Gu nghe nhạc trong gia đình 3 thế hệ xuất chúng: Nhạc sĩ Anh Quân từng phát bực khi con nghe nhạc 'lởm'

Gu nghe nhạc trong gia đình 3 thế hệ xuất chúng: Nhạc sĩ Anh Quân từng phát bực khi con nghe nhạc 'lởm'
2 giờ trướcBài gốc
Ba thế hệ trong gia đình nghệ sĩ - Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh (giữa), Nhạc sĩ Anh Quân (bìa phải), Ca nhạc sĩ Mỹ Anh (bìa trái)
Khi được hỏi về gu âm nhạc của ai trong nhà là "khó tả" nhất, Nhạc sĩ Anh Quân cho biết: "Cả nhà đều khó tả. Từ bé đến giờ, cứ nhạc hay là nghe, không kể thể loại gì." Nhưng đằng sau đó cũng là không ít những va chạm.
Anh kể, đã có thời điểm không thể hiểu nổi gu nghe nhạc của các con: "Có lúc tôi thấy những thứ các con nghe… lởm lắm, khiến tôi phát bực nhưng chúng lại rất thích".
Rồi anh nhận ra rằng: "Mỗi độ tuổi có một gu âm nhạc khác nhau. Con nghe gì cũng chịu ảnh hưởng từ bố mẹ, nhưng mình không thể áp đặt."
Từ sự "phát bực" ban đầu, câu chuyện dần chuyển thành sự thấu hiểu, khi âm nhạc trong gia đình không còn là chuyện đúng - sai, mà là hành trình cùng nhau lắng nghe.
Nhạc sĩ Anh Quân cùng từng "phát bực" vì lựa chọn nghe nhạc của các con
Ở góc nhìn của thế hệ trẻ, Trương Mỹ Anh lại tiếp cận âm nhạc theo một cách rất khác. Khi được hỏi cả gia đình sẽ cùng nghe gì, cô không nhắc đến một ca khúc cụ thể mà nói về những khoảnh khắc: "Em nhớ những lúc đứng trên sân khấu, những khi nghe nhạc trên đường đi học hay ở nhà. Âm nhạc là ký ức."
Với Mỹ Anh, điều quan trọng không phải là nghe gì, mà là cách âm nhạc gắn với cảm xúc và trải nghiệm. Cô cũng cho rằng, không nên để sự khác biệt về gu âm nhạc giữa các thế hệ trở thành rào cản trong gia đình.
Mỹ Anh có những chia sẻ sâu sắc về Âm nhạc giữa các thế hệ
Trong khi đó, nhạc sĩ gạo cội Trương Ngọc Ninh - lại nhìn âm nhạc từ một góc độ sâu sắc nhưng rất giản dị: "Cuộc đời có nhiều cách kết nối, nhưng âm nhạc là thứ dễ đi vào lòng người và dễ nhớ nhất."
Theo ông, mỗi giai đoạn của đời người đều gắn với một âm thanh và chính cảm xúc là thứ quyết định sự sống còn của một tác phẩm: "Nếu không chạm được cảm xúc thì sẽ mất. Nhưng còn cảm xúc thì sẽ còn mãi."
Các nghệ sĩ tại buổi giới thiệu chương trình "Phòng khách 3 thế hệ"
Những chia sẻ ấy cũng chính là tinh thần mà chuỗi live concert Phòng khách 3 thế hệ hướng tới. Dự án do nhạc sĩ Dương Cầm làm Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc âm nhạc, được xây dựng như một "phòng khách" đúng nghĩa, nơi các thế hệ có thể ngồi lại, lắng nghe và hiểu nhau qua âm nhạc.
Ý tưởng chương trình bắt đầu từ một câu hỏi rất quen thuộc: "Từ bao giờ chúng ta sống cùng một mái nhà nhưng lại ngày càng xa nhau?". Theo Dương Cầm, trong cuộc sống hiện đại, mỗi thế hệ dường như đang sống trong một "thế giới riêng", và âm nhạc có thể là cách để kéo họ lại gần nhau hơn.
Chuỗi chương trình gồm 8 đêm diễn, kéo dài từ tháng 6/2026 đến tháng 2/2027 tại Nhà hát Hồ Gươm. Đêm diễn mở màn của chuỗi chương trình sẽ diễn ra tối 14/6 tại Nhà hát Hồ Gươm, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ như Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân.
Chia sẻ tại họp báo, cả nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh và nhạc sĩ Anh Quân đều đánh giá cao ý tưởng này. Với họ, đây không chỉ là một chương trình âm nhạc, mà còn là một cách để các thế hệ hiểu nhau hơn, bắt đầu từ những điều rất giản dị như cùng ngồi lại và lắng nghe.
Yên Khương
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa : https://thethaovanhoa.vn/nhac-si-anh-quan-phat-buc-khi-con-nghe-nhac-lom-20260508224241184.htm