Dù đã ly hôn, Đăng (Doãn Quốc Đam) vẫn nỗ lực hàn gắn với Mỹ Anh (Phương Oanh), nhưng cô lại đau đớn cầu xin anh buông tha vì những ám ảnh trong quá khứ. Đây là tình tiết chính trong tập 47 của bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh.
Nỗi đau không thể hàn gắn của Mỹ Anh
Sau khi ly hôn, Đăng vẫn thể hiện tình yêu dành cho Mỹ Anh và muốn chủ động chăm sóc cô với tư cách là cha của bé Minh. Tuy nhiên, Mỹ Anh cho biết cô đã cố gắng hàn gắn nhưng không thể vượt qua những tổn thương tâm lý.
Mỹ Anh đau khổ khi đối diện với Đăng sau ly hôn.
"Nếu anh còn yêu em thì hãy buông đi! Em đã cố thử rồi nhưng mỗi khi nghĩ đến anh là những ký ức đấy như hàng nghìn vết dao đâm vào tim em - ám ảnh, dằn vặt khiến em không thể thở được," Mỹ Anh nói trong nước mắt. Cô cầu xin Đăng hãy để cô được quên anh và những ký ức tồi tệ đã qua.
Nỗi ám ảnh từ quá khứ khiến Mỹ Anh không thể hàn gắn với Đăng.
Diễn biến các mối quan hệ khác
Bên cạnh câu chuyện của Đăng và Mỹ Anh, tập 47 cũng có những tình tiết đáng chú ý về các cặp đôi khác.
Dũng vội vã, Ngân ngần ngại
Sau khi tỏ tình, Dũng tỏ ra sốt sắng và thúc giục Ngân tính đến chuyện hôn nhân. Anh cho rằng ở độ tuổi 33 và 30, cả hai không nên "õng ẹo tốn thời gian của nhau". Ngược lại, Ngân cảm thấy mọi việc diễn ra "quá nhanh" và chỉ bật cười trước những lời nói mà Dũng cho là lãng mạn.
Dũng và Ngân có quan điểm trái ngược về chuyện hôn nhân.
Toàn và Lam vun đắp lại tình cảm
Trái ngược với các cặp đôi còn lại, hôn nhân của Toàn và Lam đang trong giai đoạn ngọt ngào sau khi suýt đổ vỡ. Lam chủ động chăm sóc Toàn, và cả hai cùng thống nhất sẽ thẳng thắn chia sẻ những điều thích và không thích ở đối phương để cùng nhau thay đổi, vun đắp cho mối quan hệ.
Quý vị có thể đón xem diễn biến chi tiết trong tập 47 phim Gió ngang khoảng trời xanh, phát sóng lúc 20h thứ Ba (25/11) trên kênh VTV3.
CTVX