Xác tàu thuyền la liệt, làng chài hoang tàn sau đêm cuồng phong vì bão số 13

Xác tàu thuyền la liệt, làng chài hoang tàn sau đêm cuồng phong vì bão số 13
5 giờ trướcBài gốc
Ngày 7/11, lãnh đạo UBND phường Sông Cầu (Đắk Lắk) cho biết, địa phương đang triển khai công tác hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão số 13.
Các đơn vị chuyên môn đang tiến hành thống kê thiệt hại. Rất may bão số 13 không gây thiệt hại về người, tuy nhiên thiệt hại về tài sản rất lớn, đặc biệt là nhà cửa, tàu thuyền và lồng nuôi hải sản của người dân.
Khu vực thôn Phú Mỹ và Vũng Chào (phường Sông Cầu) là một trong những điểm neo đậu tàu thuyền lớn của ngư dân để tránh bão số 13.
Tuy ngư dân đã cẩn trọng chằng néo, gia cố kỹ lưỡng, nhưng trước sức tàn phá dữ dội của sóng biển cuồn cuộn, toàn bộ khu neo đậu bị đánh tan tác. Sinh kế và tài sản của người dân nơi đây hư hại nặng nề.
Người dân bàng hoàng nhìn làng chài tan hoang, hàng chục tàu thuyền bị sóng bão Kalmaegi dồn ép, vỡ nát; nhiều gia đình mất trắng sau một đêm cuồng phong.
Một số hình ảnh cảnh hàng trăm lồng bè, thuyền bị sóng lớn đánh sập, hư hỏng nặng:
Tàu thuyền của người dân bị đánh dạt gây hư hỏng.
Sóng lớn trong bão đánh vỡ nhiều tàu thuyền của ngư dân.
Sau bão ngư dân vội vã ra bờ kiểm tra những con tàu bị sóng đánh dạt.
Ngư dân xót xa trước cảnh tượng tàu bè bị đánh dạt vào bờ.
Dù người dân đã neo đậu rất kỹ, nhiều thuyền vẫn bị đánh hỏng sau bão.
Cảnh tan hoang của những chiếc tàu, thuyền bị bão đánh dạt và phá hủy hoàn toàn.
Người dân cố gắng cứu vớt những gì còn lại từ những con tàu bị đánh tan tát.
Bà con mong được tiếp sức để gượng dậy sau bão, khôi phục sinh kế.
Huỳnh Thủy
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/xac-tau-thuyen-la-liet-lang-chai-hoang-tan-sau-dem-cuong-phong-vi-bao-so-13-post1794359.tpo