Gieo mầm yêu nước từ chương trình trải nghiệm 'Một ngày làm chiến sĩ Biên phòng'

Gieo mầm yêu nước từ chương trình trải nghiệm 'Một ngày làm chiến sĩ Biên phòng'
2 ngày trướcBài gốc
Ánh mắt tò mò, thích thú hiện rõ trên gương mặt trẻ thơ khi được tận tay chạm vào những vật dụng quen thuộc của người lính, lắng nghe những câu chuyện giản dị về cuộc sống nơi biên giới. Ảnh: Minh Luận
Cụ thể hóa mục tiêu giáo dục truyền thống bằng hình thức trực quan, chương trình trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ Biên phòng” được tổ chức với nhiều nội dung gần gũi, phù hợp với lứa tuổi mầm non, để lại những dấu ấn đầu đời trong tâm hồn trẻ thơ. Trong không khí phấn khởi, các em học sinh Trường Mầm non Tuyên Bình lần đầu được bước qua cánh cổng doanh trại, trực tiếp cảm nhận nhịp sống, nếp sinh hoạt của những người lính nơi biên cương Tổ quốc. Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tuyên Bình cho biết: “Chương trình “Một ngày làm chiến sĩ Biên phòng” là một hoạt động thiết thực để giáo dục truyền thống yêu nước, giúp các em nhỏ sớm hình thành nhận thức, tình cảm tốt đẹp đối với hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng và biên giới Tổ quốc”.
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Đồn Biên phòng Tuyên Bình đã rộn ràng tiếng cười nói hồn nhiên. Giữa sắc xanh áo lính thân quen, những gương mặt non nớt ánh lên vẻ tò mò, háo hức khi được các cán bộ, chiến sĩ ân cần đón tiếp, nhẹ nhàng hướng dẫn xếp hàng, ổn định đội hình, mở ra hành trình trải nghiệm đầy mới mẻ và xúc cảm. Theo bước chân các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, các em nhỏ lần lượt được tham quan từng khu vực trong Đồn Biên phòng Tuyên Bình, nơi gắn bó với nhịp sống thường ngày của những người lính nơi biên cương Tổ quốc.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ Biên phòng”. Trong sắc xanh áo lính, những “chiến sĩ nhí” được tham quan nơi ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội; lắng nghe những câu chuyện mộc mạc về cuộc sống nơi biên giới; cùng vui chơi, giao lưu, hát múa trong không khí ấm áp, thân tình. Qua những lời giới thiệu giản dị, dễ hiểu, các em biết đây là nơi các chú bộ đội làm việc, sinh hoạt, huấn luyện và sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời sẻ chia, giúp đỡ nhân dân vùng biên. Mỗi không gian đi qua đều khơi dậy sự tò mò, thích thú; những ánh mắt trong veo chăm chú lắng nghe, những bàn tay nhỏ khẽ chạm vào vật dụng quen thuộc của người lính như một sự làm quen đầy háo hức với thế giới kỷ luật và trách nhiệm. Các em được trực tiếp trải nghiệm nền nếp, tác phong của người lính Biên phòng. Từ động tác chào điều lệnh còn vụng về nhưng đầy cố gắng đến việc xếp hàng ngay ngắn, cùng nhau sinh hoạt tập thể, mỗi hoạt động đều mang đến cho các em cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thích thú. Trong sự nghiêm túc nhẹ nhàng ấy, các em dần cảm nhận được tinh thần kỷ luật, sự đoàn kết và nếp sống tập thể-những phẩm chất đầu đời được hình thành một cách tự nhiên, không gò ép.
Không khí chương trình ngày càng rộn ràng, sôi nổi qua từng hoạt động vui chơi, giao lưu và sinh hoạt tập thể. Tiếng hát trong trẻo hòa cùng cái nắm tay, cái vỗ vai thân tình giữa các chú bộ đội và các em nhỏ đã làm bừng sáng không gian doanh trại. Những tràng vỗ tay giòn tan vang lên không ngớt, xen lẫn những nụ cười hồn nhiên, trong veo, dần xóa nhòa mọi khoảng cách về tuổi tác, để tình cảm quân dân được vun đắp một cách tự nhiên, ấm áp và bền chặt ngay từ những khoảnh khắc bình dị ấy. Những phần quà nhỏ được trao bằng tất cả sự yêu thương của các chú bộ đội đã khép lại một ngày trải nghiệm ngắn ngủi nhưng đong đầy cảm xúc, để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn trẻ thơ.
Những phần quà nhỏ chứa đựng tình cảm ấm áp của cán bộ Đồn Biên phòng Tuyên Bình dành cho các “chiến sĩ nhí”. Ảnh: Đinh Quân
Theo Thiếu tá Lê Viễn Khắc, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tuyên Bình, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình “Một ngày làm chiến sĩ Biên phòng” theo hướng nhẹ nhàng, sinh động, phù hợp với lứa tuổi. Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế tại doanh trại, chúng tôi muốn giúp các em hiểu được công việc hằng ngày của người lính nơi biên giới, hình thành ý thức kỷ luật, tinh thần tập thể và gieo những hạt mầm đầu tiên về tình yêu quê hương, đất nước. Đồng thời, chương trình cũng góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đơn vị với nhà trường và nhân dân trên địa bàn.
Cô Tô Thị Kim Lựu, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuyên Bình cho biết: “Chương trình "Một ngày làm chiến sĩ Biên phòng" là hoạt động trải nghiệm rất ý nghĩa đối với trẻ mầm non. Thông qua việc trực tiếp tham quan, làm quen với môi trường quân đội, các em không chỉ được vui chơi, mà còn học được tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết và lễ phép. Đặc biệt, hình ảnh các chú Bộ đội Biên phòng gần gũi, thân thiện sẽ góp phần giáo dục cho trẻ tình yêu quê hương, đất nước ngay từ những năm đầu đời, tạo nền tảng nhân cách tốt cho các em trong tương lai”.
Một ngày trải nghiệm khép lại, nhưng những cảm xúc trong trẻo, những bài học đầu đời về kỷ luật, đoàn kết và lòng yêu nước vẫn còn đọng lại trong tâm hồn các em nhỏ của Trường Mầm non Tuyên Bình. Hình ảnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục được lan tỏa, trở thành điểm tựa tinh thần và là “bài học sống” nhẹ nhàng, sâu sắc cho thế hệ mầm non hôm nay.
Minh Luận - Đinh Quân
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/gieo-mam-yeu-nuoc-tu-chuong-trinh-trai-nghiem-mot-ngay-lam-chien-si-bien-phong-post499303.html