Gặp lại lính Trường Sơn

Gặp lại lính Trường Sơn
5 giờ trướcBài gốc
Ông Phạm Văn Đo (bên trái) cùng ông Lưu Xuân Nghị ôn lại những năm tháng gian khó trên tuyến đường Trường Sơn. Ảnh: THU OANH
Từ miền Bắc vào tuyến lửa
Ông Lưu Xuân Nghị (sinh năm 1950), ngụ phường Rạch Giá, quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, nhập ngũ tháng 12/1969. Từ Huyện đội Thái Thụy, ông được điều lên Tỉnh đội Thái Bình, rồi cuối năm 1972 bổ sung vào đơn vị chủ lực, hành quân vào chiến trường Quảng Trị, biên chế thuộc Quân đoàn 1. Con đường vào Nam của ông là hành trình xẻ dọc Trường Sơn đầy gian khổ. Từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Bình, đơn vị ông vượt Đường 20 Quyết thắng, qua những cung đường hiểm trở. “Đi bộ, mang vác nặng, ăn cơm vắt, ngủ võng giữa rừng, nhưng anh em ai cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”, ông Nghị kể.
Tại chiến trường Quảng Trị, ông Nghị cùng đồng đội chiến đấu ở những địa bàn ác liệt như Triệu Phong, Gio Linh, Cửa Việt - nơi từng là tuyến phòng thủ trọng yếu và bàn đạp chiến lược của cả ta và địch. Tại đây, hai bên liên tục đấu tranh giữ thế trận. Bộ đội ta vừa giữ đất vừa củng cố lực lượng, sẵn sàng cho các chiến dịch lớn.
Mùa xuân năm 1975, trong đội hình Quân đoàn 1, ông Nghị tiến về Sài Gòn tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Những ngày cuối tháng tư, khí thế tiến công dâng cao, các cánh quân thần tốc áp sát nội đô. Đơn vị ông hành quân liên tục, vừa đánh vừa tiến, vượt qua nhiều ổ kháng cự của địch. “Đêm ngủ ven đường, sáng lại lên xe tiến vào. Ai cũng hiểu thời khắc quyết định đã đến”, ông Nghị kể.
Trưa ngày 30/4/1975, ông Nghị có mặt tại Dinh Độc Lập. Khi xe tăng húc đổ cổng, bộ đội tràn vào. Cờ giải phóng tung bay, mọi người ôm chầm lấy nhau, có người bật khóc trong niềm vui vỡ òa. “Trong giờ phút đất nước độc lập, thống nhất, tôi vui mừng nhưng cũng lặng đi vài giây, nhớ đến những đồng đội từng ước mong ngày giải phóng…”, ông Nghị nói.
Sau chiến tranh, năm 1977, ông Nghị chuyển ngành về công tác tại tỉnh Kiên Giang cũ. Hiện, ông là Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh An Giang.
“Mạch máu sống” Trường Sơn
Nếu ông Nghị là người trực tiếp chiến đấu, thì bác sĩ Phạm Văn Đo (sinh năm 1952), ngụ phường Rạch Giá, quê ở Hưng Yên, lại góp phần giữ cho tuyến chi viện Trường Sơn không bao giờ đứt đoạn. Tháng 1/1971, khi đang học lớp 10, ông Đo nhập ngũ theo lệnh tổng động viên. Đến tháng 5/1971, ông bắt đầu hành trình bộ hành dọc Trường Sơn, mất 6 tháng từ Quảng Bình vào tới Bình Phước. Giai đoạn 1971 - 1973, ông làm nhiệm vụ tại tuyến giao liên Đông Trường Sơn, thuộc Đoàn 559, khu vực Đắk Nông, Đắk Lắk. Công việc là đưa đón các đoàn quân, vận chuyển lương thực, vũ khí, bảo vệ kho tàng, đồng thời đưa thương binh, cán bộ và các em nhỏ miền Nam ra Bắc học tập, chữa bệnh.
Cuộc sống giữa rừng sâu luôn cận kề hiểm nguy. “Nguyên tắc là “3 không”: Nấu không khói, nói không tiếng, đi không dấu vết. Nếu sơ suất là có thể trả giá bằng mạng sống”, ông Đo kể. Cuối năm 1972, trong một lần làm nhiệm vụ, ông bị trúng bom B52, sức ép khiến ông bất tỉnh, máu chảy ở tai và mũi. Nhờ đồng đội kịp thời cứu giúp, ông giữ được mạng sống, nhưng mang thương tật hạng 3/4.
Năm 1973, ông Đo được bổ sung về Sư đoàn 8, Quân khu 9, trực tiếp chiến đấu tại miền Tây Nam Bộ, góp phần giải phóng Cần Thơ, rồi tiến về hướng Tây Nam Sài Gòn. Những ngày cuối tháng 4/1975, trong một trận đánh ác liệt tại cầu Bình Điền, ông bị thương nặng, được du kích đưa về điểm cứu chữa dã chiến.
Trưa ngày 30/4, khi vừa tỉnh lại giữa lán trại tạm bợ, còn choáng váng sau vết thương, ông Đo bỗng nghe tiếng reo vang dậy: “Giải phóng rồi! Giải phóng rồi!”. Không ai kìm được cảm xúc, mọi người ôm chầm lấy nhau, vừa khóc vừa cười. “Mừng đến nghẹn lại…”, ông Đo nhớ lại.
Sau chiến tranh, ông Đo thi đậu trường y, trở thành bác sĩ và công tác tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Dù nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Trong đại dịch COVID-19, ông tình nguyện tham gia lấy mẫu, tiêm chủng cho người dân, bất chấp tuổi cao và nguy cơ lây nhiễm. “Đã là người lính thì lúc nào cũng sẵn sàng”, ông Nghị nói.
THU OANH
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/gap-lai-linh-truong-son-a484140.html