Hai năm nay, cứ cúng ông Công ông Táo xong là gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hải (49 tuổi, ở Hà Nội) lại khăn gói lên đường vào Khánh Hòa.
Gạo nếp, lá dong, măng, miến, thậm chí cả cành đào Nhật Tân đều được chị gói ghém, chở đầy trên chiếc xe hơi, cả nhà rong ruổi từ Hà Nội vào căn nhà nhỏ bên bãi biển Dốc Lết (Ninh Hòa, Khánh Hòa) – cách Nha Trang 40km – để đón trọn cái Tết xa nhà.
Hai vợ chồng chị có 3 đứa con. Từ khi con mới vài tháng tuổi, anh chị đã “tha lôi” chúng lên rừng xuống biển, đi khắp các vùng biển đảo từ miền Trung trở vào miền Nam.
Vì mê khí hậu ấm áp những nơi mình đi qua, hai vợ chồng chị từ lâu đã ước mơ sở hữu một căn nhà ven biển để tiện đi lại mỗi kỳ nghỉ.
Cách đây hơn 3 năm, chị quyết định mua mảnh đất ven biển Dốc Lết – nơi biển xanh cát trắng nắng vàng, bãi biển còn hoang sơ và con người thân thiện. Từ khi cất nhà, năm nào gia đình chị cũng từ Hà Nội vào Dốc Lết nghỉ ngơi vài lần, khi thì đi máy bay, khi đi tàu hỏa, lúc tự lái xe hơi.
Thời gian còn lại nhà trống, chị tranh thủ cho khách du lịch thuê theo dạng homestay.
Hai năm nay, gia đình chị Hải đều từ Hà Nội vào Khánh Hòa đón Tết để thêm những trải nghiệm mới mẻ cho các con
Ăn Tết ở một vùng miền khác là một trải nghiệm mới lạ với cả gia đình chị Hải. Để có không khí Tết miền Bắc, chị vẫn nấu bánh chưng, cuốn nem rán, nấu măng miến, trưng cành đào. Chị cũng sắm cả cây mai, vẫn ăn Tết cùng những người hàng xóm theo đúng kiểu dân địa phương.
“Trong khi Tết Hà Nội đa phần là rét, mưa phùn thì ở trong này nắng chan hòa. Đêm luộc bánh chưng nóng hết cả người, chứ không có cảm giác ngồi sưởi ấm bên bếp củi”.
Chị Hải kể, người dân ở đây ăn tất niên rất to, mời cả hàng xóm, bạn bè đến ăn nhưng cỗ bàn không chế biến cầu kì như ở Hà Nội.
“Hàng xóm của mình là người Ninh Hòa, đa phần chất phác, thật thà. Họ mời gia đình mình nhậu tất niên, ăn Tết. Mình cũng làm cỗ kiểu Bắc với nem Hà Nội, canh măng, nộm đu đủ để mời lại hàng xóm”.
Với mong muốn cho các con trải nghiệm đa dạng nền văn hóa, vùng miền, vợ chồng chị Hải rất hài lòng khi các con được hòa mình vào biển cả mênh mông để cảm nhận những điều giản dị, bình yên mà ngày Tết ở Hà Nội không thể mang lại.
Mỗi lần như vậy, chị lại có cảm giác mình như được "tái sinh", như được trở về với chính mình trong những khoảnh khắc thư thái bên con cái và thiên nhiên.
“Hà Nội những ngày Tết luôn đầy ắp tiếng cười, sắc màu, nhưng cũng không thiếu những vội vã, xô bồ. Các con tôi cũng như bao đứa trẻ khác, được bao quanh bởi những hoạt động chuẩn bị Tết, những món ngon, những bao lì xì, nhưng tôi quyết định để chúng ‘tạm biệt’ với Hà Nội, mang chúng về biển, để chúng không chỉ hiểu về Tết ở thủ đô, mà còn được trải nghiệm một Tết khác, một không gian khác, đầy sức sống và tự do”.
Chị Hải mang gạo nếp, lá dong từ Hà Nội vào để gói bánh chưng cùng các con
Căn nhà bên bãi biển Dốc Lết là điểm đến lý tưởng của gia đình chị trong 2 năm qua.
Sáng mùng 1 Tết, khi mọi người còn đang say ngủ, cả gia đình đã có mặt trên bãi biển, nơi mặt trời chiếu rọi những tia nắng ấm áp lên bãi cát trắng mịn màng.
“Cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận được là sự yên bình và thư thái vô cùng. Cả nhà cùng nhau đi dạo trên bờ biển, chơi đùa với cát. Thời gian như chậm lại, cho phép mỗi thành viên trong gia đình cảm nhận trọn vẹn sự bình yên trong những khoảnh khắc giản dị đó.
Tôi muốn ‘cùng con đi để lớn’ không chỉ ở Hà Nội mà còn ở những nơi xa xôi khác, để chúng không chỉ học được về các lễ nghi truyền thống, về những phong tục Tết đặc sắc ở thủ đô, mà còn trải nghiệm những cái Tết khác, để thấy rằng Tết không chỉ là những thứ quen thuộc. Tết còn là cơ hội để khám phá, trưởng thành và nhìn nhận cuộc sống từ nhiều góc độ khác nhau”.
Chị tin rằng, mỗi chuyến đi, mỗi trải nghiệm mới lại là một bài học vô giá giúp các con nhận thức sâu sắc hơn về thế giới xung quanh, về những giá trị của gia đình, của tình yêu thương và sự đoàn kết.
Gia đình chị cảm thấy vô cùng hài lòng khi được đón Tết một cách yên bình, thư thái với biển xanh, cát trắng, nắng vàng
Sau khi xây căn nhà thứ 2 của gia đình cạnh bãi biển Dốc Lết, bố mẹ chồng chị Hải đã chuyển về ở hẳn đây 2 năm nay vì khí hậu ôn hòa giúp ông bà đỡ hẳn bệnh đau xương khớp. Ông bà bên ngoại tuy nhớ con cháu mỗi dịp Tết đến nhưng đều ủng hộ cuộc sống dịch chuyển năng động của các con.
Sau khoảng chục ngày ăn Tết xa nhà, đến mùng 4 Tết, 5 thành viên lại lên xe trở về Hà Nội, quay lại với công việc, học hành sau những ngày được “nạp đầy năng lượng biển”.
Bà mẹ 3 con chia sẻ, quyết định mua đất, xây nhà ở Dốc Lết là một quyết định nhanh nhưng không hề bốc đồng.
“Sau nhiều năm suy nghĩ và tìm kiếm, chúng tôi nhận thấy đây là cơ hội tuyệt vời để không chỉ có một nơi nghỉ ngơi, mà còn là một kỷ niệm lâu dài cho các con. Tôi muốn các con có những kỷ niệm gia đình đẹp đẽ mỗi dịp lễ Tết.
Khi nhìn ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất bên biển, tôi cảm thấy từng viên gạch, mỗi cánh cửa, mỗi không gian trong ngôi nhà đều là những niềm vui. Tôi muốn khi các con lớn lên, chúng sẽ hiểu rằng đây không chỉ là ngôi nhà mà là một phần ký ức tuổi thơ tuyệt vời”.
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nguyễn Thảo