Hoạt động hiến máu tình nguyện tại xã D’ran tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng
Những ngày phát động hiến máu tình nguyện năm 2026 tại xã D’ran diễn ra trong không khí sôi nổi ngay từ buổi sớm mai. Tại điểm tiếp nhận ở Phòng Khám Đa khoa khu vực D’ran, đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, giáo viên và người dân địa phương có mặt để đăng ký tham gia hiến máu.
Ngay từ đầu năm, Đoàn xã D’ran đã xây dựng kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi đoàn. Công tác tuyên truyền được triển khai qua hệ thống truyền thanh cơ sở, loa không dây tại các thôn cùng các nền tảng mạng xã hội như: zalo, facebook nhằm lan tỏa thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.
Hưởng ứng chương trình “Giọt máu xuân hồng” năm 2026, địa phương thu về hơn 120 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu được giao từ 80 - 100 đơn vị. Lực lượng tham gia chủ yếu là đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn. Đa số tình nguyện viên hiến đơn vị máu 350 ml, đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn truyền máu.
Giữa dòng người tham gia hiến máu, anh Huỳnh Nam Khánh, Bí thư Chi đoàn thôn kinh tế mới - Châu Sơn là gương mặt quen thuộc trong nhiều đợt vận động tại địa phương. Đến nay, anh đã có hơn 12 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Với anh Khánh, việc đồng hành cùng phong trào hiến máu xuất phát từ suy nghĩ rằng ở đâu đó vẫn còn nhiều bệnh nhân đang cần máu để duy trì sự sống. Suy nghĩ ấy khiến anh nhiều năm qua vẫn đều đặn tham gia mỗi khi địa phương phát động. “Mỗi lần hiến máu xong mình thấy rất vui vì biết đâu đơn vị máu của mình có thể giúp ai đó vượt qua lúc nguy cấp. Mình nghĩ khi sức khỏe còn cho phép thì mình vẫn sẽ tiếp tục tham gia”, anh Khánh chia sẻ.
Ngoài trực tiếp tham gia hiến máu, anh Khánh còn vận động đoàn viên, thanh niên tại thôn cùng hưởng ứng các đợt phát động của địa phương. Theo anh, khi người trẻ tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, tinh thần sẻ chia cũng được lan tỏa rộng hơn trong cuộc sống hằng ngày.
Lần đầu tham gia hiến máu tình nguyện, cô Nguyễn Hoàng Phương Vi, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lâm Tuyền mang theo không ít hồi hộp. Trước khi quyết định đăng ký, cô dành thời gian tìm hiểu thông tin về hiến máu và nhận ra đây là hoạt động có ý nghĩa đối với cộng đồng, góp phần giúp đỡ những bệnh nhân đang cần máu điều trị. Trong đợt phát động lần này, tham gia cùng Hội Chữ thập đỏ của trường, cô quyết định đăng ký hiến máu.
Do thuộc trường hợp khó lấy ven nên lần đầu hiến máu của cô Vi khá lo lắng: “Các bác sĩ luôn động viên và hướng dẫn mình thả lỏng nên mình dần ổn định lại. Sau khi hiến máu xong, mình cảm thấy rất vui và tự hào vì đã quyết định tham gia”, cô Vi chia sẻ. Sau lần đầu tiên ấy, cô Vi cho biết, sẽ tiếp tục tham gia hiến máu khi đủ điều kiện sức khỏe, bởi với cô, mỗi lần cho đi là thêm một cơ hội để giúp người bệnh có thêm hi vọng vượt qua lúc khó khăn.
Theo Bí thư Đoàn xã D’ran Huỳnh Ngọc Thắng, nhận thức của người dân về hiến máu cứu người tại địa phương thời gian qua ngày càng được nâng lên, tâm lý e ngại cũng dần giảm bớt nên nhiều người đã chủ động đăng ký tham gia ngay khi phát động. Công tác tổ chức tại điểm hiến máu được triển khai chu đáo, bảo đảm an toàn, tạo tâm lý thoải mái cho tình nguyện viên trong suốt quá trình tham gia.
Anh Thắng cho biết thêm, phong trào Hiến máu tình nguyện tại D’ran đang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn. Từ kết quả đạt được, Đoàn xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để ngày càng có thêm nhiều “giọt hồng” được trao đi, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Hương Ly .