Giữ 'tấm khiên xanh' giữa lòng phố biển

Giữ 'tấm khiên xanh' giữa lòng phố biển
9 giờ trướcBài gốc
Rừng cây bảo vệ phía tây thành phố
Rừng phi lao dọc theo đường Nguyễn Tất Thành được hình thành qua nhiều đợt trồng, chăm sóc bởi Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bà Nà - Núi Chúa. Từ năm 2014, khu rừng này được bàn giao về địa phương trước là phường Hòa Hiệp Nam (cũ), nay là phường Hải Vân để tiếp tục quản lý, bảo vệ.
Rừng phi lao tạo nên mảng xanh cuối đường biển Nguyễn Tất Thành
Ông Trần Văn Hoàng (70 tuổi, người dân phường Hải Vân) vẫn còn khỏe mạnh, hàng ngày vẫn đạp xe hơn 2km ra biển dạo mát dưới tán rừng phi lao nơi biển Nguyễn Tất Thành. Trong ký ức ông Hoàng và nhiều người dân sống trong vùng biển Xuân Thiều này nơi đây đã từng ngút ngàn phi lao.
“Ở đây chỉ bán cho khách đi đường như mấy chú. May có rừng mới có bóng mát cho khách ghé chân. Có khách thì vợ chồng tôi mới có chén cơm. Thật sự biết ơn cái rừng này lắm. Nhờ rừng mà con cháu nay cũng đỡ khổ!”. Ông Đoàn Ngọc Hiệp, người dân buôn bán dưới bóng mát hàng phi lao
Ông Hoàng kể: Mấy chục năm trước, các rặng phi lao này đã giúp chắn cát, chắn gió cho khu dân cư Xuân Thiều, che chắn mùa mưa bão, ngăn xâm thực từ biển và giữ đất sản xuất cho người dân. Khi tuyến đường ven biển Liên Chiểu - Thuận Phước được hình thành, nhiều đoạn rừng bị thu hẹp, nhưng thành phố đã đầu tư trồng mới, giữ lại và phát triển rừng để đảm bảo cảnh quan, giảm thiểu sạt lở, bảo vệ môi trường.
“Trước biển không gì bằng phi lao. Giữ lại được những cánh rừng phi lao này rất đáng quý, bởi cuồng phong phải dừng lại khi gặp những thân phi lao kiên cường. Nước biển đánh vào bờ gặp những bộ rễ cây cắm sâu xuống cát cũng đành bất lực”, ông Hoàng nói.
Ông Bùi Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hải Vân, cho biết: Theo thống kê năm 2016, khi thực hiện dự án đê, kè biển Liên Chiểu và kiểm kê đất rừng theo quy định, diện tích rừng phi lao ven tuyến đường này còn lại khoảng 8,6 ha.
“Dù không còn nằm trong quy hoạch 3 loại rừng, nhưng với chúng tôi, vai trò của rừng phi lao với cộng đồng dân cư và môi trường sống là không thể thay thế", ông Hải cho biết.
Bà Anh kể chuyện mang ơn bóng mát của rừng
Cũng theo ông Hải, ngoài việc tiếp tục tổ chức các đợt tuyên truyền, ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, địa phương đang từng bước phát huy các mô hình cộng đồng hóa quản lý rừng. Trong đó nổi bật là mô hình Tổ tự quản tuần tra bảo vệ rừng, gồm các thành viên từ lực lượng chức năng phường, tổ dân phố và các khu dân cư trực tiếp giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm.
Bên cạnh đó, phường cũng xây dựng mô hình liên kết bảo vệ rừng với các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn. “Đặc biệt, chúng tôi nhận được sự phối hợp rất tích cực từ 4 Lữ đoàn bộ đội đang đóng quân gần khu vực này, góp phần không nhỏ trong việc chung tay giữ gìn và từng bước mở rộng diện tích mảng xanh phục vụ cộng đồng”, ông Hải cho biết thêm.
Mang ơn bóng mát của rừng
Giữa cái nắng gắt tháng 7, con đường Nguyễn Tất Thành như chói chang hơn bởi hơi nóng hắt lên từ mặt nhựa. Nhưng chỉ cần rẽ chân vào tán rừng phi lao ven biển, không khí dịu lại. Ở một góc đường, quán nước Cô Anh đơn sơ vài chiếc bàn nhựa, xe nước mía, hơn chục chiếc võng mắc lên giữa những thân cây. Đây là nơi ông Đoàn Ngọc Hiệp (67 tuổi) cùng vợ bà Phạm Thị Anh bám trụ mưu sinh đã mấy năm nay.
Vợ chồng ông Hiệp, bà Anh hàng ngày quét dọn giữ gìn môi trường ở khu rừng. Ảnh: Nguyễn Thành
“Mùa này, nếu khách đông, vợ chồng tui bán được hai ba trăm ngàn đồng. Nhưng cũng có hôm ế ẩm, chỉ đủ tiền đong gạo ăn qua ngày. Mùa mưa bão thì phải ở nhà, con cái đi làm thuê nuôi 2 thân già”, ông Hiệp nói. Cách đó, không xa ở những rặng phi lao phía trên, hai người con gái của ông Hiệp cũng bày bán vài thùng nước giải khát, bánh kẹo, tận dụng bóng mát của rừng để mưu sinh qua ngày.
Ông Hiệp kể, gia đình ông thuộc diện khó khăn, từng chật vật tìm kế sinh nhai khi mất việc sau tuổi lao động. Năm 2021, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho một số hộ dân nghèo được phép dựng quán nhỏ trong khu rừng phi lao, hoàn toàn không thu phí. “Không chỉ giúp mưu sinh, chính quyền còn quán triệt kỹ về việc bảo vệ rừng. Cấm xả rác, cấm tự ý mở rộng, cấm đốt lửa.
Cách đây 2 hôm bà con phát hiện một đám cháy nên gọi nhau khoanh vùng không để cháy lan và điện báo lực lượng chức năng đến dập tắt. Rừng phi lao này, chỉ cần một tàn thuốc lá, gió biển thổi vào là cháy ngay. Hễ thấy ai hút thuốc bà con phải tới nhắc nhở ngay. Sơ sẩy là cháy liền”, bà Anh tiếp lời.
Không chỉ mưu sinh, ông Hiệp còn được xem là “tai mắt” của lực lượng quản lý rừng, của chính quyền địa phương. Hễ có người tụ tập gây rối, đốt rác, làm bừa là ông báo ngay cho công an phường. Còn những việc nhỏ hơn, như dọn lá khô, thu gom rác dưới gốc cây, ngày nào hai vợ chồng cũng làm như một thói quen.
Hàng năm, đặc biệt vào mùa nắng nóng, người dân và du khách tập trung vui chơi, hóng mát và cắm lều trại để ăn uống giải trí với số lượng đông có nguy cơ gây cháy rừng. Tuy nhiên với sự kiểm tra, tuyên truyền của địa phương đã nâng cao ý thức của người dân và du khách trong việc gìn giữ bảo vệ cảnh quan rừng.
“Vào các ngày lễ Tết, UBND phường phối hợp với các đơn vị quân đội, trường học, khu dân cư... trên địa bàn phường tổ chức các đợt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường khu vực rừng thông, bãi biển, cắt tỉa, dọn thực bì đảm bảo độ thông thoáng, giảm nguy cơ cháy rừng. Giữ rừng phi lao này là giữ rừng cho thế hệ mai sau”, ông Hải cho biết.
Sau cuộc cách mạng sáp nhập, TP Đà Nẵng mới sẽ phát triển hơn, đường phố biển này sẽ hiện đại hơn với những công trình dự án quy mô. Và rừng phi lao vẫn sẽ đứng đó như một chứng nhân lặng thầm, một biểu tượng của sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Và mỗi khi có ai dừng chân dưới tán rừng, thả hồn trong gió biển rì rào, họ sẽ hiểu rằng: có một thành phố từng giữ rừng như giữ lấy “tấm khiên” chắn gió cho những mái nhà và phận người mong manh - nơi cuồng phong phải dừng bước trước những rặng phi lao.
Nguyễn Thành
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/giu-tam-khien-xanh-giua-long-pho-bien-post1766704.tpo