Mới đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ hình ảnh cùng con gái đi chọn cây quất - một biểu tượng không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán, để gửi tặng bạn bè miền Nam. Cô chia sẻ: "Cứ mỗi độ Tết về, cả nhà lại ra Hà Nội chọn từng cây quất để gửi tặng bạn bè, người thân như một thói quen đẹp cuối năm".
Hà Kiều Anh chia sẻ cảm xúc giữa tiết trời se lạnh của Hà Nội, hình ảnh những cây quất sai trĩu quả, trái tròn căng, ánh vàng óng ả dưới nắng xuân khiến lòng người xao xuyến.
Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái đi chọn quất gửi tặng bạn bè miền Nam.
Theo Hà Kiều Anh, để mang được một cây quất từ Hà Nội vào Sài Gòn là cả một hành trình kỳ công, từ chọn cây, chăm chút từng cành, rồi đóng gói, vận chuyển thật cẩn thận. Nhưng có lẽ chính vì thế mà mỗi cây quất trao đi lại càng thêm trân quý.
"Để mang được một cây quất từ Hà Nội vào Sài Gòn là cả một hành trình kỳ công, từ chọn cây, chăm chút từng cành, rồi đóng gói, vận chuyển thật cẩn thận. Nhưng có lẽ chính vì thế mà mỗi cây quất trao đi lại càng thêm trân quý. Bởi trong từng tán lá, từng chùm quả không chỉ là sắc xuân, mà còn là tình cảm, là sự nâng niu và lời chúc một năm mới đủ đầy, sung túc gửi đến những người mình yêu thương", Hà Kiều Anh bộc bạch.
Ngay dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp, khán giả để lại bình luận trầm trồ về sự cầu kỳ, tỷ mỉ, chỉn chu của Hà Kiều Anh. Đặc biệt, doanh nhân Anh Thơ - bà xã của diễn viên Bình Minh - không khỏi xúc động khi nhận món quà: "Cây quất siêu đẹp bà ơi. Cám ơn 2 mẹ con nhiều lắm nha. Yêu yêu!"; "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung cũng bày tỏ: "Dễ thương quá!";...
Hoa hậu Hà Kiều Anh và Anh Thơ (đầm đỏ) có mối quan hệ thân thiết nhiều năm nay.
Trước đó, Hà Kiều Anh còn gây ấn tượng mạnh khi chia sẻ video tự tay gói bánh chưng tại nhà bố mẹ ở Mỹ. Cô không chỉ khoe khoảnh khắc nhặt từng chiếc lá dong mà còn cho gạo vào gói rất chuyên nghiệp.
"Kết thúc chuyến đi Mỹ thăm bố mẹ bằng một ngày gói bánh chưng cùng các chị em. Giữa một nơi không phải quê hương, chỉ cần thấy lá dong, nếp trắng, đậu xanh là tự nhiên mọi khoảng cách địa lý như không tồn tại và tình chị em cũng thêm keo sơn nhờ có bánh chưng. Hóa ra mang Tết đi xa không khó, chỉ cần vẫn còn giữ những điều rất nhỏ, rất quen như vậy", Hoa hậu Việt Nam 1992 chia sẻ.
Những dòng chữ đậm mùi Tết, đậm tình quê hương của Hà Kiều Anh đã nhận được sự đồng cảm từ người hâm mộ.
Hà Kiều Anh sinh năm 1976 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992 khi mới 16 tuổi - là người trẻ nhất từng giành danh hiệu này. Cô từng đóng các phim Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông, Lối sống sai lầm. Sau khi kết hôn và có ba con, người đẹp hạn chế hoạt động nghệ thuật, chủ yếu xuất hiện với vai trò giám khảo các cuộc thi nhan sắc như Miss Grand Vietnam, Miss World Vietnam...