Gia Lai: Hân hoan chào mừng 50 năm ngày thống nhất non sông

Gia Lai: Hân hoan chào mừng 50 năm ngày thống nhất non sông
6 giờ trướcBài gốc
Tự hào hướng về đại lễ
Hòa lẫn trong cờ hoa rực rỡ của phố phường là những khúc hát rộn rã mừng ngày giải phóng, ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu vang lên khắp nơi. Gia Lai hôm nay ngập tràn không khí vui tươi, trang trọng và rất đỗi tự hào.
Người dân Gia Lai hòa mình vào không khí vui tươi, trang trọng và đầy tự hào trong dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Ảnh: Đ.T
Trong niềm hân hoan ấy, những câu chuyện về thời kỳ chiến đấu gian khổ, những trận đánh oanh liệt, đặc biệt là chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975 được nhiều người nhắc nhớ đầy xúc động.
Ông Nguyễn Văn Nhu (72 tuổi, xã Gào, TP. Pleiku) bồi hồi nói: Trước đây, mỗi dịp 30-4 hàng năm, tôi và các cựu chiến binh thường tổ chức đi viếng nghĩa trang liệt sĩ. Nay tuổi cao sức yếu nên chỉ ở nhà kể lại những câu chuyện cũ cho con cháu nghe và cùng theo dõi nghi lễ diễu binh, diễu hành trang trọng qua màn ảnh nhỏ. Tôi hạnh phúc khi bản thân được chứng kiến đất nước hòa bình và phát triển suốt 50 năm qua”.
Thế hệ trẻ Gia Lai mừng ngày lễ lớn với các hoạt động ý nghĩa. Ảnh: Đ.T
Tại ngôi làng giàu truyền thống cách mạng Ktăng (xã Kdang, huyện Đak Đoa), người dân cũng hào hứng đón chào ngày hội thống nhất non sông. Cờ Tổ quốc được treo trang trọng, tung bay trước mỗi nếp nhà.
Đi qua 72 mùa rẫy, từng cùng dân làng tham gia hoạt động cách mạng, tiếp tế lương thực cho bộ đội trong những ngày chiến tranh gian khổ, ông Gâu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình và luôn giáo dục, nhắc nhở con cháu phải biết trân quý, giữ gìn điều thiêng liêng ấy.
“Gia Lai từng là nơi quân và dân kiên cường trong chiến đấu, nay tiếp tục phát huy truyền thống trung dũng, hăng say lao động và sản xuất. Sau 50 năm kể từ ngày giải phóng, kinh tế-xã hội của tỉnh nhà đạt nhiều thành tựu nổi bật. Dân làng chúng tôi nguyện tiếp tục đồng lòng, chung sức xây dựng quê hương”-ông Gâu bày tỏ.
Nhiều gia đình, bạn trẻ háo hức đổ về Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) trong ngày 30-4 lịch sử. Ảnh: Đ.T
Ngay từ sáng sớm, không khí tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) đã rộn rã, tưng bừng. Nhiều gia đình, bạn trẻ háo hức đổ về nơi được xem là "trái tim" của phố núi. Ai cũng chọn cho mình bộ trang phục chỉn chu, mang theo cờ Tổ quốc và cả những nụ cười rạng rỡ. Họ đến không chỉ để ngắm nhìn mà còn để cảm nhận, hòa vào dòng người, cùng lưu giữ khoảnh khắc trong không khí thiêng liêng của đại lễ.
Bà Nguyễn Thị Hà (xã Ia Yok, huyện Ia Grai) chia sẻ: “Từ sáng sớm, tôi cùng gia đình có mặt ở Quảng trường Đại Đoàn Kết để chụp hình nhân dịp lễ lớn của dân tộc. Lòng tôi vẫn tràn đầy xúc động và tự hào khi nhắc nhớ về sự kiện miền Nam giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất. Hôm nay được sống trong hòa bình, chúng tôi càng biết ơn xương máu của cha anh và trân quý giá trị của độc lập”.
Tranh thủ kỳ nghỉ lễ để trở về với Gia Lai, bạn trẻ Nguyễn Thị Phương Anh-sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã cùng bố mẹ và chị gái đến Quảng trường Đại Đoàn Kết tham quan và chụp hình kỷ niệm. “Sau một thời gian học tập xa nhà, hôm nay trở về quê hương trong dịp lễ đặc biệt ý nghĩa, tôi cảm nhận được không khí trang nghiêm và đầy tự hào. Bố mẹ tôi là những người từng sinh ra và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh gian khổ, khi được cùng các con đứng dưới lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh, trong lòng họ cũng dâng trào xúc động. Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm, nhưng ký ức và niềm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc thì vẫn luôn còn mãi”-Phương Anh tự hào giãi bày.
Bạn Nguyễn Thị Phương Anh (bìa trái) cùng gia đình chụp hình kỷ niệm tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: NVCC
Những ngày tháng 4 lịch sử, thị xã An Khê cũng ngập trong sắc đỏ của cờ hoa, biểu ngữ chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hầu hết các tuyến đường, thôn, làng, tổ dân phố, quán cà phê, nhà hàng, trường học… đều trang hoàng rực rỡ cùng những khu vực check-in mang đậm màu sắc lịch sử.
Xem xong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) qua màn ảnh nhỏ, vợ chồng ông Phan Kế Phúc (phường Ngô Mây, thị xã An Khê) đã đến Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo tham quan, dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt.
Ông Phúc cho biết: “Tìm về các di tích lịch sử trên địa bàn như là một hoạt động ý nghĩa để hòa mình trong ngày hội lớn của non sông và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc thế hệ đi trước đã giành độc lập tự do cho dân tộc. Không chỉ vợ chồng tôi, khu di tích thu hút mọi tầng lớp nhân dân đến tham quan, tìm hiểu, tri ân những người đi trước vào dịp lễ quan trọng của đất nước, của địa phương”.
Nhóm học sinh Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê) cùng nhau lưu lại những bức ảnh đẹp trong đại lễ lịch sử. Ảnh: Ngọc Minh
Dưới tượng đài hoàng đế Quang Trung uy nghi tại Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, nhóm học sinh Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê) cùng nhau lưu lại những bức ảnh đẹp trong ngày lễ trọng đại của đất .
Đại diện các bạn trong nhóm, em Nguyễn Thanh Quyên hồ hởi chia sẻ: “Chúng em đang học dưới mái trường mang tên người anh hùng “áo vải cờ đào” Quang Trung-Nguyễn Huệ. Trong ngày lễ quan trọng của đất nước, chúng em muốn ghi lại những bức hình ý nghĩa tại khu di tích. Mỗi bức ảnh hôm nay không chỉ là kỷ niệm mà còn giúp chúng em tự hào, khắc ghi truyền thống cha ông, cố gắng học tập thật tốt, góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước”.
Hòa chung không khí hào hùng
Trong không khí hào hùng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, người dân Gia Lai đã thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc bằng nhiều cách khác nhau.
Cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp mọi điểm đến của TP. Pleiku trong ngày 30-4. Ảnh: Trần Dung
Hôm nay, trên mọi cung đường, góc phố hay các địa điểm du lịch, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cô gái trong trang phục áo dài có in hình lá cờ Tổ quốc và bản đồ Việt Nam, đội nón lá truyền thống; trẻ nhỏ mặc áo quần bộ đội, đầu đội mũ tai bèo… Họ cùng cầm lá cờ đỏ sao vàng và lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa, trang trọng trong ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Anh Lê Đình Phúc (phường Hội Phú, TP. Pleiku) cho rằng: “Thời tiết khá mát mẻ, nắng nhẹ nên thuận tiện để mọi người hòa mình vào không khí của ngày 30-4 lịch sử. Dịp này, tôi cùng gia đình 3 thế hệ gồm bố mẹ, vợ và con gái tới công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) để vui chơi, chụp ảnh. Tôi rất vui mừng khi thời khắc này được ở bên cạnh gia đình, cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng để chụp hình lưu niệm. Có được hòa bình, hạnh phúc như hôm nay, chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn thế hệ đi trước đã hy sinh cho nền độc lập dân tộc”.
Đại gia đình anh Lê Đình Phúc (phường Hội Phú, TP. Pleiku) chụp hình lưu niệm trong màu cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Hoàng Hoài
Ngày này, khu vực Đông Nam tỉnh tràn đầy không khí hứng khởi, rộn ràng mừng đại lễ. Khắp các tuyến đường từ trung tâm đến các thôn, làng đều phủ kín sắc đỏ, vàng của cờ Tổ quốc, những tấm pano, áp phích mang thông điệp về một mốc son quan trọng trong lịch sử dân tộc. Mọi người, mọi nhà dường như đều muốn đổ ra đường để cảm nhận không khí tưng bừng trong ngày lễ lớn.
Nhiều quán cà phê tại thị xã Ayun Pa đã gây ấn tượng với không gian được trang trí rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Trong sáng 30-4, hòa chung không khí của cả nước, các quán cà phê đều mở ti vi xem chương trình truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP. Hồ Chí Minh.
Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Liên (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) bày tỏ: “Tôi rất háo hức khi không chỉ các tuyến đường mà cả các quán cà phê cũng trang trí cờ hoa mừng đại lễ. Những địa chỉ như vậy giúp người dân địa phương vừa có thêm nơi để gặp mặt gia đình, bạn bè, lưu lại những bức ảnh kỷ niệm ý nghĩa, vừa hun đúc thêm lòng tự hào dân tộc”.
Chị Rmah H’Khoang (tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện) tự hào trong trang phục áo dài truyền thống. Ảnh: Vũ Chi
Trong khi đó, nằm ẩn mình tại thôn Ia Ptau (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện), khu dã ngoại Hồ sen trên núi dịp lễ 30-4 cũng bừng sáng với cờ Tổ quốc và không gian trong lành, mát mẻ của đầm sen đang mùa khoe sắc. Trong 1 tuần trở lại đây, mỗi ngày hồ sen đón hàng trăm lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, chụp hình.
Chị Rmah H’Khoang (tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện) chia sẻ: “Đi dã ngoại hồ sen vào ngày đại lễ của dân tộc, tôi quyết định chọn cho mình trang phục là chiếc áo dài truyền thống. Khung cảnh khu dã ngoại được trang hoàng cờ hoa đẹp mắt đã góp phần lan tỏa tình yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc trong tất cả du khách. Là thế hệ trẻ, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn thế hệ cha ông đã đổ mồ hôi, xương máu để chúng tôi được sống trong hòa bình, hạnh phúc như ngày hôm nay”.
Cô Ksor Hạnh-giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (bên phải ảnh, xã Ia Trok, huyện Ia Pa) cùng các thành viên lớp Trung cấp lý luận chính trị hưởng ứng ngày đại lễ của dân tộc. Ảnh: NVCC
Mặc dù không được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP. Hồ Chí Minh nhưng cô Ksor Hạnh-giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ia Trôk, huyện Ia Pa) vẫn cảm nhận được không khí hào hùng ở khắp mọi nơi.
Cô Ksor Hạnh cho biết: "Ngay tại Trường Chính trị tỉnh-nơi tôi đang theo học lớp Trung cấp lý luận chính trị cũng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mỗi học viên đều giơ cao lá cờ Tổ quốc trên tay, thể hiện niềm tự hào dân tộc. Bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc, tự hào vì mình là người Việt Nam. Nguyện sẽ không ngừng học tập, cống hiến để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền hòa bình của dân tộc".
Những người trẻ ở Gia Lai hòa mình vào sự kiện Gia Lai Coffee Festival 2025 để ghi nhớ lịch sử và lan tỏa giá trị văn hóa cà phê Gia Lai. Ảnh: Trần Dung
Để ghi nhớ lịch sử và lan tỏa giá trị văn hóa cà phê Gia Lai đến với cộng đồng trong nước và quốc tế, những người trẻ ở Gia Lai đã hòa mình vào sự kiện Gia Lai Coffee Festival 2025. Sự kiện này được diễn ra vào vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ BaristaBrewingCoffee phối hợp cùng các đơn vị thuộc hệ sinh thái ngành cà phê tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Sự kiện đã thu hút hàng trăm du khách, người dân và người yêu cà phê đến từ khắp nơi đến tham quan, trải nghiệm.
Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ BaristaBrewingCoffee, Trưởng ban tổ chức sự kiện Nguyễn Thị Thanh Tâm-thông tin: “Đây là hoạt động giúp các bên thuộc hệ sinh thái cà phê như: nhà khoa học, doanh nghiệp, nông hộ, nhà rang, barista cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác. Đồng thời, là sân chơi trải nghiệm cho người tiêu dùng thông qua các hoạt động: cupping, rang xay, chiết xuất... góp phần xây dựng Gia Lai thành điểm đến mới của cà phê Fine Robusta-gắn với văn hóa và du lịch trải nghiệm”.
Chị Jo-Linn Ryner (bên phải ảnh, TP. Stockholm, Thụy Điển) hào hứng tham gia sự kiện Gia Lai Coffee Festival 2025. Ảnh: Đồng Lai
Có mặt tại sự kiện, chị Jo-Linn Ryner (TP. Stockholm, Thụy Điển) nói: “Bản thân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, tôi cảm thấy rất vui khi tham gia sự kiện cà phê trong ngày lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam. Giữa cờ hoa đầy ấn tượng, chúng tôi được khám phá nét đặc sắc của cà phê đặc sản Gia Lai. Trải nghiệm này không chỉ mở rộng hiểu biết cá nhân mà còn giúp tôi cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp độc đáo của vùng đất Tây Nguyên, con người Việt Nam”.
Ngoài ra, trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều người dân cũng lựa chọn những chuyến đi về nguồn, tham quan các địa chỉ đỏ trên địa bàn… Qua đó, vừa tiếp lửa truyền thống, lan tỏa lòng yêu nước, góp phần khơi gợi ý thức trách nhiệm trong mỗi người dân để chung tay xây dựng tỉnh nhà trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nhóm P.V
Nguồn Gia Lai : https://baogialai.com.vn/gia-lai-han-hoan-chao-mung-50-nam-ngay-thong-nhat-non-song-post321204.html