Enzo Maresca và Chelsea: Rạn nứt âm ỉ sau ánh hào quang

Enzo Maresca và Chelsea: Rạn nứt âm ỉ sau ánh hào quang
2 giờ trướcBài gốc
Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Cardiff tại Carabao Cup, Enzo Maresca đã tiến về phía khán đài để tri ân người hâm mộ. Trong một kịch bản thông thường, một huấn luyện viên vừa giúp đội bóng giành Champions League, Conference League và FIFA Club World Cup sẽ được tận hưởng sự ủng hộ tuyệt đối. Nhưng tại Chelsea, sự bình yên vốn là một khái niệm xa xỉ.
Sự cô đơn tại Stamford Bridge
Chiến lược gia người Ý đã gây sốc khi mô tả quãng thời gian vừa qua là "48 giờ tồi tệ nhất" trong 18 tháng dẫn dắt đội bóng. Những rạn nứt không còn nằm trong vòng bí mật khi Maresca ám chỉ về sự thiếu ủng hộ từ những nhân vật cấp cao tại câu lạc bộ. Khi được đặt câu hỏi liệu ông có đang nhắm vào ban lãnh đạo hay không, câu trả lời lấp lửng "nói chung là vậy" đã lột tả thực trạng cô độc của ông tại Tây London.
Maresca đang đứng trước những nghi vấn về tương lai tại Chelsea.
Nghịch lý giữa danh hiệu và sự bất ổn
Chelsea dưới thời Maresca đang trở thành một "đội bóng đấu cúp" điển hình. Họ có thể chơi bùng nổ để đánh bại Barcelona hay cầm hòa Arsenal trong thế thiếu người, nhưng lại dễ dàng gục ngã trước những đối thủ dưới cơ như Leeds United hay Atalanta. Chính phong độ phập phù tại Ngoại hạng Anh đang khiến chiếc ghế của Maresca lung lay dữ dội, bất chấp bảng thành tích đồ sộ mà ông đã mang về phòng truyền thống.
Chelsea thi đấu rất bất ổn.
Chính sách chuyển nhượng và sự thật phũ phàng
Phản hồi lại những chỉ trích của huyền thoại John Terry về chính sách xoay tua, Maresca đã đưa ra một phân tích mang tính công kích trực diện vào giới chủ Todd Boehly và Clearlake Capital. Ông thẳng thắn thừa nhận sự chênh lệch trình độ quá lớn trong đội hình đã bị vắt kiệt sức lực: "Andrey Santos không phải là Moises Caicedo. Tosin Adarabioyo không phải là Wes Fofana".
Lời khẳng định này cho thấy Maresca đã chán ngấy việc phải làm lá chắn cho những sai lầm trong quy hoạch đội bóng của ban lãnh đạo. Việc ông từ chối giải thích thêm về "48 giờ tồi tệ" cho thấy một sự phản kháng quyết liệt đối với những áp lực vô hình từ thượng tầng.
Nước cờ mạo hiểm mang tên Man City
Trong bối cảnh tương lai bấp bênh, thông tin từ ký giả David Ornstein về việc Maresca là ứng viên hàng đầu thay thế Pep Guardiola tại Man City xuất hiện như một cú hích đúng lúc. Đây có thể là một lời khẳng định giá trị của chiến lược gia người Ý, hoặc thậm chí là một bước chuẩn bị cho sự kết thúc của mối lương duyên đầy sóng gió giữa ông và Chelsea. Maresca dường như không còn sợ bị sa thải; ông đang chuẩn bị cho một chương mới phía sau đống hỗn độn hào nhoáng tại Stamford Bridge.
Tuệ Nhân
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/enzo-maresca-va-chelsea-ran-nut-am-i-sau-anh-hao-quang-411830.html