Giải cứu nam sinh thoát khỏi bẫy lừa 'du học Mỹ' trên mạng xã hội

Giải cứu nam sinh thoát khỏi bẫy lừa 'du học Mỹ' trên mạng xã hội
3 giờ trướcBài gốc
12h30 ngày 23/9/2025, cháu K, sinh năm 2007, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội, là sinh viên năm thứ nhất Đại học, rời khỏi nhà. Trong buổi chiều ngày hôm đó, cháu liên tục gọi điện, nhắn tin cho bố mẹ nói rằng mình được trường hỗ trợ “du học Mỹ 100% chi phí”, chỉ cần gia đình chứng minh tài chính 680 triệu đồng... và kể từ đó cháu K liên tục thúc giục bố mẹ chuyển tiền, nếu không sẽ mất cơ hội du học Mỹ.
Khi bố mẹ không đồng ý, cháu K giận dỗi, nhắn tin nói “con sẽ không về nhà nữa...”. Gia đình cháu K đã thử liên hệ với phía “tài trợ học bổng” mà cháu K cung cấp để hỏi đầu đuôi việc du học, nhưng người này không nghe máy. Nhận thấy có điều bất thường, gia đình cháu K đã đến Công an phường Bồ Đề trình báo.
Cháu K vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết mình suýt bị lừa
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Nguyễn Đức Hoài, cán bộ tổ Phòng chống tội phạm, Công an phường Bồ Đề đã động viên gia đình bình tĩnh, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác định hướng di chuyển của cháu K. Cùng với đó, Công an phường phối hợp với gia đình gọi điện thoại thuyết phục, trấn an, hướng dẫn cháu K nhận thức rõ sự việc.
Sau nhiều giờ kiên trì thuyết phục, cháu K đã nhận ra mình đang bị nhóm đối tượng lừa đảo dẫn dắt và nghe theo sự khuyên giải của Công an phường Bồ Đề trở về nhà an toàn.
Ngày hôm sau, khi được mời đến trụ sở Công an phường Bồ Đề để tường trình, cháu K. đã kể lại toàn bộ sự việc. Trước đó, cháu K bị các đối tượng lạ gọi từ các số điện thoại 035533333; 0834387044; 02855555555 đe dọa rằng cháu liên quan đến “vụ án rửa tiền, bán thông tin học sinh - sinh viên”, buộc phải giữ bí mật vì “đây là vụ án cấp quốc gia”, nếu để lộ thông tin sẽ phải đi tù 15 năm kèm theo các điều khoản pháp luật để hù dọa.
Các đối tượng còn gọi video giả mạo cảnh nhiều cán bộ trong trang phục CAND, Viện kiểm sát, cùng vài đối tượng bị còng tay, 1 hộp bưu kiện dán tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của cháu K, cùng lệnh bắt khẩn cấp mang tên cháu K. để uy hiếp tinh thần, sau đó yêu cầu cháu chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản (gần 5 triệu đồng), thuê nhà nghỉ để “làm việc riêng, không bị ai nghe thấy”, cài phần mềm điều khiển từ xa vào điện thoại, máy tính cháu K, đe dọa và thao túng tâm lý cháu. Khi thấy cháu K nao núng tinh thần, chúng bảo cháu nói với gia đình có chương trình tài trợ du học Mỹ... nhằm chiếm đoạt tiền của gia đình bị hại. Các đối tượng chỉ buông tha cháu khi biết Công an phường Bồ Đề đang vào cuộc để truy tìm cháu K, làm rõ sự việc.
Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, chuyên nghiệp của Công an phường Bồ Đề, cháu K. đã được giải cứu an toàn. Cháu K được các cán bộ công an tư vấn, ổn định tâm lý và tuyên truyền kỹ năng nhận diện thủ đoạn lừa đảo qua mạng cho bản thân và gia đình.
Lá thư cảm ơn của gia đình K gửi các chiến sỹ Công an phường Bồ Đề
Chị V, mẹ cháu K đã gửi thư cám ơn đến Công an thành phố Hà Nội và Công an phường Bồ Đề. Trong thư, chị V bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bồ Đề, đặc biệt là Thiếu tá Nguyễn Đức Hoài, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tìm lại con trai trước khi cháu bị kẻ xấu lôi kéo để lừa đảo.
“Gia đình tôi vô cùng xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, nhiệt tình và chuyên nghiệp của các cán bộ Công an phường Bồ Đề. Nhờ các đồng chí, con trai tôi đã được cứu giúp kịp thời, tránh được nguy hiểm cả về tinh thần lẫn tài sản” - Một đoạn thư cảm ơn của chị V.
Qua vụ việc trên, Công an phường Bồ Đề tiếp khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh - sinh viên và phụ huynh, cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn lạ tự xưng là cơ quan Công an, Viện kiểm sát, ngân hàng... người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và ngay lập tức báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xác minh.
Nguyễn Linh
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/giai-cuu-nam-sinh-thoat-khoi-bay-lua-du-hoc-my-tren-mang-xa-hoi-post626217.antd