Thượng tá Nguyễn Trung Toàn, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 363 cho biết: Để tạo ấn tượng đẹp với chiến sĩ mới ngay ngày đầu về đơn vị và bảo đảm huấn luyện CSM năm 2025 đạt kết quả cao, Sư đoàn chú trọng chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nhiệm vụ và bồi dưỡng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ vì đây là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quyết định đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ.
Sư đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ phải thực sự gương mẫu, hết lòng thương yêu, gần gũi, giúp đỡ, hướng dẫn chiến sĩ bằng những việc làm, hành động cụ thể để CSM nhanh chóng hòa nhập môi trường Quân đội, tự tin vượt qua bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu, tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị thuộc Sư đoàn đều làm tốt công tác đón, tiếp nhận CSM, bảo đảm chu đáo nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội... Sau 3 tuần nhập ngũ, tuyệt đại đa số CSM đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, yên tâm tư tưởng, có ý thức phấn đấu, rèn luyện.
Cán bộ trung đội ở Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới của Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không - Không quân) chỉnh sửa lễ tiết, tác phong cho chiến sĩ mới.
Có mặt tại Tiểu đoàn Huấn luyện CSM của Sư đoàn 363 vào chiều thứ bảy, chúng tôi thấy các hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao giữa cán bộ, chiến sĩ với tuổi trẻ đơn vị kết nghĩa diễn ra rất sôi nổi. Tại Câu lạc bộ Thanh niên và các khu vực vui chơi, giải trí, các CSM hăng say với những hoạt động như: Đá bóng, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, học vũ điệu sinh hoạt tập thể... Tất cả hoạt động của bộ đội đều có cán bộ cùng tham gia.
CSM Ngô Trung Dũng (Trung đội 4, Đại đội 5, quê ở phường Hoàng Quế, TP Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) vui vẻ cho biết: “Khi nhập ngũ, em cũng có chút băn khoăn, lo lắng. Song được sự hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của chỉ huy đơn vị và các anh đi trước nên đến nay, em đã tự tin trong môi trường mới. Em sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Còn CSM Trần Nam Anh (Trung đội 1, Đại đội 7, quê ở xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) chia sẻ: “Những ngày đầu vào đơn vị, em rất nhớ gia đình, người thân. Cán bộ đơn vị đã quan tâm, động viên và hướng dẫn, chỉ bảo tận tình, giúp em bớt nhớ nhà và quen dần với cuộc sống quân ngũ. Vào bộ đội, em học được nhiều thứ, nhất là cách sắp xếp thời gian hợp lý và lối sống ngăn nắp, gọn gàng”.
Được biết, khi CSM về đơn vị, cùng với việc gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh gia đình và giới thiệu về truyền thống, nhiệm vụ đơn vị thì vào ngày thứ bảy, chỉ huy tiểu đoàn và đại đội dành thời gian trao đổi với người nhà chiến sĩ để phối hợp với gia đình trong giáo dục, quản lý bộ đội, kịp thời giải quyết những vướng mắc về tư tưởng. Trên cơ sở nghiên cứu lý lịch và thực tế nắm bắt, đơn vị phân ra từng nhóm đối tượng để có phương pháp quản lý, huấn luyện phù hợp. Những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn và đã có vợ, hằng tuần, đơn vị trực tiếp liên lạc thăm hỏi gia đình và ngày nghỉ, giờ nghỉ cho bộ đội mượn điện thoại gọi về nhà.
Bên cạnh đó, cán bộ các phân đội còn thành lập nhóm Zalo kết nối các gia đình CSM để kịp thời trao đổi thông tin giữa gia đình và đơn vị; quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần để động viên CSM như: Sinh nhật đồng đội, giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao... qua đó, các CSM thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị, có ý thức tự giác phấn đấu.
Bài và ảnh: CAO THANH ĐÔNG