Giữ lấy cái hồn, cái gốc văn hóa của người Jrai

Giữ lấy cái hồn, cái gốc văn hóa của người Jrai
3 giờ trướcBài gốc
Người Jrai bảo tồn nghề dệt thổ cẩm để quảng bá, hút khách du lịch
Từ nếp nhà sàn truyền thống, tiếng khung dệt thổ cẩm lách cách, đến những chiếc gùi mộc mạc, Chư Đăng Ya đang kể câu chuyện về sự bảo tồn, gìn giữ và khát vọng vươn mình thành khu du lịch quốc gia. Hút khách không chỉ bằng Lễ hội hoa dã quỳ, tại núi lửa Chư Đăng Ya, thuộc làng Gri, xã Chư Đăng Ya làng Gri, huyện Chư Păh cũ (nay thuộc xã Biển Hồ) du khách còn đắm chìm trong không gian văn hóa đặc trưng với những ngôi nhà rông theo phong cách của người Jrai.
Bà H’Loan, một nghệ nhân dệt thổ cẩm ở làng Ploi Bung, xã Biển Hồ cho biết: “Với người Jrai, nghề dệt thổ cẩm không chỉ là một công việc mưu sinh mà còn là một di sản cha ông để lại và nghề này được truyền từ đời này sang đời khác. Với người con gái Jrai khi lớn lên, dệt thổ cẩm cũng là một trong những điều kiện để lập gia đình.
Hơn cả việc tạo ra những bộ trang phục để mặc hay sản phẩm để bán, việc dệt thổ cẩm còn là cách để người dân nơi đây giữ lấy cái hồn, cái gốc gác của dân tộc mình. Qua từng đường kim mũi chỉ, từng hoa văn trên tấm vải, họ muốn con cháu sau này sẽ luôn ghi nhớ nguồn cội, bản sắc riêng của người Jrai”.
Du khách thuê trang phục của đồng bào Jrai để chụp ảnh với hoa dã quỳ tại núi lửa Chư Đăng Ya
Bên cạnh những tấm thổ cẩm rực rỡ, chiếc gùi cũng là vật bất ly thân trong đời sống của người Jrai. Từ tre, từ mây rừng, qua đôi bàn tay chai sạn của những người đàn ông, những chiếc gùi chắc chắn, đẹp mắt cứ thế mà thành hình.
Việc bảo tồn và phát huy các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan gùi không chỉ giúp người dân Jrai có thêm sinh kế, mà còn góp phần quan trọng vào việc gìn giữ bản sắc văn hóa trước những tác động của cuộc sống hiện đại. Các sản phẩm này không chỉ được sử dụng trong cộng đồng mà còn trở thành những món quà lưu niệm độc đáo, mang đậm dấu ấn Tây Nguyên đến tay du khách.
Về quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Khu vực Biển Hồ - Chư Đăng Ya là vùng tài nguyên đặc biệt quý hiếm, không chỉ của tỉnh mà còn mang tầm quốc gia, với nhiều điều kiện hạ tầng thuận lợi cho phát triển du lịch. Do đó, công tác quy hoạch cần được triển khai khẩn trương nhưng phải đảm bảo kỹ lưỡng, bài bản, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển”.
Không gian văn hóa của người Jrai được trình diễn tại Lễ hội hoa dã quỳ
Trao đổi với Văn Hóa, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai cho biết: “Chúng tôi vừa phối hợp với các ngành có chuyến khảo sát tại núi lửa Chư Đăng Ya. Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, dự kiến trong tháng 11, Sở sẽ nâng tầm, quy mô lớn hơn để tổ chức Lễ hội hoa dã quỳ tại núi lửa Chư Đăng Ya. Chúng tôi tin rằng, qua hoạt động này sẽ góp phần, đẩy mạnh hơn việc triển khai Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” tại đây”.
PHAN HIẾU
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/giu-lay-cai-hon-cai-goc-van-hoa-cua-nguoi-jrai-161191.html