Giai điệu nghệ thuật và lời thức tỉnh với môi trường

Giai điệu nghệ thuật và lời thức tỉnh với môi trường
2 ngày trướcBài gốc
Poster chương trình “Việt Nam xanh mãi bốn mùa”
Đây không chỉ là sự kiện biểu diễn thông thường, mà là hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, khi nghệ thuật trở thành phương tiện truyền đi thông điệp sống xanh, sống có trách nhiệm với thiên nhiên.
Nghệ thuật chuyển tải thông điệp sống xanh
Chương trình quy tụ sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Thanh Lam, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Thái Thùy Linh, ca sĩ Phúc Đại, nhóm trống Hào khí Thăng Long, CLB thiếu nhi Hà Nội, nhóm hoa hậu và người mẫu, cùng dàn diễn viên, vũ đoàn của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.
Việt Nam xanh mãi bốn mùa do NSND Trần Bình viết kịch bản, dàn dựng và đạo diễn, mang tính tổng hợp cao với sự kết hợp của âm nhạc, múa, trình diễn thời trang, sân khấu hóa và công nghệ hình ảnh.
Chương trình khởi đầu bằng tiết mục Trống hội đầy khí thế; tiếp đến là các tiết mục: Tự hào Việt Nam luôn xanh tươi, Tình ta biển bạc đồng xanh, Earth Song, Nhà em ở lưng đồi, Hãy giữ hành tinh xanh, Rừng chiều, Hát cho hành tinh xanh, Như một hòn bi xanh, We are the world...
Đặc biệt, tiết mục trình diễn áo dài di sản với sự tham gia của dàn hoa hậu và các em nhỏ là điểm nhấn vừa mang tính thẩm mỹ, vừa tạo sự gắn kết giữa thế hệ hôm nay và mai sau. Qua đó, thông điệp “xanh mãi bốn mùa” được hiện hữu bằng hình ảnh sống động, gần gũi và đầy hy vọng.
“Là người viết kịch bản và đạo diễn chương trình, tôi luôn tâm niệm: Nghệ thuật không chỉ phục vụ cái đẹp, mà còn phải lên tiếng trước những vấn đề nóng bỏng của thời đại, trong đó bảo vệ môi trường luôn là vấn đề cấp bách nhất.
Chủ đề Việt Nam xanh mãi bốn mùa không chỉ là một lời kêu gọi, mà là một thông điệp mang tính khơi gợi để mỗi người hình dung về một đất nước tươi đẹp, trù phú, và hiểu rằng, giữ được sự xanh đó là giữ lấy sự sống cho chính mình, cho thế hệ tương lai”, NSND Trần Bình chia sẻ.
Điều ông mong muốn nhất là sau chương trình này, mỗi khán giả, dù là người lớn hay trẻ em, đều tự đặt cho mình một câu hỏi: “Mình đã làm gì cho môi trường hôm nay? Đừng đợi thiên nhiên nổi giận mới hành động, mà hãy bắt đầu bằng những điều nhỏ nhất, hãy lối sống, sinh hoạt, tiêu dùng và cùng nhau nâng cao ý thức cộng đồng!”.
NSND Trần Bình tin rằng, khi nghệ thuật gắn với trách nhiệm xã hội, nó sẽ sống lâu hơn, có ý nghĩa hơn và khi mỗi chúng ta cùng đồng lòng, Việt Nam xanh mãi bốn mùa sẽ không chỉ là tên một chương trình mà sẽ trở thành hiện thực sống động trong từng mái nhà, góc phố, dòng sông và cánh rừng trên mảnh đất quê hương...
Tập thể nghệ sĩ và các em thiếu nhi đang tập luyện cho chương trình
Hát cho tương lai của chúng ta
Ca sĩ Thái Thùy Linh, người nổi tiếng với các hoạt động xã hội, bày tỏ quan điểm: “Bảo vệ môi trường không không thể chỉ là khẩu hiệu, mà phải là bổn phận. Tôi từng đưa con đi nhặt rác ở bãi biển, không phải để “làm hình ảnh” mà vì tôi tin trẻ con cần được dạy yêu thiên nhiên từ những điều giản dị nhất”. Với Thái Thùy Linh, bảo vệ môi trường chính là lối sống. Mỗi hành động nhỏ, như giảm dùng nhựa, tiết kiệm nước, trồng thêm cây xanh... đều là cách để yêu thương trái đất và nhân loại.
Tương tự, khi nhận được lời mời thể hiện ca khúc Hát cho hành tinh xanh trong Việt Nam xanh mãi bốn mùa, ca sĩ Phúc Đại thấy đây không chỉ là một vinh dự, mà còn là một trách nhiệm: “Chúng ta đều biết thiên nhiên đang lên tiếng. Bầu không khí ô nhiễm, rác thải nhựa tràn lan, lũ lụt, hạn hán, mất rừng... tất cả đều là những lời cảnh báo rõ ràng. Nhưng thay vì lo lắng tiêu cực, tôi nghĩ mỗi người cần bắt đầu từ hành động. Với tôi, hành động đó là âm nhạc. Một ca khúc về môi trường, nếu được thể hiện bằng trái tim chân thành, có thể lay động và thức tỉnh rất nhiều người, và đó chính là lý do tôi chọn Hát cho hành tinh xanh.
NSƯT Việt Hoàn, giọng ca đã nhiều năm gắn bó với sân khấu truyền thống, chia sẻ góc nhìn sâu sắc: “Nếu âm nhạc là hơi thở của tâm hồn, thì thiên nhiên là giai điệu của cuộc sống. Thiếu không gian xanh, tiếng hát cũng mất đi một nửa cảm xúc. Với tôi, bảo vệ màu xanh bốn mùa không cần bắt đầu bằng điều lớn lao, mà từ ý thức nhỏ hằng ngày, như: Bớt sử dụng túi nylon, hạn chế rác thải nhựa, trồng thêm cây xanh, hay đơn giản là giữ sạch nơi mình sống... Những điều ấy tuy nhỏ, nhưng nếu lan tỏa đến khán giả, đặc biệt là giới trẻ, thì sẽ tạo nên hiệu ứng lan tỏa rất tích cực”, NSƯT Việt Hoàn chia sẻ.
Nam ca sĩ mong muốn những người trẻ hôm nay sẽ không chỉ “sống xanh” như một trào lưu nhất thời, mà biến nó thành thói quen “ăn sâu bén rễ”. Là một nghệ sĩ, NSƯT Việt Hoàn hy vọng những lời ca mình cất lên sẽ là lời nhắc nhở nhẹ nhàng: Hãy yêu thiên nhiên như yêu chính nơi mình sinh ra và lớn lên, mỗi hành động xanh đều là một nốt nhạc đẹp trong bản giao hưởng cuộc sống!
Không chỉ dừng ở sân khấu, Việt Nam xanh mãi bốn mùa còn là hoạt động trong chuỗi phong trào do Bộ VHTTDL phát động. Các cơ quan, đơn vị ngành Văn hóa sẽ tích cực lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào nhiệm vụ công tác năm 2025, từ truyền thông, giáo dục cho đến biểu diễn, triển lãm...
Đó là lời cam kết, ước mong và cũng là một lời nhắn gửi tới mỗi người Việt Nam hôm nay: Hãy hành động, không phải để thể hiện mà để sống tử tế hơn với thiên nhiên, để những mùa xanh không bao giờ bị lãng quên!
THANH NGỌC; ảnh: TRẦN HUẤN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/giai-dieu-nghe-thuat-va-loi-thuc-tinh-voi-moi-truong-140079.html