Người khuyết tật được dạy nghề may tại Cơ sở May công nghiệp của người khuyết tật tỉnh
Chị Nghiêm Thị Thu Hường, chủ Cơ sở May công nghiệp của NKT tỉnh tại đường Trần Phú, phường Kỳ Lừa chia sẻ: Vợ chồng tôi quê ở thành phố Hà Nội. Năm 2015, khi chuyển về Lạng Sơn sinh sống và mở xưởng may, chúng tôi luôn đau đáu với suy nghĩ mình có nghề thì phải truyền dạy cho những người kém may mắn để họ có thể tự nuôi sống bản thân. Với suy nghĩ đó, tôi đã quyết định nhận NKT vào học nghề và làm việc tại xưởng.
Bởi học viên chủ yếu là người câm, điếc hoặc khuyết tật vận động nên việc dạy và học ban đầu gặp không ít khó khăn cả về giao tiếp, kỹ năng và tâm lý. Do đó, vợ chồng chị Hường chủ động học ngôn ngữ ký hiệu để hiểu họ hơn. Thời gian và nội dung đào tạo cũng được chị điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với từng người. Chị còn hướng dẫn NKT thực hiện các công đoạn may một cách tỉ mỉ theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, lặp lại nhiều lần cho đến khi thành thạo.
Song song với đó, căn cứ vào thể trạng và khả năng của học viên, cơ sở tiến hành phân công công việc phù hợp như cắt vải, may, kiểm tra sản phẩm hay các khâu phụ trợ… để phát huy tối đa khả năng của từng người.
Từ năm 2015 đến nay, cơ sở đã trở thành địa chỉ tin cậy, đồng hành đào tạo nghề cho hơn 100 NKT. Hiện cơ sở nhận may nhiều sản phẩm như: quần áo đồng phục, đồ công sở, đồ bảo hộ lao động…
Nhờ duy trì chất lượng ổn định và uy tín trong sản xuất, doanh thu của cơ sở đạt trên 800 triệu đồng/năm và hiện đang tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động là NKT, người ít tuổi nhất mới 18 tuổi, người nhiều tuổi nhất là 54 tuổi với mức thu nhập ổn định từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.
Em Lâm Thị Định, xã Thiện Hòa cho biết: Em bị viêm tủy dẫn đến liệt chân. Trước đây em rất mặc cảm, luôn nghĩ mình không thể làm được việc gì. Đến cơ sở, em được chị Hường hướng dẫn học thiết kế đồ họa để tham gia vào khâu thiết kế mẫu và giúp em có việc làm ổn định với thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng. Với em, nơi đây thực sự là mái ấm giúp em có cơ hội được làm việc và tin tưởng hơn vào tương lai.
Không chỉ là nơi học nghề, tạo việc làm, cơ sở còn thực sự trở thành mái nhà chung của những con người cùng cảnh ngộ. Tại đây, NKT được bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt. Sau giờ làm việc, họ quây quần bên nhau, cùng nấu ăn, trò chuyện, sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống. Chính sự đồng cảm giữa NKT đã tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt, giúp họ không còn cảm giác đơn độc.
Em Triệu Bảo Ngọc (sinh năm 2004, xã Thiện Thuật) đã làm việc tại cơ sở hơn 6 năm chia sẻ với phóng viên bằng ký hiệu: Em bị câm điếc bẩm sinh nên trước đây rất khó hòa nhập, nhiều lúc thấy mình lạc lõng. Từ khi vào làm việc tại cơ sở, em không chỉ có công việc ổn định mà còn tìm được một mái ấm đúng nghĩa. Với em, nơi này thực sự là gia đình thứ hai, giúp em có điểm tựa để yên tâm gắn bó và cố gắng vươn lên trong cuộc sống.
Đánh giá về mô hình này, bà Vũ Thị Quyên, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Cơ sở May công nghiệp NKT tỉnh là một mô hình nhân văn, thiết thực. Thông qua việc đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định, mô hình không chỉ giúp NKT có thu nhập, tự chủ cuộc sống mà còn góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, đồng thời trở thành điểm sáng tiêu biểu cần được duy trì và nhân rộng.
HIỀN ĐỨC