Trong tập 24 của bộ phim "Gia đình trái dấu", bà Ánh (do NSƯT Kiều Anh thủ vai) đã chính thức đưa ra quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân với ông Phi (NSƯT Hoàng Hải). Diễn biến tập phim tập trung vào những mâu thuẫn không thể hàn gắn và những ảnh hưởng tâm lý sâu sắc lên các thành viên trong gia đình, đặc biệt là bé Nhi.
Sự dứt khoát của bà Ánh và cơn ghen của ông Phi
Mở đầu tập phim, sau ngày sinh nhật, bà Ánh bất ngờ gửi tin nhắn cảm ơn ông Phi vì chiếc bánh kem. Nhận được tín hiệu từ vợ, ông Phi hào hứng đến trung tâm dạy nhảy để phụ giúp dọn dẹp với hy vọng hàn gắn. Tuy nhiên, thay vì tập trung công việc, ông lại liên tục thể hiện sự ghen tuông khi thấy bà Ánh giới thiệu mình là người "độc thân" trước các học viên nam.
Ông Phi thể hiện sự ghen tuông khi thấy vợ tự nhận là người độc thân tại trung tâm dạy nhảy.
Căng thẳng leo thang khi một học viên nam mang hoa đến tặng bà Ánh. Hai bên đã xảy ra tranh cãi kịch liệt. Đứng trước tình huống này, bà Ánh chọn cách không can thiệp vì cho rằng hành động của học viên kia cũng thiếu lịch sự, đồng thời giữ khoảng cách rõ ràng với ông Phi.
Mối quan hệ giữa ông Phi và bà Ánh ngày càng trở nên xa cách sau những màn ghen tuông.
Bữa tiệc kỷ niệm ngày nộp đơn ly hôn
Sau thời gian dài suy nghĩ, bà Ánh quyết định nhờ người hoàn tất thủ tục ly hôn. Dù chị họ cố gắng thuyết phục hàn gắn, bà vẫn khẳng định không thể tiếp tục chung sống. Bà dự định rao bán ngôi nhà để chia tài sản, đảm bảo cuộc sống cho ông Phi khi ông không còn thu nhập ổn định.
Để thông báo tin này, bà Ánh chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn và gọi Đức cùng Dương về ăn. Bà tuyên bố: "Cứ coi như hôm nay là ngày kỷ niệm mới của gia đình mình - ngày mà mẹ chính thức đưa đơn ly hôn với bố của các con". Dù buồn bã, cả Đức và Dương đều chọn cách tôn trọng quyết định của mẹ.
Bà Ánh muốn các con hiểu và thông cảm cho quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của mình.
Khủng hoảng tâm lý của trẻ nhỏ sau đổ vỡ
Đáng chú ý nhất trong tập này là diễn biến tâm lý của bé Nhi (bé An Nhiên thủ vai). Cô bé luôn tự trách mình là nguyên nhân khiến gia đình tan vỡ. Nhi đặt câu hỏi đau lòng: "Lỗi là tại cháu nên bố cháu mới bị bác đuổi ra khỏi nhà phải không ạ?". Sự mặc cảm này khiến Nhi tự gạch xóa hình ảnh của mình trong bức tranh vẽ chung gia đình và ghi dòng chữ "không xứng đáng".
Nỗi buồn của bé Nhi khi đứng giữa những rạn nứt của người lớn.
Trước khi về ở hẳn với bố, bà Ánh một lần nữa trả lại chiếc vòng tay kỷ niệm cho ông Phi như một lời khẳng định về sự dứt khoát. Khi về nhà mới, bé Nhi trở nên lầm lì, ít nói và liên tục chất vấn bố về mối quan hệ giữa bà Ánh và mẹ Dung. Tập phim kết thúc bằng phân cảnh bé Nhi khóc nức nở trước bàn thờ mẹ vì nỗi nhớ thương và sự cô đơn.
Phân cảnh xúc động của bé Nhi đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả truyền hình.
Quý vị có thể theo dõi các tập tiếp theo của bộ phim "Gia đình trái dấu" vào lúc 20h00 các ngày thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh VTV3.
Tuệ Nhân