Gần một tháng, làng Siêu Quần (Huế) vẫn bị cô lập

Gần một tháng, làng Siêu Quần (Huế) vẫn bị cô lập
3 giờ trướcBài gốc
Gần một tháng qua, khoảng 220 hộ, với gần 900 người dân của ngôi làng Siêu Quần phải sống chung với lũ, cô lập với cuộc sống bên ngoài.
Anh Nguyễn Ngọc Tuất (Làng Siêu Quần) chia sẻ: “Trong gần một tháng qua, khu vực này đã phải hứng chịu 4 đợt lũ liên tiếp. Các đợt lũ đều diễn ra nhanh chóng và kéo dài, gây ra nhiều khó khăn. Đặc biệt, nhiều gia đình khuyết tật khó di chuyển, cùng với người già, người bệnh không có phương tiện, đã bị cô lập hoàn toàn."
Gần một tháng qua, em Nguyễn Thị Thu Phương, học sinh lớp 8, Trường THCS Phong Bình không thể đến trường, do nước lũ vẫn còn ngập sâu. Em phải học trực tuyến qua chiếc điện thoại này. Em Nguyễn Thị Thu Phương cho hay: “Do tình trạng lũ lụt, con phải học trực tuyến và không thể đến trường, điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập."
Anh Nguyễn Thanh Lộc (Làng Siêu Quần) cho biết: “Tình trạng lũ chồng lũ trong những ngày qua đã gây ra nhiều khó khăn nghiêm trọng. Việc học tập của các con bị gián đoạn, chỉ học được trực tuyến nhưng lại không ổn định do thường xuyên mất điện, ảnh hưởng lớn đến việc ôn thi. Về kinh tế, nước lũ ngập trong nhà khiến người dân không thể đi làm, mất đi thu nhập. Mọi sinh hoạt và ăn uống hàng ngày hiện phải nhờ vào sự hỗ trợ cá và gạo từ các mạnh thường quân."
Con thuyền nhỏ là phương tiện để ông Trần Viết Lịch (Làng Siêu Quần) đi qua vùng nước sâu nhận thực phẩm hỗ trợ. Ông Trần Viết Lịch chia sẻ: “Nước lũ đã ngâm úng hơn một tháng, chưa kịp rút xuống đã dâng lên trở lại. Tình trạng ngập lụt kéo dài khiến chúng tôi không thể lao động sản xuất. Hiện tại, mọi sinh hoạt đều hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ bên ngoài."
Ông Nguyễn Ngọc Tình - Tổ trưởng Tổ dân phố Siêu Quần, phường Phong Dinh, thành phố Huế nghẹn ngào: “Tình trạng mưa lũ kéo dài gần một tháng qua, với nước lũ thường xuyên xuống rồi lại dâng lên, khiến đời sống bà con bị hoàn toàn cô lập như ở giữa đảo. Lũ lụt đã đảo lộn nghiêm trọng sinh hoạt của người dân, gây ra cảnh chật vật, khó khăn và dẫn đến thiếu thốn nguồn thực phẩm."
Mọi ngõ xóm của làng Siêu Quần hiện vẫn chìm sâu trong nước, nhiều gia đình bị cô lập, không thể ra khỏi làng. Người dân làng Siêu Quần đã cùng nhau sẻ chia từng miếng cơm, manh áo, hết mình hỗ trợ, đoàn kết kiên cường vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Mai Phương
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/gan-mot-thang-lang-sieu-quan-hue-van-bi-co-lap-371430.htm