Fan SEVENTEEN kéo xe tải đến trụ sở HYBE, đòi công lý cho thần tượng

Fan SEVENTEEN kéo xe tải đến trụ sở HYBE, đòi công lý cho thần tượng
12 giờ trướcBài gốc
Căng thẳng giữa cộng đồng người hâm mộ SEVENTEEN (gọi là Carats) và công ty quản lý Pledis Entertainment, trực thuộc HYBE Labels đang leo thang nghiêm trọng. Ngày 25/6, Carats đã gửi một chiếc xe tải gắn hàng loạt màn hình LED đến trụ sở HYBE tại Seoul để phản đối cách công ty đối xử với nhóm nhạc 13 thành viên này.
Chiếc xe tải không chỉ là biểu tượng của sự bất mãn, mà còn là bản cáo trạng trực diện nhắm vào cách làm việc bị cho là thiếu trách nhiệm của Pledis và HYBE trong việc bảo vệ nghệ sĩ, phân phối album và xử lý các vấn đề pháp lý.
Trên xe tải, nhiều khẩu hiệu được trình chiếu công khai, trong đó có những thông điệp gay gắt như: "Chúng ta thậm chí còn đấu tranh cho quyền được nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ thách thức điều này đến cùng", "Người hâm mộ đã bảo vệ nhóm, trong khi công ty lại quay lưng lại", "Doanh thu tour diễn 6 tháng của SEVENTEEN đứng thứ 3 toàn cầu với 167 tỷ won. Bao nhiêu trong số đó được dùng để bảo vệ quyền của nghệ sĩ?", "Điểm phát sóng: 0. Điểm album: 0. Bảo vệ bản quyền: 0. Pledis: 0 điểm".
Theo người hâm mộ, Pledis Entertainment không chỉ thiếu minh bạch mà còn liên tục thất bại trong việc bảo vệ SEVENTEEN khỏi các cuộc tấn công ác ý từ antifan, trong khi vẫn thu lợi khổng lồ từ danh tiếng và thành công của nhóm.
Một trong những giọt nước tràn ly là việc phát hành album HAPPY BURSTDAY gần đây. Người hâm mộ cáo buộc công ty đã phá hoại chiến dịch quảng bá bằng cách trì hoãn giao hàng, hạn chế đơn đặt hàng trước và không đảm bảo phân phối hợp lý trong giai đoạn then chốt. Điều này được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của nhóm trên các bảng xếp hạng và cả hiệu ứng truyền thông. Nhiều người đặt câu hỏi về năng lực của công ty: "Album của SEVENTEEN chỉ được 1 điểm thôi sao? Pledis thậm chí còn không phân phối album một cách đàng hoàng".
Carats cũng không ngần ngại chất vấn năng lực pháp lý của Pledis trong việc bảo vệ nghệ sĩ. Một biểu ngữ đặt thẳng vấn đề: "Các anh tuyên bố đã kiện nhiều năm trước, nhưng kết quả đâu rồi?". Một khẩu hiệu khác còn gay gắt hơn: "Im lặng trước antifan khiến các anh trở thành đồng phạm". Đặc biệt, người hâm mộ còn đưa ra tối hậu thư rõ ràng: "Nếu lần này không có kết quả thỏa đáng, lần sau chúng tôi sẽ đỗ xe tải trước cuộc họp cổ đông. Đây là số tiền chúng tôi đã giúp các anh kiếm được".
Hành động của Carats phản ánh xu hướng ngày càng rõ rệt trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc - nơi người hâm mộ không chỉ đơn thuần là khán giả, mà đang trở thành lực lượng giám sát mạnh mẽ đối với các công ty quản lý. Họ yêu cầu sự minh bạch, chuyên nghiệp và tôn trọng nghệ sĩ - những điều mà HYBE và các công ty con của họ ngày càng bị đặt dưới ống kính soi xét.
SEVENTEEN hiện vẫn giữ vững vị thế một trong những nhóm nhạc thành công nhất thế giới, nhưng người hâm mộ cho rằng nếu công ty tiếp tục "bỏ mặc", hình ảnh và thành quả của nhóm sẽ bị tổn hại nặng nề. Cuộc khủng hoảng lòng tin lần này là lời cảnh tỉnh cho các ông lớn giải trí Hàn Quốc: không có nghệ sĩ và người hâm mộ, mọi chiến lược đều là con số 0.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/fan-seventeen-keo-xe-tai-den-tru-so-hybe-202506251848533566.html