Đêm nhạc có chủ đề “Giấc mơ quê nhà” do cựu học sinh (CHS) Trường THPT Trần Quốc Tuấn các khóa tại TP.Hồ Chí Minh, tổ chức tại quán cà phê Sông Trà vào tối qua, không chỉ là chương trình ca nhạc, mà là một hành trình đong đầy cảm xúc của những người con xa quê, gặp lại mái trường, bạn cũ…
>>>Xem video:
THƯƠNG LẮM MỘT THỜI ÁO TRẮNG
Điều đặc biệt của đêm nhạc “Giấc mơ quê nhà” đó là phần lớn các tiết mục đều do các CHS Trần Quốc Tuấn biểu diễn. Đêm nhạc là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Trường THPT Trần Quốc Tuấn (1955 - 2025), như một cuộc hội ngộ của những trái tim cùng ngân lên giai điệu thấm đẫm tình quê, tình thầy trò, tình bạn bè.
Tiết mục mở màn đêm nhạc với phần biểu diễn của tam ca cựu học sinh Trần Quốc Tuấn và vũ đoàn Sắc Việt.
“Chúng tôi gọi chương trình này là “Giấc mơ quê nhà”, bởi với nhiều người được gặp lại nhau giữa lòng quê hương, là một giấc mơ thật sự. Một giấc mơ không ồn ào, không phô trương, chỉ là được nhìn thấy nhau, được cười với nhau, được ngồi lại bên nhau sau những tháng năm rong ruổi. Qua đây, chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô, những người đã lặng lẽ gieo chữ, nuôi tâm hồn và dạy chúng tôi làm người”, anh Phùng Quốc Mẫn, một CHS Trần Quốc Tuấn, thành viên ban tổ chức chia sẻ.
Đại biểu, khách mời tham dự đêm nhạc "Giấc mơ quê nhà".
Và khi những giai điệu vang lên, hình ảnh quê nhà thương mến, ký ức về một thời áo trắng ngây thơ, dịu dàng nhưng cũng đầy tinh nghịch… bỗng trở về thật gần gũi. Những cô cậu học trò một thời, nay trở về với quê nhà, có người tóc đã điểm màu, vẫn tràn đầy hăng say, nhiệt huyết với các hoạt động. Anh Phạm Văn Thuấn, CHS Trần Quốc Tuấn khóa 1975 bộc bạch, các CHS Trần Quốc Tuấn luôn giữ tinh thần đoàn kết, gắn bó và duy trì nhiều hoạt động hướng về quê hương. Với chúng tôi, tình cảm với mái trường, với quê hương luôn tròn đầy. Cảm xúc khi trở về với quê nhà, không chỉ hân hoan, hoài niệm, mà chúng tôi còn mong muốn truyền lửa gắn kết với các thế hệ tiếp theo, duy trì truyền thống này.
Anh Phạm Văn Thuấn, cựu học sinh khóa 1975, biểu diễn tại đêm nhạc.
Tại đêm nhạc, khán giả cùng thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc, cảm xúc, ý nghĩa qua giọng ca các CHS như tam ca CHS khóa 1976 biểu diễn tiết mục mở màn “Nắng gió phương Nam”. Anh Lê Vinh Út, CHS khóa 1977, biểu diễn ca khúc “Những ngày thơ mộng”. Ca khúc “Ngàn thu áo tím”, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Trọng qua phần biểu diễn của giọng hát ngọt ngào Hoàng Thy, CHS khóa 1999. Anh Phạm Văn Thuấn, CHS khóa 1975, sâu lắng với phần biểu diễn tiết mục “Ru giấc tàn phai”, sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa.
Anh Quốc Vĩnh, CHS khóa 1971, gây ấn tượng với nhiều khán giả qua tiết mục “Lặng lẽ nơi này”.
Hai giọng ca anh Lê Văn Vĩnh, CHS khóa 1975 và chị Hồ Anh, CHS khóa 1979, thể hiện ca khúc “Hoa học trò”. Ca khúc như một bản tình ca dành riêng cho những rung động đầu đời, dịu dàng, e ấp, vừa mới chớm đã thấy mong manh. Trong hành trình cảm xúc trở về ký ức, khán giả còn lắng đọng với ca khúc “Trở về dòng sông tuổi thơ” qua giọng ca của chị Bích Sâm, CHS khóa 1976. Anh Quốc Vĩnh, CHS khóa 1971 gây ấn tượng với nhiều khán giả qua tiết mục “Lặng lẽ nơi này”.
TIẾNG LÒNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CON XA XỨ
Có mặt tại đêm nhạc, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn Nguyễn Thái An xúc động và tự hào khi chứng kiến sự trở về đầy nghĩa tình của các anh chị, những người từng học dưới mái trường Trần Quốc Tuấn. “Với mỗi CHS, sau khi rời xa mái trường, rời xa quê hương, đều mang theo trong tim mình hình bóng và kỷ niệm một thời tuổi trẻ không thể phai mờ. Có lẽ, dù đi đâu làm gì, mỗi bước trưởng thành của CHS, là minh chứng cho ý chí, phấn đấu, trong đó mái trường, quê hương là nơi vun đắp và là nền tảng thôi thúc những ước mơ bay cao, bay xa”, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn Nguyễn Thái An chia sẻ.
Nhiều tiết mục đặc sắc, dàn dựng công phu biểu diễn tại đêm nhạc.
Đêm nhạc “Giấc mơ quê nhà” gồm 3 phần, trong đó phần 1 có nội dung “Thương lắm ngày xưa” với những khúc ca về tuổi học trò với những kỷ niệm trong veo và ngây ngô. Phần 2 của chương trình trao học bổng do các tấm lòng nhân ái tài trợ. Tại chương trình, Ban tổ chức đã gửi tặng 60 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng, cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, học tập trên địa bàn tỉnh.
Tại đêm nhạc, Ban tổ chức đã trao 60 suất học bổng thông qua các tình nguyện viên kết nối.
Điều đặc biệt đó là, thay vì trao đến các em học sinh, Ban tổ chức đã trao đến các tình nguyện viên, những người đã thầm lặng kết nối, thông tin về hoàn cảnh các mảnh đời khó khăn đến với các tấm lòng nhân ái. Anh Nguyễn Tấn Đức, CHS, thành viên Ban tổ chức cho biết, thời gian qua, các tình nguyện viên là người gửi số tiền hỗ trợ hằng tháng đến với các em. Đồng thời, với trách nhiệm và trái tim thiện lành, các tình nguyện viên còn theo dõi, đồng hành, động viên các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Những suất học bổng không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, niềm tin đầy yêu thương từ các thế hệ CHS Trần Quốc Tuấn. Mong các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn giữ mãi ngọn lửa học tập và giữ vững niềm tin trong cuộc sống.
Phần 3 của chương trình là chuyến trở về sâu lắng với các ca khúc về quê nhà đầy cảm xúc như ca khúc “Nỗi nhớ quê nhà” với sự trình bày của ca sĩ Nguyễn Hân; ca khúc “Thương về Quảng Ngãi” qua sự thể hiện của NSƯT Hồng Vân, CHS khóa 1967; ca khúc “Nhắn quê xa lắc tiếng kêu thầm” được sáng tác bởi Nguyễn Anh Trà, CHS khóa 1975, phổ thơ cố nhà thơ Nguyễn Minh Phúc. Anh Lê Quốc Ân, CHS khóa 1968 biểu diễn ca khúc “Trở về mái nhà xưa”. NSƯT Nhất Sinh trình bày ca khúc do mình sáng tác “Quảng Ngãi ơi, nhớ lở thương bồi”. Ca khúc “Thành phố tôi”, sáng tác của cố nhạc sĩ Dương Quang Hùng, CHS khóa 1975, được thể hiện bởi những giọng ca gắn bó với mái trường Trần Quốc Tuấn.
Đêm nhạc không chỉ là chương trình văn nghệ mà còn là hành trình gợi nhớ cảm xúc về quê nhà và một thời áo trắng tinh khôi.
Ca khúc “Giấc mơ quê nhà” của nhạc sĩ Phạm Tuy, cũng chính là chủ đề của đêm nhạc, được thể hiện qua tiếng hát tình cảm và sâu lắng của chị Kim Nga, CHS khóa 1978. Ca khúc đã mang đến những khoảnh khắc rất lặng, rất gần gũi trong trái tim mỗi người về quê nhà thương mến. Như một lời gửi gắm, quê nhà là miền thương, miền nhớ và cũng là giấc mơ mà bất cứ ai xa quê cũng mong muốn trở về. Để gặp lại mình, để thương những điều mộc mạc, giản đơn và để nối dài những ước mơ, khát vọng trên đường đời…