Han Sara “rã đông” sau 8 năm
Sau hai năm vắng bóng và tám năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, Han Sara trở lại bằng mini concert đầu tay mang tên UNFROZEN. Đêm nhạc đánh dấu cột mốc trưởng thành của nữ ca sĩ sinh năm 2000.
Sân khấu kéo dài gần hai tiếng được chia làm hai phần: từ hình ảnh dịu dàng quen thuộc đến phiên bản nổi loạn, bốc lửa lần đầu được khai phá. Giọng ca 25 tuổi thể hiện loạt ca khúc ballad như It’s alright, Có khi nào đến các bản sôi động như Do anh si, Giống như em... khiến khán giả không thể ngồi yên.
Han Sara trong mini concert cá nhân.
Ngoài các ca khúc trong E.P, đêm nhạc còn giới thiệu nhiều sản phẩm mới như VIBEGLO hay Tin em - sáng tác của Min Chu dành riêng cho Han Sara và nhóm nghệ sĩ đến từ show Em xinh say hi.
Nhiều nghệ sĩ khách mời chia sẻ cảm xúc khi tham gia đêm nhạc. Nhạc sĩ Tuấn Cry nhận xét: “Tôi không thể rời mắt một giây khỏi sân khấu. VIBEGLO là ca khúc có chất lượng không thua gì nhạc quốc tế. Các cô gái này có thể lập nhóm được rồi”.
"Anh tài" Cường Seven cùng vợ - diễn viên Vũ Ngọc Anh - cũng có mặt để cổ vũ đàn em. Anh tiết lộ từng cùng Ngọc Anh đến “làm tâm lý” cho Han Sara trước thềm concert: “Sara rất hay overthinking. Chúng tôi chỉ mong em bung xõa và điên hơn nữa”.
Sau đêm nhạc, Han Sara xúc động nói: "Giấc mơ có thật. Mini concert đầu tiên trong sự nghiệp. Và tôi đã không cô đơn".
Tạo hình của Han Sara trong mini concert cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp.
Khẳng định bản ngã sau nhiều năm lạc lõng
Sự đón nhận của khán giả với UNFROZEN được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc, đánh dấu quá trình Han Sara tìm lại chính mình. Từng được xem là một trong những thí sinh toàn diện nhất của Em xinh say hi với khả năng hát, nhảy, sáng tác và rap, cô vẫn bị loại sau live stage 3 - kết quả khiến nhiều người tiếc nuối.
Nữ ca sĩ chia sẻ thời gian dài hoạt động tại Việt Nam nhưng vẫn thường xuyên bị phân biệt là “người nước ngoài”, với không ít bình luận toxic như “về Hàn Quốc đi!”. Điều này khiến cô mất ngủ, mất niềm tin vào bản thân và luôn cảm thấy chưa đủ.
“Tôi là người Hàn nhưng bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi ở Việt Nam. Tôi rất muốn được công nhận là một nghệ sĩ Việt Nam. Nhưng vì là người nước ngoài, mọi người hay tách tôi ra. Em từng nghĩ: ‘Chắc mình chưa làm đủ tốt’”, cô nói.
Han Sara thừa nhận đã có thời gian cố gắng sống theo kỳ vọng khán giả, dẫn đến đánh mất bản sắc cá nhân. “Tôi khao khát được yêu thương và đón nhận, nên bám vào hình ảnh không phải là mình...”, cô chia sẻ trong chương trình Em xinh say hi.
Theo ca sĩ, UNFROZEN là nỗ lực hiện thực hóa giấc mơ âm nhạc, cũng là hành trình “phá kén” của cô. Trong không gian âm nhạc của riêng mình, có nhiều gương mặt từ Em xinh say hi đến ủng hộ như Orange, Ánh Sáng Aza, Chi Xê, Hoàng Duyên, Yeolan…
Dấu ấn đẹp của đêm nhạc là hoạt động đấu giá phiên bản đĩa vật lý của E.P UNFROZEN. MC Vân Hugo đã mua được chiếc đĩa có dấu son môi của Han Sara với giá tiền 50 triệu đồng. Số tiền này cùng toàn bộ doanh thu từ bản vật lý của đĩa nhạc sẽ được ê-kíp của Sara chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, ủng hộ cho bà con chịu ảnh hưởng của bão Wipha.
Hà Trang