Tiết trời se se lạnh cùng với khung cảnh trang trí rực rỡ, càng tăng thêm không khí rộn ràng chào đón Giáng sinh 2025.
Trang hoàng rực rỡ khắp phố phường
Từ nhiều ngày nay, các nhà thờ giáo xứ, giáo họ, xóm đạo đều được trang hoàng lộng lẫy để bày tỏ lòng thành kính với Thiên Chúa. Tuyến đường dẫn vào Nhà thờ Lớn luôn đông đúc, nhộn nhịp. Trong bầu khí hân hoan đón mừng lễ Chúa Giáng Sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), thánh đường cổ kính được thắp sáng lung linh, bên cạnh cây thông Noel khổng lồ tỏa sáng rực rỡ. Phía trước, sân khấu được chuẩn bị công phu với màn hình LED lớn và hoa trạng nguyên đỏ thắm.
Nhà thờ Lớn tối 23-12 đông người tới check-in, chụp ảnh. Ảnh: Bảo Lâm
Bên trong nhà thờ, ánh nến tỏa sáng lung linh khiến không gian càng thêm thiêng liêng nhưng cũng tràn đầy sự ấm cúng. Những ngày cận Giáng sinh, mỗi tối nhà thờ đón hàng trăm lượt người đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Các hội đoàn, ca đoàn thiếu nhi, thanh niên cũng đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho đêm Noel ấm áp.
Anh Nguyễn Tuấn Anh (phố Kim Hoa) cùng gia đình đến check-in sớm: "Chúng tôi không phải người công giáo nhưng hằng năm vẫn đến Nhà thờ Lớn vào dịp Noel để cảm nhận không khí lễ hội. Không gian mở, trang trí lộng lẫy như thế này giúp mọi người đều có thể hòa vào niềm vui chung".
Nhà thờ Thái Hà được trang hoàng từ nhiều ngày qua. Ảnh chụp sáng 24-12. Ảnh: Bảo Lâm
Nhà thờ Hàng Bột cũng được trang trí rực rỡ. Ảnh chụp sáng 24-12. Ảnh: Bảo Lâm
Để đảm bảo an ninh, trật tự trong những ngày này, tại các trục đường chính, xung quanh Nhà thờ Lớn, lực lượng công an đã tăng cường giữ gìn an ninh, trật tự, điều tiết tránh ùn tắc giao thông.
Trung tá Trần Quang Chinh, Đội Phó Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cho biết: "Lực lượng tập trung phân luồng giao thông, xử lý vi phạm, ngăn ngừa ùn tắc tại các điểm đông người dân đến vui chơi dịp Giáng sinh; đồng thời tăng cường lực lượng phối hợp cùng Công an các phường bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn cho người dân vui chơi, đón lễ Noel an lành, bình yên".
Không khí rộn ràng cũng tràn ngập tại các nhà thờ khác trên địa bàn Hà Nội. Những bài thánh ca vang lên khắp các giáo đường. Tại Nhà thờ Cửa Bắc (phường Ba Đình), không khí Giáng sinh mang đậm nét truyền thống. Nhà thờ Thái Hà (phường Đống Đa) lại có một không khí rộn ràng khác. Những ngày qua, bà con tích cực đóng góp ngày công trang trí khuôn viên nhà thờ, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, chỉnh trang cảnh quan…
Nhà thờ Bằng Sở tối 23-12 được trang trí bằng rất nhiều dải đèn LED. Ảnh: Ly Phạm
Tại nhà thờ Hà Hồi và Bằng Sở (xã Hồng Vân), không khí Noel cũng tràn ngập. Nhà thờ Bằng Sở được viền bằng những dải đèn LED sáng rực, làm nổi bật các đường nét kiến trúc giữa màn đêm. Điểm nhấn là bức tượng Chúa dang tay ở chính diện và hệ thống đèn giăng kín các vòm cây, tạo nên một không gian nhiệm màu, yên bình và đầy chất thơ.
Bà Nguyễn Thị Tuyết, ở giáo xứ Bằng Sở chia sẻ: "Đối với người dân công giáo, ngày lễ Giáng sinh là dịp vô cùng đặc biệt để thể hiện tình yêu với Thiên Chúa. Chúng tôi đã chuẩn bị cho Noel từ cuối tháng 11 với niềm hân hoan. Nhiều người đi làm ăn xa cũng cố gắng về tham dự lễ Giáng sinh, đoàn tụ cùng gia đình".
Gắn kết cộng đồng, sẻ chia yêu thương
Trong không khí rộn ràng ấy, tinh thần yêu thương, sẻ chia được thể hiện rõ nét. Thành phố Hà Nội hiện có 417 xứ, họ đạo, 7 giáo điểm.
Giáng sinh năm nay diễn ra sau khi Hà Nội đã vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được 6 tháng. Đây là dịp để các giáo dân thể hiện sự đóng góp tích cực, tiếp tục phát huy vai trò, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nhà thờ Lớn. Ânhr: Bảo Lâm
Nhà thờ Bằng Sở rước lễ. Ảnh: Ly Phạm
Nhà thờ Hà Hồi với kiến trúc cổ điển lung linh trong đêm 23-12. Ảnh: Ly Phạm
Những ngày qua, lãnh đạo thành phố, các sở, ngành và chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà, chúc mừng đồng bào Công giáo nhân dịp Giáng sinh năm 2025. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao tinh thần “Kính Chúa - yêu nước”, “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc” của các giáo dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.
Những ghi nhận ấy càng được minh chứng rõ nét qua các hoạt động nhân ái, sẻ chia mang ý nghĩa “tốt đời, đẹp đạo” hướng về cộng đồng. Dịp Noel năm nay, các giáo xứ tổ chức trao hàng trăm suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, tàn tật trong và ngoài giáo xứ. Theo Linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Giáng sinh không chỉ là ngày lễ trọng đại của đồng bào Công giáo mà dần trở thành sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa người có đạo và không có đạo trên địa bàn thành phố.
Trao quà tặng trẻ em công giáo xã Hồng Vân có hoàn cảnh khó khăn dịp Noel 2025. Ảnh: PV
Tại xã Hồng Vân, nơi có đông đồng bào Công giáo với 8.140 nhân danh của 4 họ giáo, 5 giáo xứ, tinh thần “Phụng đạo yêu nước” được thể hiện rõ nét. Những ngày này, các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện cũng được triển khai. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồng Vân Phạm Thị Ly Na cho biết: “Lãnh đạo xã đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, chúc mừng các giáo họ, giáo xứ, đồng thời đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã trao 16 suất quà mỗi suất 850.000 đồng tặng trẻ em công giáo hoàn cảnh khó khăn”.
Dịp Noel ngoài việc phát gạo tặng hộ nghèo, Giáo xứ Cửa Bắc (phường Ba Đình) còn trao 24 suất quà tới đồng bào lương, giáo có hoàn cảnh khó khăn. Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo phường Ba Đình chia sẻ: “Giáng sinh là dịp để chúng ta thể hiện tình yêu thương qua những việc làm cụ thể. Việc chia sẻ với những người kém may mắn là điều rất ý nghĩa. Chúng tôi mong muốn tinh thần yêu thương này được lan tỏa”.
Lãnh đạo phường Ba Đình trao tặng quà tới bà con Giáo xứ Cửa Bắc. Ảnh: Mai Hữu
Giữa tiết trời se lạnh, niềm vui, sự hân hoan đang lan tỏa khắp các khu dân cư có đồng bào Công giáo, Tin lành. Với bà con giáo dân, Giáng sinh không chỉ là nghi lễ tôn giáo, mà còn là dịp để mỗi người nhìn lại năm đã qua, hướng đến những điều tốt đẹp phía trước, một năm mới bình an, cùng vun đắp cho một Hà Nội đoàn kết, nghĩa tình và văn hiến, văn minh, hiện đại.
Linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh khẳng định, mỗi người Công giáo Thủ đô luôn ý thức sâu sắc bổn phận người giáo dân và trách nhiệm công dân, tích cực lao động sản xuất, gìn giữ môi trường xanh - sạch - đẹp, thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến”, với mong muốn mỗi ngày đều làm những việc có ích, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.
Dương Linh