Éo le cảnh mẹ mắc bệnh hiểm nghèo nuôi con tâm thần

Éo le cảnh mẹ mắc bệnh hiểm nghèo nuôi con tâm thần
8 giờ trướcBài gốc
Chị Lưu Thị Hải, tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Na Hang (Na Hang) nằm điều trị bệnh tại nhà.
Năm 1993, chị Hải sinh cháu Lưu Văn Chính trong sự chào đón của hai bên họ hàng nội ngoại. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười, niềm vui ngắn ngủi khi cháu bị ốm rồi mắc bệnh tâm thần, bố đẻ thấy con trai bị như vậy nên bỏ đi. Sau đó, ít năm chị quyết định sống chung với một người đàn ông khác và sinh thêm cháu Hoàng Thanh Đường. Sau thời gian chung sống, người đàn ông kia cũng bỏ đi biệt xứ để lại một mình chị với 2 đứa con nhỏ. Cuộc sống của 3 mẹ con chị chỉ trông vào sự giúp đỡ của anh em họ hàng, ai thuê gì thì làm lấy.
Vượt lên nỗi đau, người mẹ đơn thân cố gắng làm lụng, từ giúp việc nhà, phụ hồ… để có tiền chăm sóc cậu con trai lớn tâm thần và con trai út ăn học. Ai ngờ bất hạnh lại tiếp tục giáng xuống, đẩy chị Hải đến đường cùng. Năm 2006, chị bị tai nạn giao thông, mất khả năng lao động, chỉ ở nhà đi phun thuốc thuê. Cuối tháng 12-2024, chị thấy cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi, rồi ho ra máu, được gia đình đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm khám và chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai -Hà Nội, các bác sỹ kết luận chị bị xuất huyết tiêu hóa, giãn tĩnh mạch dạ dày độ III, bị gan to.
Cháu Lưu Văn Chính, con trai chị Lưu Thị Hải, bị bệnh tâm thần không tự chăm lo được cho bản thân.
Chị Lưu Thị Khuyên, là em gái họ của chị Lưu Thị Hải chia sẻ: “3 mẹ con chị Hải là hộ nghèo của tổ dân phố. Con trai lớn chị mắc bệnh tâm thần đi lang thang ngoài đường, đến bữa ăn chị lại phải gọi cháu về. Bản thân chị giờ mắc bệnh hiểm nghèo cũng không có tiền để đi viện điều trị phải ở nhà để điều trị bằng thuốc nam. Anh em họ hàng cũng không khá giả chỉ giúp đỡ chị được chút ít kinh phí và thay nhau chăm sóc chị ở nhà”.
Đồng chí Phạm Văn Ba, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Na Hang cho biết: “Hoàn cảnh 3 mẹ con chị Hải rất đáng thương, chi bộ, tổ dân phố, Ban công tác mặt trận chúng tôi đã đứng lên kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ mẹ con chị Hải. Tôi cũng mong các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc chung tay giúp đỡ gia đình chị Hải có chút kinh phí để đi viện điều trị bệnh”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Lưu Thị Khuyên, em gái họ của chị Lưu Thị Hải, tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Na Hang (Na Hang), ĐT: 0974580116. Các nhà hảo tâm, các tập thể, cá nhân cũng có thể gửi về chị Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo Tuyên Quang, số tài khoản cá nhân: 8100215014802, Ngân hàng Agribank. Điện thoại: 0976.840.865.
Bài, ảnh: Minh Thủy
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/eo-le-canh-me-mac-benh-hiem-ngheo-nuoi-con-tam-than-207518.html