Giữa dòng đời còn đó những người biết tha thứ…

Giữa dòng đời còn đó những người biết tha thứ…
5 giờ trướcBài gốc
Chuyện vào buổi chiều không nắng, không mưa, trong một ngày rất đỗi bình thường tại cơ quan tôi. Một người đàn ông bước vào, dáng trầm lặng nhưng ánh mắt lại chất chứa những điều chưa thể nói thành lời. Anh đến cảm ơn tôi và các đồng nghiệp đã lên tiếng vì anh – một người chồng từng bị vợ mình tố cáo là kẻ trộm tài sản của công ty mà trớ trêu thay, chính hai người họ cùng gây dựng nên công ty ấy.
Anh đã bị bắt giam hơn một năm vì lời tố đó. Một năm oan ức, mất mát, và có lẽ là một vết cắt sâu trong đời. Khi hồ sơ đến tay chúng tôi – những người làm báo – mọi thứ như một nút thắt buộc phải được tháo gỡ. Chúng tôi không làm gì lớn lao, chỉ đơn giản là đi tìm sự thật và đưa sự thật ra ánh sáng. May mắn thay, dư luận vào cuộc, cơ quan chức năng vào cuộc, và cuối cùng, anh được trả lại tự do – trả lại danh dự.
Hình minh họa
Khi anh đến, tôi hỏi:
– Anh có định kiện lại tội vu khống không?
Anh lắc đầu, mắt nhìn xa xăm, nhẹ giọng:
– Thôi anh ạ, bỏ qua đi. Dù sao, đó cũng từng là vợ tôi, là mẹ của các con tôi. Nếu tôi kiện lại, tôi được gì? Khi tôi đã được minh oan, đã được bước ra khỏi bóng tối, tôi nghĩ… vậy là đủ rồi.
Câu nói ấy khiến tôi im lặng rất lâu. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ – vừa xúc động, vừa kính phục. Giữa những xô bồ tranh đấu của cuộc sống, có người chọn cách tha thứ, buông bỏ. Anh không chọn trả đũa, không oán hận. Anh chọn lòng nhân – một điều không phải ai cũng có thể làm được.
Và chính lúc đó, tôi lại thấy biết ơn sâu sắc vì mình đã chọn nghề báo. Không chỉ vì có thể phản ánh hiện thực, hay nói thay tiếng nói của những người bị lãng quên, mà vì nghề này cho tôi cơ hội được chứng kiến những câu chuyện đời, và được làm cầu nối cho công lý – cho niềm tin – cho sự tử tế.
Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi xin cúi đầu cảm ơn nghề. Cảm ơn những người đã tin tưởng gửi gắm sự thật cho báo chí. Cảm ơn những đồng nghiệp đã không ngại gian khổ để theo đuổi từng dòng thông tin đến cùng. Và cảm ơn chính cuộc đời này – bởi dù nhiều biến động, vẫn còn những người biết tha thứ, biết buông bỏ, biết nhìn nhau bằng ánh mắt của lòng người.
Huỳnh Ngọc Hiếu
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/giua-dong-doi-con-do-nhung-nguoi-biet-tha-thu-post551137.html