Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu thăm, động viên ông Làng Sầu. Ảnh: Đ.B
Thắp sáng niềm tin từ những việc làm nhỏ
Trò chuyện với chúng tôi tại căn nhà Tình thương do địa phương hỗ trợ xây dựng, ông Làng Sầu (72 tuổi, dân tộc Hoa, ngụ tại xã Hưng Phước) ngân ngấn nước mắt khi kể lại lần mình bị bệnh cườm mắt, phải nhờ tới sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu. Tuổi cao sức yếu nhưng không có nghề nghiệp, nương rẫy gì nên hàng ngày, ông Sầu vẫn phải đi làm thuê, vừa nuôi thân, vừa nuôi đứa cháu ngoại đang tuổi đi học. Tài sản trong nhà ông không có gì đáng giá 500.000 đồng nên khi phát hiện bị bệnh về mắt, ông không có cách nào khác ngoài việc phó thác vào sự may rủi của số phận. Nhưng nhờ có sự quan tâm, hỗ trợ của BĐBP, những người yếu thế như ông Sầu đã không bị bỏ lại phía sau.
Thông tin về bệnh tình của ông Sầu đến tai Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu. Sau cuộc hội ý chớp nhoáng, đơn vị đã đồng ý hỗ trợ ông Sầu 5 triệu đồng để đi mổ mắt. Lần tái khám không lâu sau đó, ông Sầu tiếp tục được các chú Biên phòng hỗ trợ thêm 2 triệu đồng. “Khi hay tin, các chú Biên phòng đến tận nhà động viên, an ủi, lo cho tôi từ tiền thuê xe, tiền viện phí và cả từng bữa cơm. Nếu không có các chú Biên phòng, không biết tôi sẽ sống ra sao và cháu ngoại sẽ học đến đâu” - ông Sầu nghẹn giọng.
Không chỉ riêng ông Sầu, hàng chục người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng biên giới Đồng Nai đều được BĐBP và chính quyền địa phương hỗ trợ, trợ cấp, chăm sóc sức khỏe và tạo kế sinh nhai. Biết bà Huỳnh Thị Quýt, ở xã Tân Tiến thuộc hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở, CB, CS Đồn Biên phòng Tân Thành đã trích lương, phụ cấp và vận động các nhà hảo tâm xây tặng gia đình bà một căn nhà Tình thương. Ngoài ra, đơn vị còn cử lực lượng xuống hướng dẫn, giúp công lao động để cùng gia đình bà Quýt cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây như bưởi da xanh, mãng cầu và tặng một cặp dê giống... Nhờ sự giúp đỡ đó, đến nay, cuộc sống của bà Quýt đã có nhiều đổi thay, không còn lo ăn từng bữa như trước kia.
Hay như gia đình anh Điểu Gion (40 tuổi, dân tộc S’tiêng, xã Đắk Ơ) từng sống trong cảnh ăn bữa sáng, lo bữa tối và vất vả nuôi 3 đứa con nhỏ. Nhưng từ năm 2014, cuộc sống của vợ chồng anh Gion đã thay đổi nhờ có sự quan tâm, hỗ trợ của Đồn Biên phòng Đắk Ơ và chính quyền địa phương. Hai con bò giống đầu tiên do Đồn Biên phòng Đắk Ơ trao tặng (2014-2015) như cánh cửa hé mở tương lai anh Gion. Năm 2024, lại thêm hai con bò nữa được UBND xã Đắk Ơ cấp cho gia đình anh Gion. Cùng với đó, anh Gion còn được nhận vào làm nhân viên tại đội bảo vệ rừng cộng đồng, có thu nhập ổn định. Giờ đây, với vườn điều xanh tươi và 7-8 con bò mập ú thong dong, cuộc sống của gia đình anh hoàn toàn đổi khác.
“Các anh Biên phòng và địa phương không chỉ cho bò, cho cơ hội việc làm, mà còn cho niềm tin, cho sự dũng cảm để em tự tin đứng lên làm chủ cuộc sống” - anh Gion xúc động nói...
Anh Điểu Gion phấn khởi khi đàn bò ngày càng sinh sôi, phát triển. Ảnh: Đ.B
Bền bỉ “3 bám, 4 cùng” để gieo mầm an sinh
Tỉnh Đồng Nai có 124 ấp giáp biên với 18 dân tộc anh em cùng sinh sống. Dọc theo hơn 260km đường biên giới tiếp giáp Campuchia, nơi những cánh rừng già xen lẫn những vạt nương rẫy lặng thầm trong nắng gió, đời sống của đồng bào các dân tộc ở biên giới Đồng Nai vẫn còn nhiều gian nan, thiếu thốn. Trong những năm qua, những bước chân âm thầm mà vững chắc của người lính quân hàm xanh đã gieo mầm hy vọng vào từng mái nhà nghèo khó. Với phương châm “3 bám, 4 cùng”, những người lính mang quân hàm xanh nơi đây không chỉ chắc tay súng giữ biên cương, mà còn bền bỉ “giữ đất, giữ người”, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân xây nên những mùa an sinh ấm áp. Bằng những bước chân bám địa bàn, bằng trái tim sẻ chia và hành động cụ thể, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Đồng Nai đã thắp sáng nhiều mảnh đời, góp phần vun đắp tấm lòng, củng cố thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.
Từ những câu chuyện như ông Sầu, bà Quýt và anh Gion cho đến hàng chục học sinh nghèo, gia cảnh éo le được nhận làm “con nuôi đồn Biên phòng”, đêm đêm viết bài dưới ánh đèn điện, cùng những trang sách mở ra tương lai mới - tất cả dệt nên một bức tranh tổng thể, thống nhất giữa “giữ biên cương” và “giữ lòng dân”. CB, CS Biên phòng Đồng Nai luôn bám cơ sở, bám dân, bám nghị quyết, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân biên giới. Từ đó, không chỉ là tạo an sinh mà còn xây đắp, củng cố tình quân dân bằng trách nhiệm và bằng cả trái tim rộng mở.
Từ năm 2020 đến nay, BĐBP tỉnh Đồng Nai đã triển khai hàng chục mô hình, chương trình như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Hũ gạo tình thương”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Tặng bò, dê giống cho người nghèo”... nhằm chung tay, góp sức giúp nhân dân giảm nghèo. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh Đồng Nai đã hưởng ứng và quyết liệt triển khai các phong trào, cuộc vận động như: “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”...
Không quản ngại khó khăn, gian khổ, các đơn vị BĐBP tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.855 căn nhà Đại đoàn kết; tặng gần 5.000 con giống, khoảng 25.000 cây giống các loại, giúp dân phát triển kinh tế... Cùng với đó là tặng 10.409 suất quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 30.660 lượt người, xây dựng 4 trạm xá quân dân y. Nhận đỡ đầu 73 cháu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, trong đó, 9 cháu được nuôi dưỡng tại đồn Biên phòng và 53 cháu thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, trao 4.530 suất học bổng, tặng 1.423 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh nghèo... Tổng trị giá cho các hoạt động thiện nguyện này lên tới 150 tỷ đồng.
Theo Đại tá Phạm Văn Đảng, Chính ủy BĐBP tỉnh Đồng Nai, sự chung tay, góp sức của lực lượng Biên phòng trong công tác an sinh xã hội đã góp phần củng cố niềm tin của người dân biên giới vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong tình hình mới.
Yến Ngọc