Chiều 29 Tết, khi nhịp sống ngoài kia đang gấp gáp khép lại một năm cũ, trong căn nhà nhỏ ngập tràn sắc hoa xuân, H'Hen Niê lại chọn cho mình một nhịp điệu chậm rãi hơn. Không còn là nàng hậu tất bật “chạy show” với lịch trình dày đặc như suốt nhiều năm qua, 2025 với cô là hành trình của những lần dừng lại, để lắng nghe nhịp thở của con, để học cách làm mẹ và để thấu hiểu sâu sắc hơn hai chữ “gia đình”.
Hoa hậu H'Hen Niê có một năm 2025 viên mãn.
Một năm trước, công chúng còn quen hỏi Hen (cái tên ngắn gọn, thân thương mà khán giả hay gọi H'Hen Niê - PV) bao giờ lập gia đình. Vậy mà chỉ sau một vòng quay thời gian, cô đã bước sang vai trò mới: Làm vợ, làm mẹ và được gọi bằng cái tên thân thương “mẹ Harley”. Với Hen, khoảnh khắc con chào đời không chỉ là niềm vui nhân đôi, mà còn là cột mốc khiến mọi định nghĩa về thành công, hạnh phúc thay đổi.
Và khi thời khắc giao thừa đến gần, giữa mâm cơm truyền thống của đồng bào Ê đê, bên tiếng cười nói rộn rã của người thân, nàng hậu mỉm cười chia sẻ: “Bữa cơm giao thừa bao giờ cũng có nhiều ý nghĩa và ngon nhất!”. Có lẽ, sau tất cả ánh đèn sân khấu và những hào quang, điều đọng lại sâu nhất trong lòng H'Hen Niê vẫn là khoảnh khắc sum vầy, nơi cô được trở về làm cô con gái nhỏ của ba mẹ, và giờ đây, là một người mẹ đang bắt đầu viết nên chương mới dịu dàng nhất của cuộc đời mình.
- Nhìn lại năm 2025, đâu là khoảnh khắc khiến H’Hen Niê cảm thấy tự hào và xúc động nhất trong cả đời sống cá nhân lẫn công việc nghệ thuật?
Năm 2025 để lại cho Hen nhiều cảm xúc, nhất là ở đời sống cá nhân khi Hen mang thai và trở thành mẹ. Những năm trước, Hen hay được mọi người hỏi là bao giờ lấy chồng, thì năm nay Hen vừa có chồng vừa có con luôn, niềm vui nhân đôi và với Hen, khoảnh khắc đón bé Harley chào đời chính là khoảnh khắc ý nghĩa nhất của năm 2025. Hen xin phép được chọn khoảnh khắc này vì Hen hạnh phúc khi lần đầu đảm nhận thiên chức làm mẹ, đó là một hành trình mà Hen lớn lên cùng con, tiếp thu thêm những kiến thức mới và có những kỷ niệm thật tuyệt vời cùng con.
- Sau nhiều năm hoạt động bền bỉ, năm 2025 với H’Hen Niê có điều gì khác biệt so với những năm trước đó?
Có lẽ 2025 là năm mà Hen ít hoạt động công việc nhất kể từ khi Hen đăng quang. Hen dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, dưỡng thai và sau đó là chăm lo cho con của mình. Hen là người rất yêu lao động và mỗi ngày đi làm là một niềm vui với Hen. Nên quãng thời gian Hen hạn chế công việc rồi tạm ngưng công việc để sanh bé, cũng có nhiều người hỏi Hen là Hen có buồn không. Ôi Hen không buồn đâu, Hen nghĩ việc được trở thành mẹ là cột mốc rất quan trọng với mình và Hen muốn toàn tâm toàn ý dành thời gian, tâm trí cho con.
Làm mẹ thật không dễ dàng chút nào, Hen học hỏi từng ngày, có thêm kinh nghiệm từ các mẹ bỉm và những người xung quanh. Hen thấy mỗi ngày trôi qua thật thú vị, lúc mang thai thì thú vị theo kiểu khác và bây giờ khi chăm con thì Hen tìm được niềm vui từ những điều nhỏ bé, ví dụ như nhìn ngắm con ngủ, chơi cùng con hoặc đơn giản là đọc sách cho con nghe.
Vợ chồng H'Hen Niê luôn đồng hành cùng nhau trong việc chăm sóc, nuôi dạy con.
- Việc bước vào vai trò mẹ bỉm đã mang đến cho H'Hen Niê những thay đổi gì rõ rệt nhất trong nhịp sống hằng ngày cũng như cách nhìn nhận về công việc?
Thay đổi nhiều nhất chính là bé Harley cũng là một phần “công việc” của Hen hằng ngày (Cười). Nói vui vậy thôi, Hen nghĩ người mẹ nào cũng luôn muốn có nhiều thời gian bên cạnh con, Hen đi đâu, làm gì cũng nghĩ đến con và muốn về nhà thật nhanh để được nói chuyện với con. Thế giới của Hen bây giờ có lẽ bé Harley là số một rồi!
- Là một người từng quen với lịch trình dày đặc, H'Hen Niê đã cân bằng thời gian cho gia đình, con nhỏ và các dự án nghệ thuật như thế nào trong năm vừa qua?
Từ lúc có thai, Hen và ê-kíp giảm tải bớt khối lượng công việc, chẳng hạn trước kia có khi một ngày Hen nhận 2-3 show và “chạy show” liên tục là chuyện bình thường. Nhưng khi có thai, Hen chỉ nhận 1 show và hạn chế việc di chuyển liên tục. Hen có nhờ sự tư vấn của bác sĩ về tình hình sức khỏe của Hen theo từng tháng thai kỳ để chủ động điều chỉnh lịch trình công việc cho phù hợp. Khoảng 2 tháng trước khi sinh là Hen hoàn toàn ở nhà để chuẩn bị chào đón con.
Hiện tại thì Hen đã bắt đầu nhận lịch công việc từ đầu tháng 12/2025 nhưng Hen không nhận nhiều như trước mà sẽ chọn lọc sự kiện phù hợp về thời gian và tính chất. Hen vẫn đang nuôi con bằng sữa mẹ nên Hen ưu tiên không để công việc ảnh hưởng đến sức khỏe của Hen và dinh dưỡng của con.
Năm 2025, H'Hen Niê dành nhiều thời gian cho gia đình, thay vì tất bật như những năm trước đó.
- Có khoảnh khắc nào trong năm 2025 khiến H'Hen Niê phải chậm lại, suy nghĩ nhiều hơn về giá trị của hạnh phúc và sự đủ đầy?
Hen nghĩ đó là những lúc gia đình nhỏ của Hen ở bên nhau, Hen nhìn chồng và con, cảm thấy hạnh phúc với mình bấy nhiêu thôi là đủ rồi. Mỗi người sẽ có một quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Với Hen, hạnh phúc là khi mình biết đủ và tìm thấy niềm vui qua những điều đơn giản. Mà khi ở gần con, Hen cũng học được nhiều điều từ con, đó là sự vô tư, hồn nhiên và khi cuộc sống có quá nhiều thứ khiến mình phải lo toan thì chính sự lạc quan ấy là nguồn động lực để mình cố gắng và tin vào bản thân nhiều hơn.
- Nhìn lại hành trình đã qua, H'Hen Niê cảm thấy bản thân mình của năm 2025 đã trưởng thành hơn ở điểm nào so với trước?
Gọi là trưởng thành thì không đúng lắm, 2025 cho Hen nhiều cái mới, như là mình đã có chồng, đã có con và được mọi người gọi là “mẹ Harley”. Hen thấy những cái mới này giúp cho cuộc sống của mình thêm màu sắc và gia vị, làm mẹ rồi Hen mới thấu được hết những vất vả hy sinh của mẹ mình, cũng như cuộc sống của một mẹ bỉm là như thế nào. Hồi đó Hen đọc báo thấy các mẹ bỉm tâm sự, bây giờ Hen cũng hay tâm sự và hỏi bí quyết từ các mẹ bỉm. Đâu đó thì Hen cũng học được những cách rất hay và phù hợp để nuôi con hoặc chăm sóc cho bản thân sau thời kỳ sinh nở. Hen trân trọng mọi thứ và rất biết ơn những điều mà năm 2025 cho Hen.
- Còn về những ngày Tết thì sao, với H’Hen Niê, Tết có ý nghĩa như thế nào sau khi đã lập gia đình và sinh con?
Từ trước đến nay, Tết luôn rất đặc biệt và ý nghĩa trong lòng Hen, giờ có gia đình thì ngày Tết càng thêm “đậm đà” hơn, trước mắt là Tết này vợ chồng Hen sẽ bồng con đi chúc Tết ông bà nội ngoại là thấy ý nghĩa rồi. Rồi nghĩ đến cảnh đi đâu cũng đùm đùm đuề đuề túi quần áo của con, cũng khá là thú vị đó chứ!
Với H'Hen Niê, Tết luôn là quãng thời gian đặc biệt.
- Trước Tết, H'Hen Niê thường dành thời gian cho những việc gì để chuẩn bị cho không khí năm mới?
Bên cạnh việc dọn dẹp nhà cửa và mua sắm, thì Tết Hen thích nhất là đi chợ mua hoa về chưng. Ôi năm nào Hen cũng chi nhiều cho việc mua hoa, chưng ở thành phố và ở quê nhà luôn. Năm nào cũng vậy, Hen sẽ cùng ba và các em đi ra chợ, tự tay lựa từng chậu hoa ưng ý và đem về trang trí nhà. Hen thích hình ảnh rộn ràng sắc hoa, ngày Tết mà có vài chậu hoa chưng cũng cảm thấy có không khí Tết hơn hẳn. Nhìn thấy hoa là thấy Tết, nào hoa tàn thì hết Tết!
- Trong những ngày Tết, đâu là khoảnh khắc H'Hen Niê mong chờ nhất: Quây quần gia đình, bữa cơm đầu năm hay những phút giây yên bình hiếm hoi?
Hen thích không khí đoàn viên và sum vầy của ngày Tết. Tết là dịp để mọi người gặp gỡ nhau một cách đông đủ. Bình thường thì có khi gặp người này không thấy người kia nhưng Tết chắc chắn là sẽ được gặp đủ mọi người trong nhà. Sau đó mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đầu năm, trò chuyện và quây quần bên bếp lửa giữa tiết trời se se lạnh của năm mới.
- H'Hen Niê có những điều kiêng kỵ riêng trong ngày Tết mà bản thân luôn cố gắng giữ gìn hay không?
Cái này chắc không phải là kiêng kỵ, mà ngày đầu năm Hen thường chọn trang phục có màu sắc rực rỡ, ví dụ như vàng, đỏ, hồng là những sắc màu gợi đến sự tươi vui, phù hợp không khí Tết. Hen nghĩ đó cũng là một cách để mình hòa cùng sắc xuân xung quanh và khởi đầu một năm mới với nhiều điều mong ước, hy vọng.
H'Hen Niê trong một hoạt động gói bánh trước thềm năm mới.
- Vào thời khắc giao thừa, H'Hen Niê thường làm gì để chào đón năm mới và gửi gắm những mong ước cho gia đình?
Ở nhà Hen thì đêm giao thừa mọi người sẽ bày mâm cơm ra ăn, những món ăn truyền thống của đồng bào Ê đê và bánh tét. Ăn xong ngồi nói chuyện một lúc là tới giao thừa, sẽ ngắm pháo hoa ở trên tivi. Bữa cơm giao thừa bao giờ cũng là bữa cơm có nhiều ý nghĩa và ngon nhất.
- Ngày đầu tiên của năm mới, H'Hen Niê ưu tiên làm điều gì trước tiên: Dành thời gian cho gia đình, thăm hỏi họ hàng hay giữ một khoảnh khắc riêng cho bản thân?
Ngày Tết thì Hen muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, vì một năm mình đi làm xa nhà nhiều rồi, Tết chỉ muốn trở lại là cô con gái nhỏ của ba mẹ thôi. Mùng 1 Tết ở nhà Hen đông người lắm, bà con họ hàng mọi người đến nhà chúc Tết và ăn uống. Hen nghĩ chính sự rộn rã, tiếng cười nói đó là hương vị tạo nên ngày Tết trong ký ức của mỗi người.
- Việc lì xì đầu năm với H'Hen Niê mang ý nghĩa như thế nào, nhất là khi giờ đây chị đã ở vai trò của một người mẹ?
Hen thích lì xì cho mọi người, năm nào Hen cũng chuẩn bị tiền lì xì cho ba mẹ, các em, các cháu… Hen thấy khi mình lì xì, mình nhận được lời chúc và cảm ơn, trong lòng cũng thấy vui hơn. Đặc biệt là khi mình lì xì gửi ba mẹ, mình chúc ba mẹ nhiều sức khỏe, còn được lì xì gửi ba mẹ là Tết còn vui và ý nghĩa. Bây giờ Hen làm mẹ, Hen rất trông chờ khi con lớn để được nghe con chúc Tết mình!
- Những ngày Tết, việc thăm hỏi gia đình bên nội - bên ngoại được H'Hen Niê sắp xếp ra sao để trọn vẹn và ấm áp nhất?
Vợ chồng Hen có thống nhất với nhau là Tết sẽ sắp xếp để có thể thăm hỏi ông bà nội ngoại một cách trọn vẹn. Ông bà cũng nhớ cháu nên là vợ chồng Hen sẽ không để ai buồn. Nhà nội thì ở thành phố gần hơn nên sau khi thăm hỏi chúc Tết nhà nội, vợ chồng Hen sẽ cùng con về Đắk Lắk thăm và ăn tết cùng nhà ngoại.
- Bước sang năm 2026, điều H'Hen Niê mong mỏi nhất cho gia đình nhỏ của mình là gì?
Mong thì chắc là nhiều lắm, Hen hy vọng là sang năm mới không chỉ gia đình nhỏ của Hen mà tất cả các thành viên trong gia đình Hen đều có sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý và gặp nhiều may mắn trong công việc lẫn cuộc sống. Riêng bé Harley thì con mau ăn chóng lớn, để đi đó đi đây cùng ba mẹ.
H'Hen Niê mong rằng trong năm 2026, cô và gia đình, những người thân thương sẽ có nhiều sức khỏe, vạn sự như ý.
- Trong công việc nghệ thuật, H'Hen Niê có đang ấp ủ những kế hoạch hay hướng đi mới nào cho năm 2026?
Tính Hen trước giờ vốn không muốn nói trước, sợ nói trước bước không qua. Nên là Hen xin phép những kế hoạch dự định của mình sẽ tạm giữ, khi nào triển khai thì Hen sẽ thông báo với mọi người. Hy vọng là tới lúc đó Hen sẽ nhận được sự ủng hộ, đồng hành của quý vị khán giả, các đối tác nhãn hàng. Hen nghĩ 2026 mình sẽ có nhiều dự định cũng khá thú vị đó!
- Sau nhiều vai trò khác nhau trong cuộc sống, H'Hen Niê muốn giữ lại điều gì cho riêng mình trong năm mới?
Hen thì vốn không có phải là tuýp người thích giữ lại một điều gì đó trong lòng, mà Hen sẽ thích những sự trải nghiệm mới mẻ, những thử thách và đôi khi là những điều mình chưa từng làm. Nên với câu hỏi này cho Hen xin phép được chọn tiếp tục làm nhiều vai trò khác nhau trong cuộc sống vậy! (Cười to)
- Có mục tiêu nào Hen đặt ra cho bản thân trong năm 2026 mà trước đây Hen từng nghĩ là “chưa vội”?
Hen từng suy nghĩ rất nhiều về việc khi mình có con mình sẽ như thế nào, sẽ làm gì cùng con. Hồi đó Hen chỉ nghĩ thôi, nhưng mà bây giờ thì phải thực hiện rồi. Trước mắt là Hen cùng chồng sẽ cố gắng nuôi dạy con thật tốt, giúp con phát triển theo cách riêng của con muốn và làm những gì mà con thích.
- Nếu gửi một lời chúc đầu năm đến khán giả đã luôn đồng hành, H’Hen Niê muốn nói điều gì nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2026?
Nhân dịp xuân Bính Ngọ, Hen xin chúc quý vị khán giả vạn sự hanh thông, tỷ điều như ý, sức khỏe tràn trề và nụ cười luôn nở trên môi. Những điều không vui của năm cũ thôi thì mình gác lại và bước vào năm Bính Ngọ với những khởi đầu mới, những cuộc gặp gỡ mới và những cơ hội mới đến với mình. Cảm ơn quý vị khán giả những năm qua đã yêu thương và đồng hành cùng Hen, Hen trân trọng và biết ơn vì điều này. Một lần nữa, chúc mừng năm mới xuân Bính Ngọ.
Cảm ơn H'Hen Niê vì những chia sẻ thú vị trong ngày cuối cùng của năm 2025. Chúc H'Hen Niê và gia đình một năm mới bình an, nhiều sức khỏe và có thêm nhiều cột mốc đáng nhớ trên hành trình nghệ thuật!
Nhật Minh