Ngày 7/11, nắng nhẹ sau bão. Dọc dài các làng chài ven biển của tỉnh Gia Lai, không khí đượm buồn. Khác hẳn với cảnh nhộn nhịp, thuyền bè vào ra tấp nập, đông người tụ tập mua bán cá tôm sau một ngày đi biển, các làng chài giờ lâm cảnh hoang tàn với những khối bê tông bong vỡ, cây cối ngã đỗ. Những nỗi lo hằn in trên từng gương mặt người.
Người dân làng chài Xuân Thạnh xót xa đứng nhìn ngôi nhà che mưa nắng của mình trở thành đống đổ nát.
Tại làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, gió đã tan, nước rút nhưng nhiều khu vực từ đường sá đến các khu dân cư hoang tàn. Dấu hiệu trận bão kinh hoàng vừa qua vẫn còn hiện diện trên mỗi căn nhà.
Nhặt nhạnh những thứ còn sót lại giữa đống đổ nát của căn nhà, ông Trần Đình Mai thất thần kể lại, ông sống hơn 60 năm và từng trải qua nhiều cơn bão nhưng chưa thấy cơn bão nào hung dữ như bão số 13 vừa rồi. Gió giật dữ dội, thổi bay mọi thứ.
"Chúng tôi được chính quyền di dời đến khu ở tập trung. Giữa đêm, gió rít từng đợt, lòng ai cũng lo lắng. Mọi người trong thôn chia sẻ với nhau từng thông tin ít ỏi ở nhà. Khuya, gió mỗi ngày mỗi lớn, có người bảo nhiều nhà bị sập. Lòng ai cũng nặng trĩu. Sáng ra bão tan, mọi người trở về làng thì chết lạng, nhiều ngôi nhà bị sập hoàn toàn", ông Mai nói.
Cũng theo ông Mai, từ 17h - 20h ngày 6/11, nước biển dâng cao, đánh mạnh vào bờ, kết hợp với mưa lớn và gió giật cuốn bay nhà cửa cùng toàn bộ tài sản của gia đình ông ra biển. Ngôi nhà giờ đây hoàn toàn tan hoang, tường đổ sập, gạch ngói vỡ nát ngổn ngang.
Cách đó không xa, nhà ông Nguyễn Văn Cường cũng bị gió lớn đánh sập. Mệt mỏi sau một đêm thức trắng, ông cùng gia đình dọn dẹp các khối bê tông đổ, vừa tìm kiếm xem còn gì sử dụng được.
"Nhà cửa ven biển bị sóng đánh sập, tường gạch đổ, mái tôn bay tứ tung, vật dụng trong nhà bị nước cuốn trôi sạch. Cảnh tượng tan hoang đến xót lòng. Cây cối, gạch vỡ nằm ngổn ngang khắp nơi, căn nhà của tôi hư hỏng nặng, gần như không còn gì sử dụng được nữa. Chúng tôi chỉ biết đứng nhìn mà rơi nước mắt, chẳng biết sẽ xoay xở ra sao trong những ngày sắp tới. Bão qua rồi nhưng chúng tôi chẳng còn nhà để về nữa", ông Cường chia sẻ.
Làng chài Xuân Thạnh tan hoang sau bão số 13.
Đứng trước đống đổ nát của căn nhà, bà Nguyễn Thị Hiền nghẹn ngào bật khóc: "Ngôi nhà là nơi gắn bó bao nhiêu thế hệ gia đình, giờ không còn gì nữa cả. Nhà tôi bị bão và sóng biển cuốn trôi rồi. Mất hết. Toàn bộ nhà cửa bị đánh sập, đồ đạc cũng mất sạch. Bây giờ, tôi không biết phải bắt đầu lại từ đâu".
Lãnh đạo Đảng ủy xã Phù Mỹ Đông (Gia Lai) cho hay, bão Kalmaegi (bão số 13) làm đổ sập, tốc mái nhiều ngôi nhà ở khu làng chài Xuân Thạnh. Khu nhà bị sập, tốc mái thuộc khu vực bị ảnh hưởng của triều cường đã được địa phương bố trí tái định cư nơi khác, nhưng vẫn còn người dân sinh sống.
Trước bão, chính quyền địa phương yêu cầu di dời đến nơi an toàn nên không gây thiệt hại về người. Hiện tại, địa phương thống kê thiệt hại, các lượng lượng công an, quân đội được tăng cường giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.
Một số hình ảnh tan hoang tại làng chài Xuân Thạnh:
Hàng chục ngôi nhà sập hoàn toàn và tốc mái tại làng chài Xuân Thạnh.
Làng chài hiền hòa ngày nào, giờ nhiều nơi là đống đổ nát sau bão số 13.
Không ít ngôi nhà nằm sát mặt biển bị xóa sổ hoàn toàn.
Những gì còn sót lại của một ngôi nhà ở Xuân Thạnh sau bão.
Có nhà đổ nát, chỉ còn lại mỗi tấm tôn.
Cảnh tượng hoang tàn sau bão số 13.
Quang Đạt