Ngày 1/4, các nhân viên cứu hộ đã cứu được một phụ nữ 63 tuổi khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở thủ đô của Myanmar sau thảm họa động đất kinh hoàng khiến hơn 2000 người thiệt mạng tại nước này. Các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát dù cơ hội giảm dần sau 72 giờ, với sự hỗ trợ của nhiều quốc gia châu Á gửi viện trợ và đội cứu hộ.
Lực lượng cứu hộ làm việc tại đống đổ nát của một tòa nhà sau trận động đất ở Mandalay, Myanmar, để tìm kiếm người sống sót. Ảnh: Reuters
Sở cứu hỏa tại Nay Pyi Taw xác nhận, người phụ nữ đã được kéo ra khỏi đống đổ nát vào sáng sớm nay, 91 giờ sau khi bị chôn vùi trong tòa nhà bị sập do động đất.
Trận động đất mạnh với tâm chấn nằm gần thành phố lớn thứ hai của Myanmar là Mandalay, đã khiến 2.065 người ở Myanmar thiệt mạng. Hơn 3.900 người bị thương và nhiều tòa nhà bị sập, giao thông bị gián đoạn. Con số thương vong được dự đoán sẽ còn tăng lên. Nhiều khu vực mất điện, mất kết nối điện thoại, đường sá và cầu cống hư hại, khiến việc đánh giá toàn bộ mức độ tàn phá do động đất trở nên khó khăn hơn. Hầu hết các báo cáo ghi nhận cho đến nay đều đến từ Mandalay và Nay Pyi Taw. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, ước tính có hơn 10.000 tòa nhà bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng ở miền trung và tây bắc Myanmar.
Trận động đất cũng làm rung chuyển nước láng giềng Thái Lan, khiến một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình thi công xây dựng bị sụp đổ và chôn vùi nhiều công nhân. Hai thi thể đã được kéo ra khỏi đống đổ nát vào ngày hôm qua nhưng hàng chục người khác vẫn đang mất tích. Tổng cộng có 20 người thiệt mạng và 34 người bị thương ở Bangkok, chủ yếu là tại công trường xây dựng nói trên.
Phương Anh/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters