Theo truyền thông Đài Loan, ngôi nhà thuộc về một đàn bà 75 tuổi tên là Li. Bà Li tuần trước nhập viện sau một cơn đột quỵ. Khi tỉnh, bà đã gọi điện báo cho nhân viên xã hội về việc mình đang giữ thi thể của con gái trong nhà. Bà Li cho hay, con gái bà đã qua đời 6 năm trước khi người này 47 tuổi.
Trước khi qua đời, con gái bà đã dặn mẹ 7 năm sau mới được chôn cất. Thực hiện di nguyện của con, bà đặt thi thể con trong căn phòng riêng, rồi bật điều hòa 24/24 giờ từ đó đến nay.
Người mẹ thường ra ngoài mua đồ, nhưng ít khi nói chuyện với hàng xóm nên họ đoán bà sống một mình. Do căn phòng liên tục được bật điều hòa nên hàng xóm không nhận ra bất thường.
Thái An