Đà Nẵng
2 giờ trướcBài gốc
Sáng 27/2, tại Trạm CSGT Hòa Hải - Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, chị T.T.K.L (SN 1983, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vui mừng khi nhận lại số tiền 16.310.000 đồng bị đánh rơi trước đó.
Không giấu được niềm vui, chị đã viết thư cảm ơn lực lượng CSGT cùng nhóm bạn thanh niên nhặt được của rơi, kịp thời giao nộp để trao trả cho người mất.
Trạm CSGT Hòa Hải (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) trao trả cho chị T.T.K.L số tiền hơn 16 triệu đồng đánh rơi được nhóm bạn trẻ nhặt được giao nộp trong đêm.
Trước đó, vào khoảng 0h30' ngày 26/2, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Hải do Trung tá Lê Huỳnh Duy làm Tổ trưởng đã tiếp nhận một số tiền lớn do người dân mang đến giao nộp.
Đại diện nhóm thanh niên là anh Huỳnh Nguyễn Trung Quốc (SN 2001, trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) cho biết, trong lúc di chuyển trên đường, nhóm đã nhặt được số tiền nói trên nhưng không xác định được chủ sở hữu nên thống nhất mang đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo.
Sau khi tiếp nhận, Tổ công tác đã tiến hành kiểm đếm, lập biên bản, niêm phong theo đúng quy định; đồng thời báo cáo lãnh đạo đơn vị triển khai các biện pháp xác minh, tìm chủ sở hữu. Thông tin về vụ việc được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin nhằm nhanh chóng kết nối với người đánh rơi.
Qua theo dõi thông tin đăng tải, chị L. nhận thấy đặc điểm, số tiền trùng khớp với tài sản mình bị mất nên đã liên hệ với Trạm CSGT Hòa Hải để trình bày sự việc. Sau khi kiểm tra, đối chiếu các căn cứ, giấy tờ liên quan và xác định đúng chủ sở hữu, lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục, trao trả toàn bộ số tiền cho chị.
Chị T.T.K.L viết thư cảm ơn lực lượng CSGT Trạm CSGT Hòa Hải và hành động đẹp của nhóm bạn thanh niên.
Chia sẻ tại buổi nhận lại tài sản, chị L. cho biết số tiền trên là khoản tích góp của gia đình để trang trải công việc. “Khi phát hiện bị đánh rơi tiền, tôi rất hoang mang, lo lắng. Không ngờ chỉ sau chưa đầy 24h đã được các anh CSGT liên hệ, hướng dẫn nhận lại đầy đủ. Tôi thực sự biết ơn lực lượng Công an và các bạn trẻ đã hành động trung thực, trách nhiệm”, chị xúc động nói.
Đại diện Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, việc kịp thời tiếp nhận, xác minh và trao trả tài sản cho người dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng CSGT.
Cùng với đó, đơn vị trân trọng ghi nhận, biểu dương tinh thần “nhặt được của rơi, trả lại người mất” của anh Huỳnh Nguyễn Trung Quốc và các bạn trong nhóm – hành động thể hiện rõ sự trung thực, ý thức công dân và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ.
Hoài Thu
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/doi-song/duoc-nhan-lai-so-tien-bi-danh-roi-co-gai-gui-thu-cam-on-csgt-da-nang-i797927/