Ghe, xuồng mini 'đắt' nhờ tay nghề

Ghe, xuồng mini 'đắt' nhờ tay nghề
4 giờ trướcBài gốc
Ông Mỏng bên sản phẩm ghe xuồng mini độc đáo của mình. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Cơ sở đóng xuồng, ghe mini của ông Chín Mỏng quen với việc tiếp phóng viên, nhà báo đến tìm hiểu nghề. Người thợ ngoài 50 tuổi, nước da ngăm đen, đôi tay hiện rõ những đường gân guốc, giọng nói đặc sệt miền Tây ấy đã dành gần 10 năm biến xuồng ba lá, ghe lúa, tắc ráng, thuyền buồm, tàu biển… thành mô hình trưng bày độc đáo.
Ông Mỏng ưu tiên sử dụng gỗ cây xoan đào để đảm bảo sản phẩm bền đẹp, chống mối mọt, giúp khách hàng có thể trưng bày lâu dài. Toàn bộ quá trình đều do một mình ông thực hiện, từ việc nhắm chừng kích thước đến đẽo gọt chi tiết. Vừa thưởng thức ngụm trà trưa, ông lại tiếp tục vào việc. Lấy chiếc thuyền buồm mini ra khoe, ông cho biết: “Thuyền càng nhỏ, việc đục đẽo càng kỹ lưỡng vì các chi tiết cần sự sắc sảo. Tôi có thể hoàn thành 1 sản phẩm/ngày. Phiên bản có kích thước càng lớn thì mất nhiều thời gian hơn”.
Cái duyên đến với nghề cũng rất tình cờ. Trước đây, ông Mỏng chuyên đóng ghe, xuồng lớn. Nhưng sau nhiều năm gắn bó, nghề dần ế ẩm. Lúc rảnh rỗi, ông bèn đóng thử ghe, xuồng có kích thước thu nhỏ để giải khuây, không ngờ sản phẩm được nhiều người thích thú. Thế là ông gắn bó luôn với nghề đến nay. Sản phẩm có kích thước đa dạng, từ 3 tấc, 4 tấc cho đến những chiếc dài 2m, giá từ 250.000 đồng đến 2 triệu đồng/chiếc. Thuở mới vào nghề, ông phải tỉ mẩn dùng bút kẻ từng đường nét lên gỗ trước khi đặt đục, hạ cưa. Nhưng nay, khi đôi tay đã đạt đến độ “chín”, ông phác họa hoàn toàn bằng bản năng và sự tích lũy qua năm tháng. Mặt khác, ông không ngừng tìm hiểu kiểu dáng ghe xuồng đặc trưng của vùng sông nước miền Tây, làm phong phú thêm bộ sưu tập mô hình vốn đã khá đồ sộ của mình.
Nhờ người quen giới thiệu, khách hàng đến tận nơi mua, không cần ông Mỏng phải quảng bá rộng rãi. Công việc của ông trở nên sôi động nhất vào dịp gần tết Nguyên đán, khi sản phẩm được săn đón để trở thành vật phẩm trang trí độc đáo, mang hơi thở quê hương, sông nước, để không gian sống, làm việc thêm sinh động, gần gũi thiên nhiên. “Nghề làm ghe xuồng mini nhìn thì dễ, nhưng làm thì khó, đòi hỏi người thợ phải khéo léo trong từng đường cưa, nét đục. Tuy sản phẩm mô phỏng từ tàu, xuồng lớn, nhưng độ tinh xảo phải cao, chính xác theo tỷ lệ thật”, ông Mỏng bộc bạch.
Chỉ tay về phía những ghe chở lúa, ghe đi biển, ông Mỏng cho biết, “đôi mắt” là điểm nhấn để sản phẩm trông như thật. Vì vậy, sau khi hoàn thiện các công đoạn, người thợ mới bắt tay vào vẽ “đôi mắt”. Tùy vào mỗi loại ghe mà “đôi mắt” sẽ khác nhau, tròn hay dẹt. “Có thể nói, “đôi mắt” tượng trưng cho linh hồn của con tàu, giúp xua đuổi tà ma, tránh rủi ro trên biển và mang lại may mắn, sung túc cho chủ tàu. Dù là mô hình thu nhỏ, nhưng tôi rất chú trọng chi tiết này”, ông chia sẻ thêm.
Sau nhiều năm kiên trì với nghề, công việc này không chỉ tạo nguồn thu nhập ổn định mà còn giúp ông giữ vững tinh thần, không ngại cạnh tranh. “Tôi rất tự tin vào sản phẩm của mình vì nó không chỉ là tâm huyết, là óc sáng tạo mà còn là cam kết về chất lượng khi khách hàng gửi gắm niềm tin”, ông Mỏng bày tỏ.
Khẳng định với chúng tôi, chủ nhân của những độc bản ghe, xuồng mini ấy sẽ không ngừng sáng tạo thêm những “đứa con tinh thần” mới, nỗ lực bền bỉ, góp phần lan tỏa giá trị đặc trưng của vùng đất chín rồng.
PHƯƠNG LAN
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/ghe-xuong-mini-dat-nho-tay-nghe-a471432.html