Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Lực lượng chức năng đã rà soát khu vực bến xe và các tuyến lân cận, đồng thời chỉ đạo các mũi chinh phối hợp tìm kiếm.
Ông Hà người xách ba lô sau khi xuống xe tại bến xe Mỹ Đình thì mất mất liên hệ với gia đình. Trích xuất camera ông Hà tại bến xe Mỹ Đình
Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, Lãnh đạo công an phường Từ Liêm Hà Nội cho biết sau khi xuống bến, ông Hà được một người lái xe ôm chở đi tìm việc làm, sau đó chuyển sang xe khác tới khu vực đường Tân Mỹ phường Từ Liêm. Tại đây, ông được một người môi giới, giới thiệu sang làm tại Châu Quỳ ( Gia Lâm, Hà Nội). Do làm rơi và mất sim điện thoại, ông Hà không thể liên hệ với người thân.
Bài viết được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội
Đến tối 8/11, công an phường Từ Liêm đã tìm được ông Hà tại Châu Quỳ Hà Nội và sau đó đã bàn giao an toàn cho gia đình. Hai con trai ông là Sầm Văn Giang và Sầm Thế Anh đã đến nơi ông làm việc để đón về quê. Trong thư cảm ơn gửi tới Công an phường Từ Liêm và Công an xã Phúc Lợi (Lào Cai), bà Hứa Thị Quân – chị gái ông Hà cảm động và biết ơn trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ tận tình của lực lượng công an.
Gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng công an đã hỗ trợ tìm người thất lạc
Sự việc khép lại trong niềm vui và nhẹ nhõm của gia đình sau hơn một ngày dài lo lắng, đồng thời cho thấy tinh thần trách nhiệm, tận tâm của lực lượng công an trong việc hỗ trợ người dân.
Tuấn Anh