Gieo bình yên trên mảnh đất Mỹ Lai

Gieo bình yên trên mảnh đất Mỹ Lai
2 giờ trướcBài gốc
Nơi ấy, Đại đức Thích Đồng Ân ngày ngày lặng lẽ kiến tạo, vừa là trụ trì chăm lo chùa, vừa là giáo thọ của Trường Trung cấp Phật học tỉnh Quảng Ngãi, vừa mang trong mình căn bệnh phải thường xuyên ra vào TP.HCM để trị liệu. Giữa những thử thách, thầy vẫn chọn cách sống nhẹ nhàng, tùy duyên, gieo an lạc cho người, cho đời.
Giữa ngôi chùa xây dựng dang dở
Chùa Bảo Lâm có lịch sử gần 300 năm, do Thiền sư Thiệt Uyên-Chánh Thông-Chí Bảo khai sơn trên vùng đất Mỹ Lai (sau là Khê Ba, nay thuộc xã Tịnh Khê). Bao đời Tổ sư trụ trì, từ Hòa thượng Vạn Thọ, Vĩnh Thừa cho đến Hòa thượng Huyền Tế, ngôi chùa từng là trung tâm Phật sự, nơi mở hạ an cư, đào tạo Tăng tài cho Quảng Ngãi. Nhưng chiến tranh đã không buông tha. Năm 1968, vụ thảm sát Mỹ Lai biến vùng đất quanh chùa thành địa ngục trần gian, khiến chùa rơi vào hoang tàn đổ nát.
Sau 1975, Hòa thượng Huyền Tế trở lại dựng tạm chùa tre lá, song vì đất chùa bị sử dụng xây trường học, ngôi cổ tự chỉ còn lại trong ký ức, vết tích là giếng nước xi-măng và móng cũ nằm dưới sân trường.
Phải đến năm 2017, cơ duyên mới chín muồi: Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi quyết định thành lập Cơ sở tôn giáo Bảo Lâm tại núi Đầu Voi, gọi là “Bạch Tượng sơn Bảo Lâm tự”. Hòa thượng Thích Trí Thắng, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi, được giao trùng hưng. Rồi năm 2024, sau khi họp môn phong, ngài đã trao lại sứ mệnh trụ trì cho đệ tử - Đại đức Thích Đồng Ân. Từ đó, một hành trình mới của Bảo Lâm bắt đầu: vừa xây dựng, vừa khôi phục sinh hoạt tâm linh trên vùng đất linh thiêng.
Lần đầu gặp Đại đức Thích Đồng Ân, với phong thái ung dung và nụ cười hiền, thầy chỉ vào những dãy tường còn đang quét vôi, mái ngói còn dang dở, rồi bảo: “Chùa chưa xong nhưng lòng người đã thấy ấm lại”. Tâm niệm nghe đơn sơ, nhưng chất chứa cả niềm tin và tâm nguyện của một người chọn gắn bó đời mình với mảnh đất nhiều máu và nước mắt này.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống tin Phật, xuất gia từ thuở thiếu thời, thầy Đồng Ân sớm bộc lộ sự chuyên cần học tập. Hiện nay, ngoài việc trụ trì, thầy còn là giáo thọ tại Trường Trung cấp Phật học Quảng Ngãi. Giờ giảng của thầy không chỉ có Kinh, Luật, Luận, mà còn có cả những câu chuyện về cuộc sống, về cách giữ tâm an giữa biến động. “Một vị thầy không chỉ dạy chữ, mà còn phải truyền năng lượng lành, để học trò tin rằng Phật pháp luôn ở trong đời sống thường nhật”, thầy thường nói với Tăng Ni sinh như vậy.
Dù tuổi đời chưa nhiều so với các bậc tôn túc, thầy Đồng Ân đã chọn cho mình cách tu tập và hành đạo không ồn ào. Thầy ít xuất hiện trên truyền thông, nhưng lại hiện diện trong lòng Phật tử qua sự tận tụy, dịu dàng và tâm hồn vị tha. Với thầy, mỗi ngày đứng lớp, mỗi buổi tụng kinh, mỗi viên gạch xây chùa đều là một hạnh nguyện nhỏ góp cho đời.
Ít ai biết rằng, vị trụ trì trẻ này mang trong mình căn bệnh cần theo dõi và điều trị định kỳ. Có tháng thầy phải đi TP.HCM nhiều lần để khám và trị liệu. Hành trình trên xe, trong bệnh viện, rồi trở về chùa tiếp tục công việc xây dựng, giảng dạy, lo cho đạo tràng… tất cả được thầy tiếp nhận bằng thái độ hoan hỷ. “Thân bệnh, nhưng tâm không bệnh. Bệnh duyên cũng là cơ hội để quán chiếu vô thường, để thương người hơn”, thầy nói, rồi mỉm cười như thể nỗi nhọc nhằn đã tan biến đâu đó.
Đệ tử và Phật tử chùa Bảo Lâm thường kể rằng, có những ngày trở về sau đợt trị liệu, người còn mệt, nhưng thấy Phật tử về chùa, thầy vẫn ra thăm hỏi, động viên, cùng họ tụng một thời kinh. Cái cách thầy chọn sống - nhẹ nhàng, tùy duyên - đã lan tỏa đến tất cả. Người dân Tịnh Khê vẫn nhắc: “Về Bảo Lâm, gặp thầy Đồng Ân, tự nhiên thấy tâm mình yên lại”.
Thầy Đồng Ân vừa cùng Phật tử tổ chức lễ cầu siêu cho nạn nhân vụ thảm sát Mỹ Lai, với sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm Phật giáo Quảng Ngãi. Đàn tràng được lập trang nghiêm, tụng kinh cầu siêu cho anh linh liệt sĩ, đồng bào tử nạn, đặc biệt là 504 thường dân vô tội bị sát hại trong biến cố 1968.
“Ngôi chùa xây dựng hoàn thiện sẽ là nơi quy hướng tâm linh cho người dân địa phương, cũng là biểu tượng về sự bình yên cho mảnh đất tang thương này - nơi những hồn oan nằm xuống được nghe tiếng kệ kinh, hóa giải oán đối”, thầy Đồng Ân chia sẻ. Lời ấy vừa như lời phát nguyện, vừa như một cam kết thầm lặng.
Trong những hồi chuông chiều, chùa Bảo Lâm hôm nay không chỉ là một công trình kiến trúc đang dần thành hình, mà còn là chứng tích của sự hồi sinh. Nơi đây, sự bình yên được dựng lại bằng gạch đá, nhưng cũng được nuôi dưỡng từ trái tim một vị thầy trẻ biết lắng nghe nhịp thở của đất, của dân, của hồn oan năm xưa.
Người gieo hạt an lạc
Đại đức Đồng Ân không thích nói về mình. Thầy thường ví mình như người gieo hạt: cứ gieo đi, còn nảy mầm hay không là tùy duyên, tùy đất, tùy trời. Nhưng những gì thầy làm ở Bảo Lâm đã cho thấy những hạt giống an lạc đang bén rễ: lớp học Phật pháp cho cư sĩ, khóa tu cuối tuần cho thanh thiếu niên, những buổi giảng pháp giản dị mà sâu sắc cho bà con. Trong tiếng mõ đều, trong mùi nhang trầm lan tỏa, người ta thấy được sự kết nối giữa quá khứ tang thương và hiện tại bình yên.
Ở tuổi còn trẻ, có bệnh duyên, đảm nhận trọng trách xây dựng một ngôi chùa lịch sử, giảng dạy cho Tăng Ni trẻ, tổ chức đạo tràng cho Phật tử - tất cả như một gánh nặng. Nhưng với thầy Đồng Ân, đó là cơ hội để tu hành giữa đời, để biến khó khăn thành chất liệu tu tập. “Tùy duyên, hoan hỷ” - câu nói cửa miệng của thầy - cũng là tinh thần xuyên suốt trong cách hành đạo.
Từ mảnh đất Mỹ Lai từng chứng kiến tội ác chiến tranh, nay Bảo Lâm trở thành biểu tượng hồi sinh. Và trong quá trình đó, hình ảnh một vị thầy trẻ lặng lẽ gieo an lạc hiện lên như một khúc nhạc thiền. Đại đức Thích Đồng Ân không xây chùa chỉ bằng gạch đá, mà bằng niềm tin, lòng từ bi và nghị lực sống giữa bệnh duyên.
“Khi chùa Bảo Lâm hoàn thiện, nơi đây sẽ không chỉ là ngôi chùa cho Phật tử Quảng Ngãi, mà còn là điểm tựa tâm linh cho tất cả những ai đến với vùng đất từng đau thương. Ở đó, tiếng chuông ngân lên không chỉ báo hiệu một thời kinh, mà còn như lời an ủi gửi đến những hồn oan ‘Hãy yên nghỉ, vì bình yên đã trở lại’” - anh Minh Phú, Phật tử chùa Bảo Lâm bày tỏ.
Chúc Thiệu/Báo Giác Ngộ
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/gieo-binh-yen-tren-manh-dat-my-lai-post77621.html