VAR từ chối penalty của U17 Việt Nam. Ảnh VFF
Sau bàn thua sớm, U17 Việt Nam dần lấy lại thế trận và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Phút 16, Chu Ngọc Nguyễn Lực thoát xuống trống trải nhưng lại chọn căng ngang thay vì dứt điểm, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Phút 24, hàng thủ Việt Nam suýt phải trả giá khi phá bóng thiếu dứt khoát, tạo điều kiện để Becvinovski dứt điểm cận thành, song bóng lại đi chệch cột dọc.
Bước ngoặt đến ở cuối hiệp 1 khi U17 Việt Nam liên tiếp có những tình huống gây tranh cãi trong vòng cấm. Phút 39, Lê Sỹ Bách bị phạm lỗi rõ ràng nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối cho hưởng phạt đền. Tuy nhiên, đến phút bù giờ 45+4, Đại Nhân tiếp tục bị phạm lỗi trong vòng cấm và lần này U17 Việt Nam được hưởng quả 11m. Dù cú sút đầu tiên của Đại Nhân đưa bóng dội cột dọc, Mạnh Cường đã kịp thời lao vào đánh đầu bồi, gỡ hòa 1-1.
Các cầu thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. Ảnh VFF
Sang hiệp 2, U17 Việt Nam chơi tự tin và sắc bén hơn. Phút 49, Đại Nhân thoát xuống bên cánh phải nhưng cú sút ở góc hẹp chưa thể đánh bại thủ môn đối phương. Đến phút 59, từ một tình huống đá phạt được tổ chức bài bản, Chu Ngọc Nguyễn Lực dứt điểm cận thành chính xác, nâng tỷ số lên 2-1.
Nguyễn Lực ăn mừng bàn thắng. Ảnh VFF
Trong thời gian còn lại, U17 Australia dồn toàn lực ép sân, liên tục tấn công biên và treo bóng vào vòng cấm, nhưng hàng thủ U17 Việt Nam đã đứng vững để bảo toàn chiến thắng.
Chung cuộc, U17 Việt Nam giành chiến thắng 2-1, qua đó xuất sắc giành vé vào chung kết. Đối thủ của thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ là U17 Malaysia, đội đã vượt qua U17 Lào với tỷ số 3-0 ở trận bán kết còn lại. Trước đó, tại vòng bảng, U17 Việt Nam từng giành chiến thắng 4-0 trước chính đối thủ này.
Các cầu thủ U17 Việt Nam đứng trước cơ hội giành thêm một chức vô địch tại giải đấu năm nay. Ảnh VFF
Với phong độ ấn tượng và tinh thần thi đấu kiên cường, U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch tại giải đấu năm nay.
Ngân Hà