Buổi giao lưu diễn ra trong không khí ấm áp, với sự tham dự của các nhân chứng lịch sử của Chiến dịch Hồ Chí Minh, các thương binh, bệnh binh, đại diện thân nhân liệt sĩ và gia đình có công.
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.
Dịp này, những câu chuyện về những ngày tháng Tư lịch sử đã được kể lại, như: Cựu chiến binh Hoàng Minh Duyệt kể về câu chuyện giữ 16 tấn vàng khi tiếp quản và bảo vệ toàn bộ hệ thống ngân hàng do ngụy quyền Sài Gòn bàn giao ngay sau khi Sài gòn được giải phóng; Thiếu tướng Trần Vinh Quang, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 chia sẻ những cảm xúc khi tham gia tiếp quản Vĩnh Long trong những ngày tháng Tư; Trung tá Lã Viết Thao, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 88 anh hùng, đã tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh 50 năm trước, nay cùng đồng đội phía Bắc vào TP Hồ Chí Minh dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với nhiều cảm xúc bồi hồi...
Các cựu chiến binh chia sẻ tại buổi gặp mặt.
Trong chuỗi hoạt động tri ân, có hoạt động phục dựng những bức hình, trong đó có di ảnh của cố Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Tại sự kiện, nhà văn Trầm Hương, Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã trao tặng toàn bộ bản thảo dự án "Khoảng lặng nước mắt", viết về 100 Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp cả nước. Dự án ý nghĩa này vừa vinh dự nhận giải thưởng "50 năm tự hào bản Anh hùng ca" của UBND TP Hồ Chí Minh.
Ký kết tặng bản thảo “Khoảng lặng nước mắt”.
Phát biểu tại buổi giao lưu, cựu chiến binh Nguyễn Công Trung, Chủ tịch Câu lạc bộ Trái tim người lính Phương Nam chia sẻ: “Với tinh thần “từ trái tim đến trái tim”, chúng tôi mong muốn kết nối các cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, doanh nhân và mọi thành phần trong xã hội, cùng tham gia sưu tầm tư liệu, kỷ vật thời chiến; sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài lịch sử truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc. Câu lạc bộ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm xã hội, chăm lo đồng đội và mong muốn cùng cộng đồng lan tỏa những việc làm tích cực, nhân văn, tử tế”.
Cựu chiến binh Nguyễn Công Trung, Chủ tịch Câu lạc bộ Trái tim người lính Phương Nam phát biểu tại sự kiện.
Chương trình không chỉ là dịp để các thế hệ cha anh cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng, mà còn nhắc nhở, tạo động lực thôi thúc thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, thống nhất đất nước, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường.
Tin, ảnh: THÁI PHƯƠNG