Đón Tết ở Đại Hùng 01

Đón Tết ở Đại Hùng 01
3 giờ trướcBài gốc
Nhưng giữa biển khơi, trên giàn FPU Đại Hùng 01, có những cái Tết không bắt đầu bằng tiếng pháo hoa, mà bằng tiếng máy nổ đều đều suốt đêm. Ở đó, xuân đến theo một cách khác – lặng lẽ, bền bỉ như chính những con người đang giữ cho dòng dầu không ngừng chảy.
Trang trí không gian đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên giàn FPU Đại Hùng 01
Anh Lê Hải Hưng, Trưởng ca khai thác giàn FPU Đại Hùng 01, đã có hơn 15 năm gắn bó với biển. Ngần ấy thời gian đủ để anh quen với nhịp kíp, với sóng gió và cả những mùa xuân không ở nhà. Tính ra, anh đã trải qua gần chục cái Tết giữa trùng khơi.
“Khi đã bước vào ngành này, đặc thù công việc là vậy, dần dần nó thành thói quen thôi”, anh nói chậm rãi. Nhưng rồi anh thừa nhận, quen là một chuyện, còn cảm xúc lại là chuyện khác.
“Mỗi lần Tết đến mà không được ở cạnh gia đình, trong lòng vẫn có một khoảng trống. Ngồi giữa biển, vẫn làm việc như thường ngày, nhưng nghĩ tới cảnh vợ con ở nhà đón giao thừa mà thiếu mình, không khỏi chạnh lòng.”
Anh Lê Hải Hưng chia sẻ: "Mỗi lần Tết đến mà không được ở cạnh gia đình, trong lòng vẫn có một khoảng trống."
Khoảng trống ấy không ồn ào. Nó hiện ra trong những cuộc gọi vội vàng cuối năm, trong khoảnh khắc nhìn màn hình điện thoại khi bên kia là căn nhà nhỏ đang rộn ràng chuẩn bị Tết. Con anh giờ đã học lớp 6. Ngày trước, khi ngoài giàn chưa có internet, việc gọi về đất liền còn khó khăn. Nay có sóng mạng, anh tranh thủ mọi lúc rảnh để hỏi han chuyện học hành của con, chuyện nhà cửa của vợ. Nghe giọng con qua điện thoại, thấy con lớn thêm từng năm, anh bảo vậy là yên tâm hơn nhiều.
Điều anh lo nhất vẫn là “hậu phương”. Không có mình ở nhà, bao việc lớn nhỏ đều dồn lên vai vợ. “Mình không san sẻ được, nên cũng thương lắm.” Nhưng chính sự thấu hiểu và ủng hộ của gia đình lại là điểm tựa để anh yên tâm giữa biển xa. “Khi đã chấp nhận lấy chồng làm offshore thì cũng phải chấp nhận những cái Tết vắng nhau”, anh nói, giọng pha chút tự trào.
Anh Trần Ngọc Trung tâm sự: "Mỗi lần Tết đến vẫn bồi hồi như những ngày đầu."
Cách đó không xa, anh Trần Ngọc Trung làm việc tại bộ phận khai thác giàn FPU Đại Hùng 01 – người đã 16 năm gắn bó với sàn khai thác – cũng có câu chuyện tương tự. Anh đã đón 8 cái Tết trên giàn. Với anh, cảm xúc xa nhà mỗi độ xuân về chưa bao giờ cũ.
“Mỗi lần Tết đến vẫn bồi hồi như những ngày đầu. Nghĩ về gia đình quây quần nơi đất liền, không tránh khỏi chạnh lòng. Nhưng anh em chúng tôi đều hiểu, công việc đã chọn mình, và mình cũng chọn công việc này.”
Nỗi nhớ con vơi đi khi vợ thường xuyên gửi ảnh qua điện thoại.
Giữa biển, không có khói hương trầm, không có tiếng pháo hoa rực sáng bầu trời. Thay vào đó là ánh đèn vàng trên boong giàn, là tiếng gió rít qua lan can, là những ca trực vẫn diễn ra đúng giờ. Dòng dầu, dòng khí không thể ngắt quãng. Và vì thế, những người ở lại giàn xác định tinh thần đón Tết trong nhiệm vụ.
Tết ở Đại Hùng 01 không thiếu sự ấm áp. Bữa cơm tất niên được chuẩn bị tươm tất hơn thường ngày. Vài cành đào, cành mai thủ công được mang ra trang trí. Một chiếc bánh chưng được cắt đều cho từng người. Anh em ngồi lại với nhau sau ca trực, chúc nhau một năm bình an. Giữa trùng khơi, tình đồng đội trở thành sợi dây gắn kết bền chặt.
Mâm cơm đón Tết ở FPU Đại Hùng 01 đủ đầy với bánh chưng, thịt kho trứng, giò thủ, củ kiệu...
Anh Trần Ngọc Trung chia sẻ, điều kiện sinh hoạt, chế độ chính sách giờ đã tốt hơn trước. Sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị, của công ty giúp những người ở lại giàn cảm thấy mình không đơn độc. Và quan trọng hơn, internet đã rút ngắn khoảng cách biển – bờ. Một cuộc gọi video vào thời khắc giao thừa, nhìn thấy gia đình qua màn hình nhỏ, nghe tiếng con chúc Tết… cũng đủ làm lòng dịu lại.
Có lẽ, điều khiến những cái Tết ở Đại Hùng 01 trở nên đặc biệt không phải là sự thiếu vắng, mà là ý nghĩa của sự hiện diện. Sự hiện diện của những con người âm thầm giữ nhịp cho mạch nguồn năng lượng quốc gia, những người “Tiên phong khơi nguồn năng lượng”. Khi đất liền rộn ràng đón xuân, họ vẫn lặng lẽ hoàn thành phần việc của mình, để ánh đèn không tắt, để sản xuất không gián đoạn.
Họ hiểu rằng mỗi ca trực của mình không chỉ là nhiệm vụ của một kíp sản xuất, mà còn là trách nhiệm trong chuỗi vận hành liên tục của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) nói riêng và của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) nói chung – nơi đang gánh trên vai bài toán an ninh năng lượng quốc gia.
Tổng giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) Nguyễn Thiện Bảo cùng đoàn công tác tặng quà Tết cho người lao động làm việc trên giàn FPU Đại Hùng 01 dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Xuân giữa trùng khơi vì thế mang một sắc thái khác. Không rực rỡ, không náo nhiệt, nhưng đậm trách nhiệm và niềm tự hào. Ở nơi không có pháo hoa, người ta tìm thấy ánh sáng trong ý thức nghề nghiệp. Ở nơi không có tiếng chuông giao thừa, người ta nghe rõ hơn nhịp đập của lòng mình, nhịp đập của những người đã chọn biển làm một phần cuộc đời.
Và giữa bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu chạnh lòng, vẫn có một điều không đổi: niềm tin rằng, phía sau mình là gia đình, phía trước mình là sứ mệnh. Để rồi, khi hoàn thành ca kíp và trở về đất liền, mỗi cái Tết đoàn viên lại càng trở nên trọn vẹn hơn, bởi nó được đánh đổi bằng những mùa xuân lặng thầm giữa biển khơi Đại Hùng 01.
Nguyễn Võ Hiển
Nguồn PetroTimes : https://petrovietnam.petrotimes.vn/don-tet-o-dai-hung-01-737843.html