Gia Lai: 150 Cựu chiến binh được tặng vé xem phim 'Mưa đỏ'

Gia Lai: 150 Cựu chiến binh được tặng vé xem phim 'Mưa đỏ'
6 giờ trướcBài gốc
Hơn 150 cựu chiến binh được tặng vé xem phim miễn phí tại rạp chiếu phim Touch Cinema (Gia Lai)
Anh Nguyễn Đức Trương Phước - Trưởng nhóm cộng đồng Pleikute, cho biết: “Thông qua hoạt động, chúng tôi muốn thể hiện lòng tri ân tới các cựu chiến binh đã chiến đấu vì dân tộc, vì Tổ quốc; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh.
Đây cũng là dịp để các bác cựu chiến binh có một chuyến đi chung, ý nghĩa khi cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau khi xem bộ phim “Mưa đỏ” - một bộ phim vừa khắc họa sự ác liệt của chiến tranh, vừa tôn vinh tinh thần quả cảm, tình đồng đội, tình yêu đất nước của những người lính anh dũng”.
Trong không khí đầy xúc động tại buổi chiếu phim, cựu chiến binh Võ Thị Hường (75 tuổi, phường Pleiku) rưng rưng chia sẻ:
“Đây là lần đầu tiên tôi được đi xem phim tại rạp. Tôi thật sự rất xúc động khi được xem một bộ phim hay như vậy. Khi xem phim, tôi lại nhớ về những đồng đội cũ, những người đã ngã xuống ở chiến trường năm xưa.
Ngày nay chúng ta đã được sống trong hòa bình, tôi cũng như những thế hệ đi trước rất mong muốn lớp trẻ luôn đoàn kết, học tập và xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn, vững mạnh hơn.
Cảm ơn các bạn trẻ nhóm cộng đồng Pleikute và Giám đốc rạp chiếu phim Touch Cinema đã tài trợ vé xem phim cho chúng tôi, để chúng tôi có những phút giây xem phim ý nghĩa như vậy”.
Cựu chiến binh Hồ Anh Hòa (75 tuổi), là người từng tham gia chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, nghẹn ngào chia sẻ:
“Bản thân tôi thấy rất may mắn khi là người từng tham gia cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng trị năm xưa, tôi rất vinh dự và xúc động, tự hào khi được xem phim Mưa đỏ, những ký ức về đồng đội, về những ngày đêm chiến đấu hào hùng song cũng đầy đau thương như được sống lại trong tôi.
81 ngày đêm trong Thành cổ là không chỉ là một trận chiến. Đó là bản anh hùng ca bất tử về lòng anh dũng kiên cường của tất cả những người chiến sĩ, là lời nhắc nhở cho hôm nay, hòa bình không bao giờ là điều tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng máu, bằng tuổi trẻ, bằng sinh mạng của cả một thế hệ.
Các cựu chiến binh rưng rưng xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"
Vì vậy chúng tôi rất mong rằng, những người đang sống trong hòa bình hôm nay biết trân trọng hơn giá trị của độc lập, để sống ý nghĩa hơn, trách nhiệm hơn với cộng đồng, với quê hương, đất nước”.
“Mưa đỏ” là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng với kịch bản của nhà văn Chu Lai. Bộ phim được thực hiện dựa trên cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng bảo vệ đến cùng Thành cổ Quảng Trị vào năm 1972.
81 ngày đêm ấy đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, là một minh chứng cho khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Phim do hãng phim Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất và được khởi chiếu từ ngày 21.8 trên toàn quốc.
Mưa đỏ không chỉ khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt mà còn khắc sâu trong lòng mỗi người bài học về sự hy sinh, kiên cường và tình yêu Tổ quốc.
Được biết, ngày 22.9 sắp tới, nhóm cộng đồng Pleikute và Giám đốc rạp chiếu phim Touch Cinema sẽ tiếp tục tặng 150 vé xem phim “Mưa đỏ” cho các cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh.
NHƯ TRANG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/gia-lai-150-cuu-chien-binh-duoc-tang-ve-xem-phim-mua-do-168739.html