Những ngày giáp Tết, không khí xuân lan tỏa khắp khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Cư M’gar (xã Quảng Phú, Đắk Lắk) với Ngày hội “Chúng em đón Tết cổ truyền – Vui xuân Bính Ngọ 2026”. Đây là hoạt động thường niên trước khi các em về nhà đón Tết.
Từ sáng sớm, ngay giữa sân trường, thầy cô và học sinh cùng nhau nhóm bếp, nấu bánh chưng, bánh tét trong làn khói nghi ngút. Mùi lá dong, nếp nương lan tỏa, mở đầu không khí Tết ấm áp.
Những trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố thu hút đông đảo học sinh tham gia. Tiếng cười nói rộn ràng làm sân trường thêm sôi động.
Trong trò ném còn, các em học sinh hồi hộp dõi theo từng đường bay của quả còn. Mỗi lượt ném gửi gắm ước mong về một năm mới may mắn, học tập tốt.
Học sinh 13 dân tộc anh em khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ. Sân trường trở thành không gian thổ cẩm đa sắc màu.
Điệu múa sạp truyền thống được các em học sinh biểu diễn nhịp nhàng giữa sân trường.
Bên cạnh các tiết mục truyền thống, học sinh còn biểu diễn vũ điệu Cha cha cha sôi động với các thế võ Vovinam. Sự kết hợp thể hiện tinh thần năng động, hội nhập của thế hệ trẻ nội trú.
Học sinh trong trang phục truyền thống rực rỡ cùng nhau chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc ấm áp của Ngày hội đón Tết cổ truyền tại ngôi trường nội trú.
Thầy Nguyễn Huy Hoan - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Cư M’gar cho biết, ngày hội là cách để “giữ lửa” văn hóa dân tộc cho học sinh. Trước khi về nhà đón Tết, các em mang theo bánh chưng, bánh tét cùng những kỷ niệm đẹp và niềm tự hào về cội nguồn.
Huỳnh Thủy