Ngay từ những tập đầu tiên, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã tạo được sự chú ý nhờ đề tài quen thuộc nhưng nhạy cảm: hôn nhân, ngoại tình, khủng hoảng tuổi 30 và hành trình tìm lại chính mình của người phụ nữ. Ở góc độ sản xuất, bản remake cho thấy sự đầu tư chỉn chu về hình ảnh, nhịp phim và phần âm nhạc dung hòa được cảm xúc lẫn sự văn minh của đời sống đô thị. Tuy nhiên, điều tạo nên sức nóng của phim không nằm ở câu chuyện sao chép từ bản gốc, mà nằm ở cách đạo diễn Việt lựa chọn khai thác những khúc quanh tâm lý rất đời, dễ tìm thấy trong bất kỳ gia đình nào.
Gió Ngang Khoảng Trời Xanh – bản remake thu hút nhiều tranh luận nhất năm (Ảnh: NSX)
Giai đoạn nửa sau phim, câu chuyện Mỹ Anh - Đăng trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả. Về hình thức, tuyến phim bám vào mạch kể của 30 Chưa Phải Là Hết: người chồng ngoại tình, người vợ sụp đổ, rồi đứng dậy bằng chính nghị lực của mình. Nhưng cách kể của bản Việt lại nhẹ nhàng hơn, bớt bi kịch, bớt các cú sốc “kịch tính hóa” như tù tội hay sụp đổ tài chính. Sự lựa chọn này vừa là ưu điểm, vừa trở thành điểm hạn chế. Ưu điểm vì nó gần gũi, thật, phù hợp văn hóa Việt; hạn chế vì mức độ “tệ” của nhân vật Đăng chưa đủ để thuyết phục người xem rằng cuộc hôn nhân kia thật sự phải kết thúc. Điều này dẫn đến cảm giác thiếu lực đẩy tâm lý, khiến quyết định ly hôn trở nên đột ngột.
Mỹ Anh và Đăng – tuyến nhân vật tạo ra những tranh luận mạnh mẽ nhất về tính hợp lý của kịch bản (Ảnh: NSX)
Điểm cộng lớn nhất của phim nằm ở cái kết văn minh dành cho cặp đôi này. Thay vì gượng ép họ quay lại như nhiều phim truyền hình Việt trước đây, đạo diễn để nhân vật được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân đóng kín. Họ không còn là vợ chồng, nhưng vẫn là cha mẹ của một đứa trẻ, vẫn biết tôn trọng nhau, thậm chí vẫn có thể trò chuyện như hai người bạn đã từng yêu nhau. Đây là cách kết thúc hiếm thấy và mang tính tiến bộ rõ rệt. Nó khiến người xem hiểu rằng, đôi khi yêu thương đủ nhiều cũng có nghĩa là chấp nhận buông tay.
Bên cạnh đó, tuyến Dũng - Ngân và Lam - Toàn lại mang sắc thái nhẹ nhàng, lấp lánh và phù hợp thị hiếu khán giả Việt. Những khoảnh khắc ấm áp, duyên dáng giữa các nhân vật này trở thành điểm cân bằng cho mạch phim. Dù vậy, nhiều khán giả cho rằng diễn biến của Dũng - Ngân ở tập cuối diễn ra quá nhanh, khiến câu chuyện trở nên vội và giảm độ tin cậy. Đây tiếp tục là một trong những lý do khiến kết phim gây tranh luận không ngừng.
Dũng – Ngân, cặp đôi được xem là “vùng sáng” của phim nhờ sự dễ thương và hòa hợp (Ảnh: NSX)
Nhìn tổng thể, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh là một nỗ lực remake đầy tham vọng. Phim tạo được sức hút lớn với rating ấn tượng, sở hữu những khoảnh khắc cảm xúc đẹp và mang đến một góc nhìn mới mẻ hơn về ly hôn - điều vốn bị xem là nặng nề trên truyền hình Việt. Tuy nhiên, hành trình đó không trọn vẹn khi kịch bản đôi lúc lỏng lẻo, một vài nhân vật xây chưa tới nơi tới chốn, và nhịp phim có thời điểm thiếu quyết đoán. Điều này khiến phim đứng ở vị trí khó: vừa đủ để người xem dành tình cảm, nhưng chưa đủ để trở thành bản remake xuất sắc.
Tập cuối để lại nhiều ý kiến trái chiều – từ cảm thông đến tiếc nuối (Ảnh: NSX)
Kết lại, thành công hay thất bại của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Với khán giả chuộng nội dung nhẹ nhàng, văn minh, phim đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Nhưng với những ai kỳ vọng một phiên bản đủ mạnh để vượt qua bản gốc, hành trình của phim vẫn còn những khoảng trống chưa được lấp đầy. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng bộ phim đã mở ra một cuộc thảo luận thú vị về hôn nhân hiện đại và cách mỗi người tự tìm hạnh phúc cho chính mình, và đó cũng chính là giá trị đáng ghi nhận nhất của bản remake này.
Ngọc Hân - CTV