Ở đời, người học được 3 điều này phước lành không cầu cũng đến

Ở đời, người học được 3 điều này phước lành không cầu cũng đến
3 giờ trướcBài gốc
Người xưa có câu: “Lòng người nhân từ luôn không ngừng sinh trưởng; Tướng mạo người có phúc là do đức dày gánh đỡ”.
Phúc khí của một người trên đời này chưa bao giờ là ngẫu nhiên mà có, nó luôn gắn liền với sự tu dưỡng của chính họ. Khi bạn càng thấu hiểu mọi việc, bạn sẽ nhìn càng rõ ràng, càng hiểu điều gì nên làm, điều gì nên buông bỏ và sẽ không để mình mắc sai lầm hết lần này đến lần khác.
Những người thực sự có phúc khí, chưa chắc là người sở hữu nhiều tiền bạc, nhưng nhất định là người sống thông suốt và minh bạch, có khả năng bước đi an ổn và sống an nhàn, tự tại trong thế giới của chính mình. Đây chính là bản lĩnh lớn nhất của một người.
Phúc khí không phải là hoa trong nước, trăng trong gương, mà nó nằm ngay trong một ý niệm và hành động bên ngoài của chúng ta.
Người thực sự có phúc sẽ có những dấu hiệu rõ ràng trên người. Chỉ cần nhìn vào 3 điểm sau là có thể nhận ra:
1. Ngừng so bì, giữ vững phúc khí
Có câu: “Con người thường sớm già dặn khi còn trẻ, lạc lối khi trưởng thành, đến trung niên lại thích so sánh thành tựu của người khác với chính mình và vì thế cảm thấy thất bại”.
Có lẽ, nỗi phiền muộn lớn nhất của mỗi người trong đời này chính là việc so sánh mãi không ngừng với người khác. So sánh thành công, so sánh tài sản, so sánh gia đình, so sánh con cái, so sánh xe sang… Mỗi lần so sánh, ta tưởng rằng sẽ có được hạnh phúc nhiều hơn, nhưng nào ngờ càng so bì càng thêm lo lắng, càng khiến lòng mình hoang mang bất an, cả người chỉ còn lại sự mệt mỏi mà thôi.
Người thực sự có phúc, không bao giờ đặt ánh mắt lên người khác, mà sẽ quan tâm nhiều hơn đến nhịp độ của chính mình. Chỉ cần hiện tại sống tốt hơn quá khứ, đó đã là tiến bộ lớn nhất. Chỉ cần hiện tại nỗ lực vươn lên từng chút, đó là thu hoạch tốt nhất.
Không so bì với người khác, không tranh cao thấp mới là trí tuệ lớn nhất của một người. Họ hiểu rõ rằng, hoàn cảnh mỗi người đều khác nhau, luôn có người sở hữu nhiều hơn bạn ở khía cạnh này và cũng luôn có người sở hữu ít hơn bạn ở khía cạnh khác.
Không phải tất cả các loài cá đều sống trong cùng một đại dương và trên thế giới này cũng không có hai chiếc lá giống hệt nhau. Sống trên đời, chỉ có nắm vững nhịp điệu của chính mình, bước đi trên con đường thuộc về mình, tìm được người phù hợp với mình, mới là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời.
Khi một người thực sự làm được điều này, người đó thường là người có phúc, có khả năng giữ gìn những ấm áp nhỏ bé mà cuộc sống bình dị ban tặng, không tự làm hao tổn bản thân, không sống hoài phí, để thu hoạch sự đủ đầy trong sự lắng đọng của năm tháng và có được hạnh phúc trong những điều bình thường.
2. Từ bỏ than vãn, hấp thu phúc khí
Người xưa có câu: “Người biết mệnh không oán trời, người biết mình không oán người, người oán trời thì không có chí tiến thủ, người oán người thì nghèo khó”.
Sống trong hiện tại, điều một người không nên làm nhất chính là than vãn. Ngoài việc giải tỏa cảm xúc, nó không mang lại bất kỳ lợi ích nào.
Điều tồi tệ nhất là, một khi đã quen với việc than vãn, bạn sẽ chỉ để mình đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực không thể dứt ra, liên tục tự tiêu hao, khó thoát khỏi sự quấn quýt của tư duy sai lầm, khiến cuộc sống ngày càng tệ đi.
Trong tâm lý học có một quan điểm rằng: Bạn có tâm niệm thế nào, bạn sẽ có hành vi thế ấy và cuối cùng bạn sẽ có cuộc sống như vậy. Những người luôn thích than vãn, dưới sự ám thị tâm lý sai lầm lặp đi lặp lại, sẽ thường xuyên đưa ra những lựa chọn sai lầm, khiến cuộc đời mình trở nên u ám.
Khi bạn luôn nói mình quá xui xẻo thì bạn sẽ chỉ khiến mình xui xẻo hơn và nhiều điều tồi tệ sẽ kéo đến. Khi bạn luôn nói mọi chuyện sẽ ổn thôi thì khó khăn lớn đến mấy cũng sẽ trở thành một sự mài giũa, không chỉ giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn khiến cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Muốn có nhiều phúc khí hơn, bạn nhất định phải từ bỏ than vãn, phúc khí khi đó mới từ từ tiến về phía bạn.
Cuộc đời của bất kỳ ai cũng không thể hoàn toàn suôn sẻ, than vãn không bao giờ thay đổi được hiện trạng mà chỉ khiến tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Chỉ có dũng cảm chấp nhận, tích cực đối phó, dùng hành động thay thế lời than thở, bạn mới có thể xoay chuyển hiện tại, đón nhận nhiều phúc khí hơn trong đời.
3. Buông bỏ lo lắng, tích tụ phúc khí
Có câu nói rằng: “Trên đời vốn không có việc gì, chỉ do người tầm thường tự chuốc lấy”.
Thực tế, quá nhiều chuyện trên đường đời thực ra không quá tồi tệ, chỉ là do chính chúng ta lo xa vô cớ mà thôi. Những chuyện chưa xảy ra, nếu bạn cứ mãi suy nghĩ, sẽ không ngừng phóng đại sự lo lắng và đau khổ, khiến bạn khó sống tốt được hiện tại. Lâu dần, cả người sẽ mất đi vẻ rạng rỡ vì tiêu hao nội lực quá mức và càng lúc càng xa rời phúc khí.
Người thực sự có phúc khí có thể buông bỏ những lo lắng trong lòng, không suy nghĩ quá nhiều về tương lai chưa tới, mà sẽ tập trung vào những việc muốn làm trong hiện tại.
Hiện tại chính là tương lai và tương lai đều đáng mong đợi.
Trên đời này, không có kế sách vẹn toàn lâu dài, chỉ có những điều tự nhiên thành công do hành động mà tạo nên. Khi bạn có thể buông bỏ nỗi sợ hãi về những điều chưa biết, bạn sẽ giảm bớt được một phần hao tổn nội tâm, dành thời gian và năng lượng cho những việc mình tập trung, sẽ càng dễ dàng thoát khỏi khó khăn, đón chào ánh sáng.
Vì vậy, đừng bao giờ quá lo lắng. Cần làm việc thì làm, cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ. Khi bạn có thể sống tốt mỗi ngày hiện tại, bạn sẽ tích tụ được nhiều phúc khí hơn xung quanh mình.
Phúc hay họa không có cửa, chỉ do con người tự mình chiêu mời. Muốn có nhiều phúc khí hơn, bạn không cần tìm kiếm xa xôi hay khổ sở suy nghĩ, mà chỉ cần bắt đầu từ sự tu dưỡng hàng ngày của chính mình, là có thể đạt được điều mong muốn.
Ngừng so bì, đặt ánh mắt lên chính mình, sống tốt hiện tại theo nhịp độ của bản thân, là bạn có thể giữ được phúc khí tốt đẹp đang có.
Từ bỏ than vãn, nói nhiều lời tích cực, lạc quan, để bản thân dùng hành động đối mặt vấn đề, là có thể đón nhận thêm phúc khí trên đường đời.
Buông bỏ lo lắng, đừng suy nghĩ viển vông quá mức về tương lai, điều đó chỉ làm tăng sự hao tổn nội tâm. Thay vào đó, hãy chân thật, nghiêm túc đối đãi với mọi việc trước mắt. Khi bạn có thể sống tốt hiện tại, tương lai nhất định sẽ tươi sáng huy hoàng.
Chúc bạn trở thành người có phúc, niềm vui luôn đồng hành, thời gian an lành, mọi điều cầu mong đều như ý, mọi việc làm đều thuận lợi!
Bảo Anh /PNPL
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/o-doi-nguoi-hoc-duoc-3-dieu-nay-phuoc-lanh-khong-cau-cung-den-28748.html