Tham dự chương trình có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự chương trình. Ảnh: Ngọc Duy
Cùng với đó là các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú, Nghệ nhân Ưu tú; lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh; đại diện nhân sĩ trí thức, các dân tộc, tôn giáo cùng hàng ngàn người dân và du khách.
Hàng ngàn người dân và du khách hào hứng đến với chương trình nghệ thuật. Ảnh: Ngọc Duy
Trong không khí hân hoan, chương trình diễn ra với những tiết mục hát múa, độc tấu nhạc cụ được dàn dựng công phu, chia thành 3 phần nội dung: Khúc tráng ca lịch sử; Gia Lai-hành trình 50 năm đổi mới và phát triển; Tự hào Gia Lai-Vững bước tương lai.
Chương trình có sự góp mặt đặc biệt của Đại tá-Nghệ sĩ Nhân dân Rơ Chăm Phiang-“họa mi của núi rừng Tây Nguyên” cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San và các nghệ nhân cồng chiêng.
Đại tá-Nghệ sĩ Nhân dân Rơ Chăm Phiang chinh phục khán giả với giọng hát cao vút, đầy nội lực. Ảnh: Ngọc Duy
Minh họa cho “Khúc tráng ca lịch sử” của những ngày tháng 3 hào hùng với bao chiến công vang dội của quân và dân ta trên chiến trường Tây Nguyên, góp phần quan trọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là các ca khúc: Bão nổi lên rồi; Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi; Người lái đò trên sông Pô Kô; Cô gái mở đường; Trên đỉnh Trường Sơn ta hát; Đất nước.
Tiết mục "Cô gái mở đường". Ảnh: Ngọc Duy
Sau năm 1975, quân và dân Gia Lai cùng cả nước bước vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục sản xuất và xây dựng quê hương. Đây là khởi đầu của hành trình gian khổ nhưng cũng đầy vinh quang. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới năm 1986, tỉnh ta từng bước vươn lên mạnh mẽ.
Qua 50 năm, Gia Lai đã khoác lên mình một diện mạo mới: hiện đại, năng động nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống. Các tiết mục mang đậm âm hưởng hòa bình như: Cánh chim báo tin vui; Rừng ơi Yàng ơi; Yàng cho em thương nhớ anh rồi; Tiếng hát đêm nhà Rông; Tây Nguyên mừng chiến thắng…đã được chọn để kể câu chuyện ở phần II: “Gia Lai-hành trình 50 năm đổi mới và phát triển”.
Tự hào là cảm hứng chủ đạo của chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Duy
Phần cuối chương trình với chủ đề “Tự hào Gia Lai-Vững bước tương lai”, khán giả được thưởng thức các tiết mục hát múa đặc sắc: Bao la Việt Nam; Tháng ba Tây Nguyên; Việt Nam muôn màu; Đôi mắt Pleiku; Ngọn lửa cao nguyên…Những ca khúc thấm đẫm niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước đã khẳng định khát vọng vươn lên trở thành một địa phương năng động, hội nhập, sáng tạo và phát triển bền vững.
Ngay sau chương trình nghệ thuật, các đại biểu và đông đảo Nhân dân, du khách đã được mãn nhãn với là màn bắn pháo hoa chào mừng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện trong khoảng thời gian 15 phút.
Khung cảnh lung linh, rực rỡ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết vào thời khắc pháo hoa bung tỏa giữa trời đêm. Ảnh: Ngọc Duy
Ảnh: Ngọc Duy
LAM NGUYÊN
Nguồn Gia Lai : https://baogialai.com.vn/gia-lai-chuong-trinh-nghe-thuat-dat-nuoc-tron-niem-vui-nhan-ky-niem-50-nam-ngay-giai-phong-tinh-post315251.html