'Godzilla x Kong: Supernova' hé lộ phản diện mới

'Godzilla x Kong: Supernova' hé lộ phản diện mới
8 giờ trướcBài gốc
Ngay từ khi tựa đề Godzilla x Kong: Supernova được công bố, cộng đồng người hâm mộ MonsterVerse đã bắt đầu dấy lên vô số giả thuyết xoay quanh danh tính phản diện tiếp theo trong loạt phim quái vật đình đám này. Với từ khóa "Supernova" mang tính thiên văn học rõ nét, nhiều người cho rằng đây là ám chỉ SpaceGodzilla – một quái vật ngoài hành tinh được sinh ra từ một vụ nổ siêu tân tinh và lỗ đen. Tuy nhiên, một chi tiết trong logo chính thức của bộ phim lại đang âm thầm dẫn lối khán giả đến một hướng khác – và nếu đúng, đây sẽ là sự trở lại đầy bất ngờ của một trong những kẻ thù kinh điển nhất của Godzilla: Gigan.
Logo của Godzilla x Kong: Supernova sử dụng phông chữ quen thuộc đã xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá trước đó của MonsterVerse. Tuy nhiên, phần chữ “Supernova” lại được thiết kế nổi bật hơn, phủ một lớp ánh sáng đỏ cam rực rỡ tựa như bức xạ của một vụ nổ siêu tân tinh. Đáng chú ý nhất là chi tiết điểm sáng đỏ xuất hiện ngay phía sau chữ “R” – một vệt sáng tập trung ở giữa logo, có hình dáng và sắc độ khiến nhiều fan kỳ cựu liên tưởng ngay đến chiếc kính màu đỏ đặc trưng – hay chính xác hơn là “visor” – của Gigan. Dù chi tiết này chỉ lướt qua trong các đoạn giới thiệu, nhưng với người hâm mộ lâu năm của loạt phim Godzilla từ thời Toho, đây có thể là lời gợi ý không thể rõ ràng hơn.
Gigan không phải là cái tên xa lạ. Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1972 trong phim Godzilla vs. Gigan, con quái vật ngoài hành tinh này được miêu tả là vũ khí tối thượng của chủng loài ngoài hành tinh từ M Space Hunter Nebula. Gigan nổi bật nhờ thiết kế lai giữa máy móc và sinh học, với khả năng bay siêu thanh, phóng tia laser từ trán và đặc biệt là cỗ máy cưa tròn nguy hiểm gắn giữa ngực – một trong những vũ khí gây sát thương lớn nhất từng xuất hiện trong vũ trụ Godzilla. Với tạo hình sắc nhọn, chuyển động điên loạn và khả năng tàn phá kinh hoàng, Gigan từng nhiều lần khiến “Vua của các quái vật” đổ máu và chật vật trong các cuộc đối đầu.
Cho đến nay, MonsterVerse đã giới thiệu khá thành công nhiều loại Titan từ nguồn gốc đa dạng, bao gồm cả sinh vật ngoài hành tinh như King Ghidorah và Titan máy móc như Mechagodzilla. Trong The New Empire, khán giả đã chứng kiến sự xuất hiện của những nhân vật hoàn toàn mới như Skar King và Shimo. Vì vậy, việc giới thiệu một quái vật mang tính "nửa máy nửa sống" như Gigan là bước tiếp nối hợp lý trong xu hướng phát triển các Titan có nguồn gốc pha trộn. Đáng nói, Gigan từng xuất hiện trong bản vẽ ý tưởng ban đầu của Godzilla: King of the Monsters, với tạo hình thiên về một Titan hữu cơ thay vì máy móc ngoài hành tinh – điều này mở ra khả năng cao nhân vật sẽ được "tái định nghĩa" để phù hợp với lối kể chuyện của MonsterVerse hiện đại.
Một điểm khiến Gigan trở nên hấp dẫn hơn SpaceGodzilla trong bối cảnh hiện tại là sự độc đáo về mặt hình ảnh và vai trò. Trong khi SpaceGodzilla, dù sở hữu tạo hình bắt mắt với những tinh thể khổng lồ, vẫn bị xem là “bản sao siêu năng lực của Godzilla”, thì Gigan lại là một đối thủ hoàn toàn khác biệt – không chỉ về thiết kế mà còn về nguồn gốc và chức năng trong cốt truyện. Với việc Godzilla vừa đối đầu với một phiên bản cơ khí của chính mình trong Godzilla vs. Kong, khán giả có thể không còn hứng thú với việc tiếp tục thấy một “Godzilla khác” nữa. Trong khi đó, Gigan mang đến mối đe dọa mới mẻ hơn – không nhất thiết phải hủy diệt thế giới, mà là đóng vai trò như một “Titan sát thủ”, kẻ được cử đến để triệt tiêu những Titan bảo vệ Trái Đất.
Thêm một giả thuyết thú vị: Gigan có thể là sản phẩm tiếp theo của tổ chức Apex Cybernetics – nhóm từng chế tạo Mechagodzilla. Với công nghệ tồn đọng từ các dự án trước, Apex có thể đã khai quật hoặc hợp tác với một sinh vật từ Hollow Earth và biến nó thành một vũ khí sinh học – tức là Gigan sẽ không hoàn toàn đến từ không gian, nhưng vẫn giữ được yếu tố công nghệ và sự bí hiểm. Điều này giúp Gigan phù hợp hơn với hệ sinh thái hiện tại của MonsterVerse, nơi các Titan được lý giải khoa học và kết nối chặt chẽ với Trái Đất rỗng.
Dĩ nhiên, vẫn chưa có xác nhận chính thức nào từ Legendary hay Warner Bros. về phản diện chính thức của Godzilla x Kong: Supernova. Nhưng nếu Gigan thật sự được chọn, đây sẽ là bước đi thông minh: mang một biểu tượng cũ trở lại trong hình hài mới, đúng thời điểm MonsterVerse cần một cú hích khác biệt sau loạt phim thành công về thương mại nhưng chưa thật sự đột phá về mặt nội dung.
Với doanh thu hơn 572 triệu USD của Godzilla x Kong: The New Empire (2024), rõ ràng khán giả vẫn rất yêu thích những trận đại chiến giữa các Titan. Nhưng để vũ trụ này tiếp tục phát triển bền vững, sự đột phá trong cách xây dựng phản diện là điều cần thiết. Và Gigan – nếu thật sự đang lẩn khuất trong ánh sáng đỏ rực của logo – hoàn toàn có thể là quân bài bất ngờ mang lại sự hồi sinh sáng tạo cho MonsterVerse.
Duy Tuấn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/dien-anh/godzilla-x-kong-supernova-he-lo-phan-dien-moi-202505150109265896.html