Trong buổi họp báo chia tay tại Nhà Trắng sau khi từ chức vai trò "nhân viên chính phủ đặc biệt", tỷ phú công nghệ Elon Musk đã khiến truyền thông quốc tế xôn xao không phải bởi các phát ngôn chính sách, mà bởi... một vết bầm tím rõ ràng ở khóe mắt phải. Hình ảnh đó nhanh chóng trở thành tiêu điểm tại Phòng Bầu dục, nơi ông cùng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xuất hiện trước báo giới.
Ảnh: Reuters.
Sự kiện diễn ra vào ngày 30/5, đánh dấu thời điểm Musk chính thức kết thúc vai trò cố vấn đặc biệt của mình trong chính quyền Trump. Tuy nhiên, điều khiến các ống kính truyền thông không thể rời mắt lại là vùng da thâm tím gần mắt phải của ông. Trước thắc mắc từ một phóng viên về nguyên nhân, Musk ban đầu đáp lại bằng lối hài hước thường thấy. Ông nói đùa: “Tôi không ở gần Pháp vào thời điểm đó”, ám chỉ sự việc từng gây tranh cãi liên quan đến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Trogneux.
Ngay sau đó, vị tỷ phú giải thích rằng nguyên nhân thật sự là... "tai nạn gia đình". Ông chia sẻ trong nụ cười: “Tôi nói với con trai mình – X AE A-XII, hay còn gọi là X – rằng: ‘Nào, đấm ba một cái’. Và cậu ấy không ngần ngại. Hóa ra ngay cả một đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể để lại dấu ấn như thế này”.
Tổng thống Trump, cũng có mặt trong buổi họp báo, nhanh chóng tiếp lời với phong cách quen thuộc: “Nếu không có ai hỏi, tôi thậm chí còn không để ý đến vết thâm đó”. Khi biết "thủ phạm" là X, ông hài hước nhận xét: “Nếu bạn biết X, bạn sẽ hiểu nó hoàn toàn có thể làm điều này".
Ảnh: Reuters.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh Musk đang đối mặt với nhiều luồng dư luận trái chiều. Trong suốt buổi họp báo, ông né tránh các câu hỏi liên quan đến bài điều tra mới được New York Times đăng tải, trong đó đề cập đến việc sử dụng chất kích thích – vấn đề từng khiến ông phải đối mặt với những tranh cãi trong quá khứ. Dù không đưa ra phản hồi chính thức, nét mặt Musk lộ rõ sự không thoải mái khi truyền thông xoáy sâu vào chủ đề này.
Cuộc họp báo, về mặt hình thức, nhằm tổng kết quá trình cộng tác giữa Musk và chính phủ Mỹ, đồng thời khẳng định chặng đường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng, trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, phần lớn sự chú ý của dư luận lại dồn về tình tiết có phần “đời thường” – một cú đấm từ con trai khiến người đàn ông từng được mệnh danh là "Iron Man đời thực" phải mang vết tích ngay trong lần xuất hiện chính thức cuối cùng tại Nhà Trắng.
Musk sau đó đã được điều trị y tế nhẹ tại chỗ và không gặp vấn đề nghiêm trọng về thị lực. Đại diện của ông xác nhận vết bầm không ảnh hưởng đến lịch trình cá nhân hay công việc. Sự việc khép lại bằng một nụ cười, nhưng cũng cho thấy một khía cạnh ít được biết đến của vị tỷ phú nổi tiếng với các tuyên ngôn lớn – đó là vai trò người cha, với những khoảnh khắc nghịch ngợm mà không ai có thể lường trước, dù là ở nơi trang nghiêm như Nhà Trắng.
Ảnh: Reuters.
Dù là cuộc chia tay chính trị hay một tai nạn gia đình nhẹ nhàng, hình ảnh Elon Musk với vết bầm tím bên cạnh Tổng thống Trump chắc chắn sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong năm 2025.
Minh Quân