Đoàn viên Công an xã Trà Giáp và lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Chu Huy Mân trao quà đỡ đầu cho “Em nuôi công an xã” Nguyễn Văn Lương. Ảnh: VĂN BÌNH
Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn của Trà Giáp, nơi đa số đồng bào là người Co, Ca Dong sinh sống, hành trình đến trường của nhiều em nhỏ vẫn đầy gian nan. Nhiều em thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, nhất là các trường hợp mồ côi, gia đình bệnh tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trước thực tế đó, tuổi trẻ Công an xã đã đề xuất và triển khai mô hình “Em nuôi công an xã” từ đầu năm 2026 như một cách làm dân vận khéo gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần sẻ chia, nâng bước các em đến trường.
Theo kế hoạch, Chi đoàn Công an xã phối hợp với các trường học rà soát, lựa chọn 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để nhận đỡ đầu lâu dài. Mỗi em được hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng đến khi đủ 18 tuổi, đồng thời được thăm hỏi, động viên thường xuyên. Kinh phí do cán bộ, chiến sĩ đóng góp và vận động thêm các nhà hảo tâm để nâng mức hỗ trợ khi có điều kiện.
Thượng úy Trần Quang Định, Phó Trưởng Công an xã, Bí thư Chi đoàn, chia sẻ: “Ngoài nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an còn có trách nhiệm với cộng đồng. Thực hiện mô hình cũng là cách tuổi trẻ Công an xã Trà Giáp học và làm theo Bác, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có điều kiện học tập, có tương lai tốt hơn”.
Tuổi trẻ Công an xã Trà Giáp thăm, tặng quà tiếp sức cho “Em nuôi công an xã” Hồ Thế Kỷ, học sinh lớp 1, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Võ Thị Sáu. Ảnh: VĂN BÌNH
Những “em nuôi” đầu tiên là em Đinh Thị Hoàng Kim (lớp 1, mồ côi cha), em Nguyễn Văn Lương (lớp 6, mồ côi cha, mẹ bệnh nặng) và em Hồ Thế Kỷ (lớp 1, mồ côi mẹ, cha đang chấp hành án, sống với bà nội). Không chỉ hỗ trợ kinh phí, các em còn được các “anh, chị công an” thường xuyên thăm hỏi, kèm cặp việc học, hướng dẫn kỹ năng sống, động viên tinh thần.
Thầy giáo Trần Ngọc Cường, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Chu Huy Mân nói: “Sự sẻ chia này không chỉ giúp các em về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin để các em vững bước học tập, trưởng thành. Mô hình “Em nuôi công an xã” ở Trà Giáp đã lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ trách nhiệm của tuổi trẻ công an trong công tác dân vận”.
VĂN BÌNH