Lý Trung Hiếu là một cầu thủ đặc biệt trong đội U.14 Hà Nội. Hiếu là người TP Hồ Chí Minh, được chọn tại đợt tuyển sinh hiếm hoi ở phía Nam của đội bóng Thủ đô cách đây vài năm. Bằng tình yêu và đam mê bóng đá của cha, Trung Hiếu từ cậu bé đi học lớp cộng đồng của danh thủ Công Vinh đã quyết tâm theo đuổi nghiệp quần đùi áo số.
Lý Trung Hiếu và thông điệp nhắn tới người cha. Ảnh: VPF
Nhưng trước khi lên đường ra Bắc, xa mái ấm gia đình có cha, mẹ, anh trai cùng cửa hàng bán đồ ăn hải sản, Trung Hiếu canh cánh một nỗi niềm. Đó là sức khỏe của cha. “Trước khi ra Hà Nội để theo nghề cầu thủ, em đã biết cha bị bệnh gan. Mới đây, ông nội có kể với em là cha còn vừa phát hiện ra bệnh tiểu đường nữa”, Lý Trung Hiếu bày tỏ.
“Nhưng cha uống nhiều rượu, bia. Hồi em còn ở với gia đình, cha ngồi nhậu từ khi cửa hàng mở lúc 19 giờ cho đến tận tờ mờ sáng. Có ngày cửa hàng nghỉ, cha lại lên tầng và cầm thêm vài lon bia để uống nữa”, Trung Hiếu mắt đỏ hoe.
“Em biết rằng vì công việc buôn bán, cha thường phải tiếp khách. Dần dà chuyện say xỉn, nhậu nhẹt thành quen. Không biết bao lần mẹ đã khóc khi cha uống bia, rượu dù biết bệnh nền âm ỉ trong cơ thể. Những lúc như thế, em giận những người đã rủ rê cha em ngồi nhậu nhẹt. Họ không nghĩ cho ông. Họ chỉ muốn vui cho bản thân của họ mà thôi. Em đã nhiều lần gọi điện thoại để mong cha bỏ bia, rượu. Song cha vẫn không thay đổi. Và rồi, em quyết định phải làm điều gì đó để cha ngừng uống bia, buông ly rượu...”, Trung Hiếu tâm sự.
Ngày 26-10, trong chiến thắng 6-0 của U.14 Hà Nội trước U.14 Hoài Đức, thuộc vòng 3 Giải bóng đá U.14 các câu lạc bộ khu vực phía Bắc, Lý Trung Hiếu chạy về góc sân. Anh vén chiếc áo thi đấu bên ngoài, kéo căng dòng chữ được viết đậm trong tấm áo: “Xin cha bỏ bia”. Tấm ảnh ấy nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Và chính cha của Trung Hiếu cũng thấy được thông điệp mà con trai gửi gắm. Ngay sau đó, chính ông lên mạng xã hội và khẳng định sẽ giữ lời hứa với cậu con út của mình.
“Trước khi thi đấu, em có xin các bạn trong đội U.14 Hà Nội về thông điệp: Xin cha bỏ bia. Tất cả đồng ý và cùng nhau phụ em viết lên tấm áo. Em cũng xin các bạn rằng đây là lời gửi gắm dành cho cha. Nếu có bạn nào ghi bàn, em xin được chạy về góc sân để các anh, các bác phóng viên chụp hình”, Lý Trung Hiếu nói.
Chàng trai sinh năm 2011 hạnh phúc: “Một ngày sau trận đấu, cha đã gọi điện cho em. Ông nói: "Lần này, cha sẽ chấm dứt nhậu nhẹt". Em mừng lắm. Vì điều mà mình ấp ủ đã được mọi người lan tỏa. Cha của em cũng vì thế mà chịu đổi thay”.
Sau một giấc mơ nhỏ nhưng đầy ắp tình cảm dành cho gia đình, Trung Hiếu lại theo đuổi hoài bão khác. Em mong rằng mình có thể chơi bóng hay, thành công nhiều. Bởi điều đó không chỉ giúp cho chính bản thân Trung Hiếu mà còn là đối với gia đình.
Thông qua Hà Nội FC, Trung Hiếu lại gửi gắm thêm một điều mong mỏi nữa đối với cha và cả gia đình. “Chào cha, chúc cha nhiều sức khỏe. Mẹ và anh trai ở nhà yên tâm, tương lai đã có con lo!”. Câu nói ấy đủ thấy sự trưởng thành, chín chắn của một thiếu niên mới chỉ 14 tuổi.