Chị Hồ Thị Pan đã vươn lên thoát nghèo từ mô hình trang trại tổng hợp - Ảnh: L.C
Chị Pan sinh ra trong một gia đình nghèo lại đông con tại xã Trường Sơn. Sau khi lập gia đình, tài sản duy nhất của hai vợ chồng chị là mảnh đất đồi tự khai hoang. Hai bên nội, ngoại đều nghèo nên chẳng hỗ trợ thêm được gì. Thế rồi các con lần lượt ra đời, cuộc sống gia đình chị càng thêm khó khăn, túng thiếu.
Nhiều đêm chị trăn trở, suy tính làm sao để cái đói, cái nghèo không còn đeo bám, để có tiền nuôi các con ăn học nên người. Với bản tính cần cù, chịu thương chịu khó của người phụ nữ Vân Kiều, chị đã bàn với chồng vay mượn vốn để chăn nuôi, trồng trọt.
Những ngày đầu khởi nghiệp, gia đình chị gặp nhiều khó khăn, với đồng vốn ít ỏi không đủ để thuê nhân công nên hai vợ chồng chị cần mẫn cuốc đất khai hoang để trồng keo. “Xác định keo sẽ mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình, vì vậy tôi dồn hết công sức và tâm huyết vào đó. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn không chán nản, bỏ cuộc”, chị Pan chia sẻ.
Vừa trồng trọt, chị Pan vừa dành thời gian để tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm của chị em trong xã. Nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và chú ý chăm sóc nên diện tích keo của gia đình chị phát triển rất nhanh. Đến nay, 3ha keo đã khai thác được 2 vụ, mỗi vụ thu về 45 triệu đồng/ha.
Bên cạnh trồng rừng, chị Pan còn tập trung sản xuất lúa trên diện tích 3.000m2. Theo chị Pan, trước đây làm lúa theo cách cũ, năng suất thấp. Sau khi được tập huấn, nắm bắt các kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nên năng suất ngày càng tăng cao. “Với 6 sào lúa nước trồng hai vụ mỗi năm, không chỉ đủ cung cấp lương thực cho cả gia đình mà còn tận dụng để làm thức ăn cho đàn vật nuôi”, chị Pan cho hay.
Được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã, chính quyền địa phương quan tâm, chị tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi. Sau khi học hỏi được kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi, chị bắt tay vào chăn nuôi lợn. Từ chỗ ban đầu chỉ nuôi một hai con, đến nay chị đã mạnh dạn mở rộng quy mô chuồng trại, duy trì đàn lợn từ 15 - 20 con lợn nái và lợn rừng lai.
Tận dụng diện tích đất vườn sẵn có, chị Pan nuôi thêm 4 con bò, 250 con gà lai và gà kiến. Hầu như quanh năm, gia đình chị đều có nguồn thu nhập từ chăn nuôi. Thời gian tới, chị Pan dự định sẽ mở rộng quy mô chuồng trại để nhân rộng mô hình chăn nuôi tổng hợp.
Tổng thu nhập của gia đình chị đạt hơn 50 triệu đồng/năm (đã trừ chi phí), với người dân ở các địa phương khác thì thu nhập như vậy là bình thường nhưng đối với bà con dân tộc thiểu số thì đó là một số tiền rất lớn và là niềm mơ ước của rất nhiều người.
Nhờ có nguồn thu nhập ổn định, gia đình chị Pan trở thành một trong những hộ điển hình thoát nghèo bền vững của xã Trường Sơn. “Trước đây gia đình rất khó khăn, cơm còn không đủ ăn nhưng nay thì đời sống đã được cải thiện, con cái cũng có điều kiện để học hành đến nơi đến chốn”, chị Pan tâm sự.
Chia sẻ về kinh nghiệm vươn lên thoát nghèo của gia đình, chị Pan bày tỏ: “Động lực để tôi lao động quên mệt mỏi chính là việc học của mấy đứa con. Chỉ có cái chữ các con mới có cái nghề, không phải vất vả ngày đêm lao động tay chân như chúng tôi. Nhà tôi có 5 đứa con đều học hành đến nơi đến chốn, trong đó 3 đứa đã tốt nghiệp đại học”.
Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Sơn Trần Thanh Hiền chia sẻ: “Chị Hồ Thị Pan là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế của phụ nữ Bru- Vân Kiều. Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, từ hộ nghèo của địa phương, chị đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Mô hình kinh tế của chị không những mang lại thu nhập cho gia đình mà còn là tấm gương cho các hội viên khác noi theo”.
L.Chi