Gọi điện gIả danh Công an lừa đảo 300 triệu đồng cụ bà 80 tuổi

Gọi điện gIả danh Công an lừa đảo 300 triệu đồng cụ bà 80 tuổi
3 giờ trướcBài gốc
Chiều 4/10, Trung tá Trần Đức Quang, Trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, khoảng 13h30’ ngày 3/10, Công an phường nhận được điện thoại của Phòng Giao dịch - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), địa chỉ 143 Nguyễn Tuân (Thanh Xuân) về việc có một cụ bà khoảng 80 tuổi, đến ngân hàng yêu cầu chuyển 300 triệu đồng, liên tục giục nhân viên ngân hàng phải thực hiện ngay.
Ngay lập tức, Đại úy Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Công an phường và cán bộ tổ Cảnh sát hình sự khẩn trương có mặt tại ngân hàng để xác minh làm rõ sự việc.
Đại úy Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung động viên bà N.T.M, giải thích thủ đoạn lừa đảo của đối tượng.
Thời điểm này, người phụ nữ là bà N.T.M (SN 1948), trú tại 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung đang tỏ ra rất hoang mang, lo sợ. Đại úy Trần Trung Hiếu và các cán bộ hình sự đã tiếp cận, ân cần trò chuyện, trấn an tinh thần bà M.
Sau khi bình tĩnh lại, bà M cho biết, bà đã nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ của một người đàn ông, tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội thông báo bà M tham gia trong đường dây mua bán ma túy và rửa tiền; Viện KSND TP Hà Nội đã có lệnh bắt bà M để tạm giam; đồng thời đối tượng yêu cầu bà M chuyển 300 triệu đồng vào số tài khoản mà người đàn ông đưa ra, nhằm xác minh bà có tham gia vào đường dây trên hay không, nếu không phải sẽ trả lại.
Người đàn ông này còn dặn dò bà M không được nói cho ai biết, kể cả người thân. Ngoài ra, nếu nhân viên ngân hàng có hỏi thì nói là chuyển tiền cho người tên Phương. Do lo sợ, nghĩ mình sắp bị bắt, bà M làm theo hướng dẫn của đối tượng, ra ngân hàng chuyển tiền.
Công an phường Thanh Xuân Trung yêu cầu Ngân hàng BIDV chi nhánh 143 Nguyễn Tuân dừng ngay việc chuyển số tiền 300 triệu đồng của bà M; hướng dẫn, giải thích về phương thức thủ đoạn của đối tượng lừa đảo cho bà M hiểu sự việc. Bên cạnh đó, Công an phường Thanh Xuân Trung cũng liên hệ với gia đình đến đón bà M.
Xúc động khi đến đón mẹ, anh Phạm Bằng Việt (SN 1978) cho hay, đây là tiền tiết kiệm của bà M để an dưỡng tuổi già và điều trị bệnh ung thư phổi, nếu bị mất số tiền này thì gia đình sẽ rất khó khăn. Anh Việt vô cùng cảm ơn các đồng chí Công an phường Thanh Xuân Trung và Ngân hàng BIDV chi nhánh 143 Nguyễn Tuân với tinh thần trách nhiệm đã nhanh chóng phát hiện hành vi lừa đảo của đối tượng, kịp thời ngăn chặn để mẹ anh không bị mất số tài sản trên.
M.Hiền
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/cong-nghe/goi-dien-gia-danh-cong-an-lua-dao-300-trieu-dong-cu-ba-80-tuoi-i746158/