Tác giả: Mộc Yên Tử
Tôi về gieo một cành sen
Lời kinh ba chữ thắp đèn sương khuya
Lặng nghe sóng khổ bên rìa
Trần lao mấy bận đầm đìa châu sa.
Tôi về gieo hạt ươm hoa
Nương lời niệm pháp Di đà bổn ân
Phước liên kết hạt thiện nhân
Nguyện cho sáng rõ tuệ tâm chính mình.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa (sưu tầm).
Thân người neo kiếp phù sinh
Dạt trôi mấy thuở linh đinh biển trần
Đã mang một túi nghiệp lầm
Quả kia cũng sẵn xa gần tùy duyên.
Tôi về gieo một chữ nhiên
Trăm năm kì ngộ cửa thiền còn đây
Lần theo lời pháp chỉ bày
Một đêm trăng tỏ đã đầy như như.
Tác giả: Mộc Yên Tử