Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tuần tra, kiểm soát biên giới để nhân dân an vui chào đón năm mới 2026. Ảnh: Quốc Tập
Mệnh lệnh từ trái tim, đòi hỏi của thời đại
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII đã xác định rõ mục tiêu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại. Trong đó, việc phát triển người quân nhân cách mạng làm chủ khoa học công nghệ không còn là khẩu hiệu, mà là một yêu cầu cấp thiết. Bởi lẽ, chúng ta đang sống trong một thế giới mà biên giới không chỉ được vẽ bằng những cột mốc bê tông cốt thép, mà còn hiện hữu trên không gian mạng, trên các tần số vô tuyến và trong những dòng mã hóa.
Kẻ thù của hòa bình ngày nay không chỉ xuất hiện bằng xương, bằng thịt, mà có thể tấn công từ xa bằng vũ khí công nghệ cao, bằng chiến tranh thông tin, bằng các hoạt động phá hoại vào hệ thống hạ tầng viễn thông, mạng máy tính... Nếu người chiến sĩ không làm chủ công nghệ, chúng ta sẽ tự tước đi một “tấm khiên” vững chắc bảo vệ Tổ quốc.
Sự cần thiết ấy giống như việc người lính năm xưa phải biết bắn súng, ném lựu đạn, biết vận động trên chiến trường... Còn người lính hôm nay, ngoài súng đạn, họ phải biết điều khiển flycam để tuần tra những khe núi hiểm trở mà sức người khó đến; phải biết sử dụng hệ thống radar để phát hiện những con tàu lạ từ hàng trăm hải lý và phải biết bảo mật thông tin trên môi trường số. Đó là mệnh lệnh từ trái tim người lính, là sự cam kết, nhắc nhở từ sâu thẳm trong tim: Trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân trong kỷ nguyên mới.
Dấu ấn của trí tuệ Việt Nam
Đón xuân 2026, nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Quân đội ta đã có những bước chuyển mình kỳ diệu. Không khí mùa xuân như rộn ràng hơn khi nhìn thấy những thành quả của trí tuệ Việt, của bàn tay và khối óc người lính. Trên khắp các tuyến biên giới, từ rừng già Tây Nguyên đại ngàn đến trập trùng sóng nước Trường Sa, công nghệ đã len lỏi vào từng nhiệm vụ. Hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng “chân lội bùn, tay cầm máy tính bảng” đã không còn xa lạ nữa.
Chúng ta tự hào khi thấy những hệ thống trinh sát tự động được triển khai, giúp phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua biên giới. Những “mắt thần” camera giám sát ngày đêm không ngủ, chia lửa với đôi chân người lính Biên phòng tuần tra. Hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh trực tuyến giúp kết nối thông suốt từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đến từng điểm đảo xa xôi nhất, để mệnh lệnh bảo vệ chủ quyền không bao giờ bị gián đoạn.
Đặc biệt, dấu ấn đậm nét nhất chính là sự tự chủ. Quân đội ta không chỉ mua sắm khí tài hiện đại, mà còn tự nghiên cứu, chế tạo. Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) và các cơ sở khoa học nghiên cứu kỹ thuật quân sự đã cho ra đời những sản phẩm “Made in Vietnam” mang tầm quốc tế. Từ những thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát đến các phần mềm mô phỏng huấn luyện tác chiến 3D, tất cả đều mang đậm dấu ấn của người lính thời đại số.
Xuân biên cương - Tết của tình người và công nghệ
Xuân này, lên biên giới, ra hải đảo, cảm giác khoảng cách địa lý như được xóa nhòa. Công nghệ không chỉ phục vụ chiến đấu, mà còn sưởi ấm tâm hồn người lính. Giữa trùng khơi sóng vỗ hay nơi rừng thiêng nước độc, sóng 4G, 5G đã bao phủ. Đêm giao thừa, qua màn hình điện thoại sắc nét, người lính trẻ thấy được mâm cơm cúng tất niên của mẹ, thấy cành đào phai bố mới cắm, thấy nụ cười của người thương. Những cái chạm tay qua màn hình cảm ứng, những lời chúc mừng năm mới gửi đi trong tích tắc đã làm vơi đi nỗi nhớ nhà, để các anh vững tay súng canh giữ bình yên cho đất nước.
Tết ở đơn vị bây giờ cũng “số hóa”. Báo tường giấy vẫn còn, nhưng báo tường điện tử đã xuất hiện, dần thay cho báo giấy thủ công; những cuộc thi hái hoa dân chủ trực tuyến kết nối giữa các điểm chốt. Số hóa, công nghệ hóa nhưng không vì thế mà mất đi phong vị Tết cổ truyền. Bên cạnh dàn máy vi tính hiện đại vẫn là nồi bánh chưng đỏ lửa, là cành đào bung lụa khoe sắc, là cành mai vàng rực rỡ được anh em kỳ công chăm bón, trang trí. Sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại tạo nên một bức tranh xuân độc đáo, đầy sức sống.
Chính công nghệ đã giúp người dân cả nước “ăn Tết” cùng bộ đội. Qua những thước phim livestream, qua những bài báo đa phương tiện, hậu phương hiểu hơn về gian lao, vất vả nơi tuyến đầu. Tình quân dân vì thế mà thêm mặn nồng, keo sơn. Ai bảo công nghệ là khô khan, ai bảo số hóa là phai nhạt tình người. Đến với người lính Biên phòng mới thấy công nghệ đã giúp họ yêu thương, gắn kết như thế nào.
Thêm yêu và trân trọng hòa bình
Giữa thời khắc giao hòa thiêng liêng của đất trời, khi ta an nhiên nâng chén trà nóng bên người thân, nhìn những nụ đào e ấp nở và lắng nghe tiếng cười trẻ thơ, có bao giờ ta chạnh lòng tự hỏi: “Tại sao ta được bình yên đến thế?”. Câu hỏi ấy càng trở nên day dứt hơn khi nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Ở nhiều nơi, bầu trời xuân vẫn bị xé toạc bởi tiếng bom đạn; những bữa cơm sum họp vẫn là giấc mơ xa xỉ giữa đói nghèo và xung đột sắc tộc.
Trong một thế giới đầy biến động và bất ổn khôn lường ấy, việc được thức dậy trong hòa bình, được hít thở bầu không khí tự do và đón Tết trong trọn vẹn yêu thương, quả thực là một niềm hạnh phúc lớn lao, vĩ đại và thiêng liêng biết bao. Nhưng sự bình yên ấy không phải là món quà ngẫu nhiên của tạo hóa. Nó được rào giậu, đắp bồi bởi mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh thầm lặng của những người lính Biên phòng.
Nơi biên cương heo hút, nơi đầu sóng ngọn gió, khi ta đang say giấc nồng thì các anh vẫn thức. Các anh gác lại niềm riêng, gác lại nỗi nhớ nhà da diết để làm “cột mốc sống” trấn giữ phên giậu, biên cương. Trong kỷ nguyên mới, dẫu có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, nhưng không gì thay thế được bản lĩnh và trái tim nóng hổi của người lính. Xuân này, hạnh phúc không chỉ là lộc biếc chồi xanh, mà là sự biết ơn. Biết ơn những bước chân tuần tra không mỏi, biết ơn sự hy sinh thầm lặng để Tổ quốc mãi mãi là bến đỗ bình yên.
Vững tin bước vào kỷ nguyên số
Bước vào xuân mới Bính Ngọ 2026, đất nước đang đứng trước vận hội mới. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, để vững tin bước vào kỷ nguyên số, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần chuẩn bị cho mình một hành trang vững chắc. Đó không chỉ là kiến thức kỹ thuật, là kỹ năng sử dụng máy móc. Quan trọng hơn, đó là tư duy đổi mới. Kỷ nguyên số không dành cho sự trì trệ, ngại khó, ngại khổ. Người chiến sĩ hôm nay phải coi việc học tập, nghiên cứu công nghệ là một nhiệm vụ chiến đấu thường xuyên; phải dám nghĩ, dám làm, dám ứng dụng cái mới vào thực tiễn.
Tuy nhiên, giữa dòng chảy cuồn cuộn của công nghệ, có một thứ bất biến không được phép thay đổi, đó là “chất thép” và “tình người” của "Bộ đội Cụ Hồ". Công nghệ chỉ là công cụ, con người mới là yếu tố quyết định. Chúng ta làm chủ công nghệ để phục vụ con người, phục vụ Tổ quốc, chứ không để công nghệ làm nguội lạnh đi trái tim nhiệt huyết. Chiến sĩ cần giữ cho mình một “trái tim hồng” - lòng yêu đất nước nồng nàn, yêu quê hương như máu thịt, yêu Tổ quốc “như mẹ, cha ta, như vợ, như chồng”. Và một “cái đầu mở”-sẵn sàng tiếp thu tri thức nhân loại.
Hãy biến mỗi chiếc smartphone, mỗi chiếc máy tính trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Ngoài kia, mưa xuân đã lất phất bay trên những nòng súng. Cành đào bên vọng gác đã bung nở những nụ hoa đầu tiên, báo hiệu một mùa xuân bừng thắng lợi. Và trong tim tôi tự gõ lên một lời thầm nhắc: Cảm ơn các anh-những người lính Biên phòng, những người gác cửa mùa Xuân đất nước.
Diệp Chi