Nhà văn hóa buôn làng Tơng Jú, phường Ea Kao rộn rã tiếng chiêng, và nhịp nhàng điệu múa xoang truyền thống, chuẩn bị đón đoàn khách trong mùa du lịch đầu tiên sau sáp nhập. Giữa âm thanh rộn rã, bà H’Yam Bkrông – Giám đốc Hợp tác xã thổ cẩm Tơng Bông, trưởng nhóm du lịch cộng đồng buôn Tơng Jú – tự hào vì cả 10 buôn đều có chung tầm nhìn về phát huy nghề truyền thống. Việc kết nối thế mạnh của các buôn để phát triển du lịch cộng đồng cũng đã được đưa vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường.
Phát triển du lịch cộng đồng tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số được tỉnh Đắk Lắk chú trọng triển khai trong nhiệm kỳ tới
“Chúng tôi có hướng là để ngành nghề của mình được bảo tồn gìn giữ thì mở lớp truyền nghề, thứ hai nữa là phát triển du lịch cộng đồng thì bà con cùng nhau làm, để người ta đến trải nghiệm truyền thống của mình như dệt thổ cẩm,ủ rượu cần, tạc tượng dân gian, trải nghiệm làm nông dân rồi văn hóa cồng chiêng, ẩm thực. Khi mà sáp nhập chúng tôi thấy số buôn đồng bào dân tộc tăng thêm hai bên kết hợp với nhau sẽ mạnh hơn." bà H'Yam Bkrông cho biết.
Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng,góp phần nâng cao thu nhập cho người dân đang được các xã đẩy mạnh triển khai - Trong hình là người dân xã Sơn Hòa đang lắp hệ thống tưới nhỏ giọt cho vùng nguyên liệu mía - Ảnh Hà Anh
Theo dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ, 2025-2030, tỉnh sẽ phát triển mạnh các sản phẩm du lịch chủ đạo, có lợi thế như du lịch sinh thái biển - rừng tại các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên, phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, nông nghiệp và nông thôn; trải nghiệm làm nghề truyền thống. Ông Nay Khang, dân tộc Ê Đê, thôn Độc Lập B, xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk tin rằng thôn mình sẽ được hưởng lợi với định hướng phát triển của tỉnh mới, khi nằm trên vành đai sinh thái- nông nghiệp từ các vùng sầu riêng rộng lớn ở phía Tây Đắk Lắk, kết nối Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, hồ Sông Ba Hạ, khu bảo tồn Krong Trai và xuôi xuống biển Phú Yên.
“Sáp nhập là đúng đắn để mở rộng không gian để giao lưu phát triển kinh tế, có rừng, có núi, có sông, có biển để phát triển đời sống bà con dân tộc thiểu số để từng bước đi lên. Mình trở thành kỷ nguyên mới rồi, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Nay Khang tin tưởng.
Lãnh đạo gần dân, và người dân gần nhau hơn sẽ giúp bà con các buôn làng có nhiều cơ hội phát triển - Trong hình là lãnh đạo xã Suối Trai xuống thăm gia đình người uy tín trong xã - Ảnh Báo Đắk Lắk
Cũng như ông Nay Khang, ông Sô Văn Sứt, dân tộc Chăm H’roi, người uy tín thôn Ma Y, xã Sơn Hòa cho rằng, việc sáp nhập đã khiến các buôn làng từ rừng tới biển trở nên gần gũi hơn. Và qua sự gần gũi đó, buôn làng sẽ có nhiều cơ hội phát triển:
“Hồi xưa cũng sáp nhập Khánh Hòa, Phú Yên, nhưng thời đó điều kiện giao thông, thông tin liên lạc chưa phát triển, đến bây giờ số hóa toàn xã hội thì tôi nghĩ thành công tốt đẹp. Càng xích lại gần nhau và thêm công việc làm ăn phát triển thì càng bền vững hơn, tiến bộ hơn để phát triển đất nước vươn lên tầm cao mới so với thời đại”, ông Sô Văn Sứt chia sẻ.
Tại Đại hội đảng bộ xã Sơn Hòa lần thứ nhất, xã đặt mục tiêu đến năm 2030: Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 6.690 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm trên 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 1 – 2%, đến năm 2030 còn dưới 1%.
Niềm vui về chung một ngôi nhà lớn Đắk Lắk không chỉ là sự hân hoan trước một quyết sách có tính cách mạng, mở ra cơ hội phát triển mới. Theo bà Cao Thị Hòa An – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, đây còn là kết quả của mối duyên lịch sử từ những năm kháng chiến.
Bà An kể câu chuyện xúc động khi dự Đại hội Đảng bộ xã căn cứ cách mạng Yang Mao: “Dự Đại hội xong, tôi xuống thấy có một phụ nữ có lẽ hơn 80 tuổi và có huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, bà lại với tôi, bà nói là: Con à, mẹ nghe con là người Phú Yên, mẹ hạnh phúc lắm và mẹ rất vui được gặp con. Nghe mẹ nói, tự nhiên trái tim tôi nó ấm áp, nước mắt mình cứ tràn ra. Mẹ lại tiếp tục nói là trong chiến tranh, Đắk Lắk - Phú Yên rất nghĩa tình, mẹ có nhiều đồng chí là người Phú Yên nên mẹ yêu người Phú Yên lắm con. Đó là năng lượng của sự đoàn kết, của hợp nhất và của niềm tin sâu sắc về truyền thống của bao thế hệ”.
Cái ôm ấp áp của người dân xã Yang Mao dành cho bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngay tại Đại hội của xã là kết quả của mối duyên lịch sử giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên cũ tạo nên niềm tin sâu sắc về sự đoàn kết, phát triển của sự hợp nhất
Việc sáp nhập hành chính ở Đắk Lắk đang chứng minh hiệu quả không chỉ trên giấy tờ, mà trong từng nhịp sống của người dân. Từ những buôn làng xa nhau hàng chục cây số, giờ chung một mái nhà, người dân không chỉ gần chính quyền hơn, mà còn gần nhau hơn, cùng chia sẻ cơ hội, cùng mở lối làm ăn mới. “Ngôi nhà lớn” Đắk Lắk vì thế trở thành điểm tựa bền vững cho mọi cộng đồng nơi đây.
Nam Trang/VOV-Tây Nguyên